Kỷ nguyên mới của ĐT Italia đã chính thức bắt đầu tại Renato Dall’Ara. Mặc dù vậy, không có nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra bởi một Azzurri hoàn toàn mới. Roberto Mancini vẫn còn cả núi việc để làm.
Italia 1-1 Ba Lan
Tại sân Renato Dall’Ara rạng sáng qua là thời khắc lịch sử, khi lần đầu tiên sau 12 năm, ĐT Italia ra sân mà không có nhà vô địch thế giới nào trong đội hình. Gianluigi Buffon và Daniele De Rossi, hai cựu binh còn sót lại từ World Cup 2006 không có mặt ở lần triệu tập này.
Mặc dù vẫn còn nhiều cái tên giàu kinh nghiệm như Giorgio Chiellini hay Leonardo Bonucci nhưng về căn bản, đây là một Azzurri hoàn toàn mới, với 18/23 cầu thủ chưa quá 10 lần khoác áo ĐTQG, bao gồm 7 gương mặt đang chờ đợi lần đầu tiên ra mắt.
Rạng sáng qua, trong số này có Cristiano Biraghi may mắn được chọn, thậm chí còn đá chính bên trái hàng tứ vệ. Tuy nhiên trận đầu tiên của anh đã không diễn ra suôn sẻ. Nơi Zielinski tung cú sút mở tỷ số thuộc khu vực Biraghi quản lý. Phút 46, hậu vệ của Fiorentina lại để sổng Lewandowski, cho phép tiền đạo Ba Lan ngả người volley suýt thành bàn.
Thật ra thì không chỉ Biraghi rời sân trong bực bội. Hầu hết những người khác cũng vậy, kể cả Jorginho, người đã ghi bàn gỡ hòa, cứu cho triều đại Roberto Mancini khỏi thất bại đầu tiên trên sân nhà. Chính tiền vệ của Chelsea đã mắc lỗi nghiêm trọng dẫn đến bàn thua, với pha xử lý rườm rà, làm mất bóng ngay trước khu cấm địa.
Sau gần 4 tháng, Azzurri-Mancini vẫn chưa có nhiều tiến bộ. Đội bóng này vẫn đang trong quá trình xây dựng lại, từ nhân sự đến lối chơi. Vì vậy sự thiếu đồng bộ, mất cân bằng được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, và sự thông suốt, mượt mà vẫn là cái gì đó xa vời. Như Jorginho thừa nhận sau trận đấu, anh “không thể kết nối các đồng đội và gây dựng nhịp điệu bởi có quá ít thời gian chơi cùng nhau trong triết lý mới”.
Tuy nhiên Mancini không lo lắng về điều đó. Azzurri có nhiều nhân tố tốt và họ sẽ sớm tìm thấy tiếng nói chung. Vấn đề lớn nhất theo ông là niềm tin. Thất bại trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018 đã đánh gục các cầu thủ và không dễ để thiết lập lại tinh thần chiến thắng. HLV 53 tuổi đã bật các bài hát giàu cảm hứng của Queen, Miley Cyrus, The Rolling Stones hay Robbie Williams tại sân tập vào những ngày qua, song chừng ấy là chưa đủ. Bằng chứng là các học trò của ông đã nhập cuộc tại Renato Dall’Ara hết sức rụt rè và đầy lo âu.
“Sự tự tin là yếu tố cần thiết để biến một đội tầm thường thành một đội đẳng cấp thế giới như trước đây, song bây giờ Azzurri chưa có”, Mancini nói. Chính vì vậy, chỉ một Ba Lan cũng đủ khiến đội bóng từng 4 lần đăng quang World Cup gặp khó khăn. “Đơn giản vì họ tự tin hơn chúng tôi”, ông nhấn mạnh.
Vào đêm mai, Italia sẽ gặp đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha tại Lisbon. Kể cả không có Cristiano Ronaldo, đây vẫn là thuốc thử liều cao cho thầy trò Mancini. Nếu giành chiến thắng, hay ít nhất có được màn trình diễn tốt, họ sẽ có được sự khích lệ lớn và gây dựng lại niềm tin. Như vậy con đường phục hưng Azzurri sẽ ngắn thêm một chút.
Mancini và ký ức Renato Dall’Ara
37 năm trước (năm 1981), cũng vào tháng 9 nhưng ngày 13, Mancini đã ra mắt Serie A tại sân Renato Dall’Ara. Đó là trận đấu với Cagliari và HLV của Bologna khi đó, ông Tarcisio Burgnich tung cầu thủ 16 tuổi Mancini vào sân phút 73. Mancini đã ra sân 30 trận, ghi 9 bàn mùa 1981/82 trước khi chuyển đến Sampdoria.
Điểm sáng lớn nhất của Azzurri tại Renato Dall’Ara là hai chàng trai trẻ cùng trưởng thành từ lò đào tạo Fiorentina và cùng tên Federico, một mang họ Chiesa, một mang họ Bernardeschi.
Trong danh sách ĐT Italia đợt này có 4 gương mặt thi đấu bên ngoài Serie A. Ba trong số đó thuộc biên chế Chelsea gồm Davide Zappacosta, Jorginho và Emerson Palmieri (người còn lại là Balotelli ở Nice). Nếu phát triển đúng hướng, họ sẽ đóng vai trò quan trọng tại Azzurri.
Trong đợt triệu tập này, Milan và Juventus vẫn là những đội thống trị hàng thủ ĐT Italia theo truyền thống. Có đến 6 cầu thủ phòng ngự thuộc biên chế 2 CLB lớn nói trên được HLV Roberto Mancini gọi lên ĐTQG.
Những người xuất sắc, nếu không thành công bằng con đường này, thì luôn có thể tìm ra một con đường khác dẫn đến thành công. Bóng đá đỉnh cao có nhiều điển hình như vậy.
Tiền đạo 20 tuổi của Italia, Federico Chiesa, sẽ đá trận đầu tiên cho Azzurri ở một giải đấu chính thức, gặp Ba Lan trong khuôn khổ UEFA Nations League 2018/19. Anh sẽ chơi trên sân bóng mà cha mình ghi bàn cuối cùng trong sự nghiệp cho Italia.
Một vấn đề lớn của HLV Roberto Mancini trong đợt tập trung lần này là hàng tiền vệ của ông quá thiếu thực tiễn thi đấu. Jorginho chắc chắn sẽ đá chính. Tiền vệ này cũng là trụ cột ở Chelsea. Nhưng ngoài Jorginho thì các tiền vệ còn lại của ĐT Italia đều ra sân rất ít ở CLB.
Trước thềm giải đấu UEFA Nations League, cầu thủ mà các tifosi chờ đợi nhất của đội tuyển Italia là tiền vệ trung tâm Jorginho. Cầu thủ 26 tuổi này được xem là “Pirlo mới”, người có thể thay đổi số phận Azzurri thời gian tới.
Bóng đá Italia đang vào mùa trĩu quả những tiền đạo/tiền vệ cánh tài năng. Cuộc cạnh tranh vị trí này trên đội tuyển Italia cũng vì thế mà trở nên gay gắt.
Hôm qua (2/9), ĐT Italia đã công bố danh sách các tuyển thủ được triệu tập nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu tại Nations League. Đáng chú ý, tiền vệ 19 tuổi Nicolo Zaniolo lần đầu được lên tuyển dù anh chưa một lần ra sân tại Serie A.
HLV Roberto Mancini đã triệu tập rất nhiều gương mặt mới vào ĐT Italia nhằm chuẩn bị cho 2 trận sắp tới ở giải UEFA Nations League. Sốc nhất phải kể đến trường hợp Nicolo Zaniolo, tiền vệ thuộc biên chế Roma, nhưng chưa đá trận nào tại Serie A trong sự nghiệp.
HLV Ten Hag của Man United cấm cửa ba tờ báo trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Burnley tại vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24 vì cho rằng họ thiếu tôn trọng mình.
Cộng đồng mạng phát hiện có tới 3 cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo số 21 chịu thẻ đỏ ở 3 VCK U23 châu Á liên tiếp. Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn