Nikita Mazepin - tay đua F1... không tài năng
Nikita Mazepin không phải VĐV đình đám với tài năng nổi trội trong làng đua xe Công thức 1. Thậm chí, cậu ấm nhà Mazepin còn là một tay đua tồi.
Bằng chứng là ở Bahrain 2021, chặng đua mở màn của mùa giải năm 2021, Nikita văng khỏi đường đua ở ngay vòng 1 do lỗi mất kiểm soát tốc độ khi bước vào khúc cua. Sóng radio của đội đua Haas ghi nhận lời xin lỗi của Nikita: “Tôi xin lỗi. Tôi đâm vào lề đường. Đó là lỗi chết tiệt của tôi”.
Kết thúc mùa giải F1 năm 2021, Nikita xếp... bét bảng, đứng thứ 21/21 VĐV của F1 tham dự. VĐV của đội Haas thậm chí không giành được bất cứ điểm nào. Nhưng có hề gì, anh ta vẫn sở hữu một cuộc đời mà ai cũng hằng ao ước.
Nikita Mazepin là con trai tỷ phú 53 tuổi người Nga, Dmitry Mazepin. Vị tài phiệt này là người đồng sáng lập công ty bảo hiểm Infistrakh và Bank Falcon, đồng thời ông cũng sở hữu Belnafta LLC, tập đoàn kinh doanh các sản phẩm dầu khí của xứ sở Bạch dương.
Vì thế với Nikita Mazepin, đua xe F1 chỉ đơn giản là để thỏa đam mê tốc độ của mình. Nhưng cái giá cho đam mê ấy cũng chẳng hề rẻ: Ông bố Dmitry đã phải chia ra 20 triệu euro để con trai ông có chỗ trong đội đua Mỹ. Nhưng chỉ cần Nikita thích, bố anh đều có thể chiều, đơn giản vì ông sở hữu khối tài sản “hữu hình” lên tới 1,8 tỷ euro.
Xuất thân trong một gia đình tài phiệt, thế giới của Nikita Mazepin đơn giản là tiền. Anh dùng tiền để mua suất đua cứng tại đội Haas. Anh cũng dùng tiền, rất nhiều tiền để thỏa các thú vui khác cho mình. Trong giới F1, Nikita nổi tiếng với thói trăng hoa, một tay “ngựa chứng” đích thực, đã không có tài nhưng lại lắm tật.
Gã ngựa chứng khốn cùng
Cuối tháng 12/2020, Nikita vướng vào một vụ bê bối. Trước ngày được chơi ở giải đua xe danh giá F1 lần đầu tiên sự nghiệp, tay đua này đã đăng một đoạn video trên tài khoản cá nhân của mình. Trong đoạn video clip, tay chơi người Nga có những hành động khiếm nhã với một cô gái trong xe hơi.
Vụ việc đã khiến làng F1 dậy sóng. Người hâm mộ F1 lập một bản kiến nghị kêu gọi tước đi vị trí của Nikita trong cuộc đua sắp tới, bởi họ không thể chấp nhận hình ảnh môn thể thao yêu thích của mình bị bôi nhọ bởi một kẻ quấy rối phụ nữ.
Nổi tiếng sau vụ scandal nhưng bản thân Nikita Mazepin lại là “thỏi nam châm” vô cùng thu hút phụ nữ. Khi bố bạn có khoảng 2 tỷ euro và một hệ thống các mối quan hệ làm ăn với giới thượng lưu, là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới chính khách cỡ bự, thì dù có là kẻ ăn chơi cỡ nào, bạn vẫn sẽ... “đẹp trai”. Thế nên, Nikita cứ mải mê chinh chiến và yêu đương, phần còn lại “đã có ông già tôi lo”.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đang chống lại nhà Mazepin, và đương nhiên Nikita là một phần trong đó. Cuộc chiến tranh Nga - Ukraine khiến cho khối tài sản kếch xù của ông Dmitry Mazepin bốc hơi chỉ sau 1 đêm. Trong khi đó, đội đua Haas cũng chấm dứt tài trợ với công ty Uralkali thuộc sở hữu của gia đình Mazepin.
Khi thế lực của nhà tài phiệt Dmitry không đủ để chống lưng, Nikita lập tức rơi vào vòng xoáy. Đội đua Haas sau khi đoạn tuyệt với công ty Uralkali và ngay lập tức tiến hành thanh lý hợp đồng thi đấu của Nikita.
Nào đã hết, căn biệt thự trị giá 105 triệu euro của Nikita ở thành phố cảng biển xinh đẹp Porto Cuervo, phía Đông Bắc Italia cũng bị chính quyền sở tại khóa cổng. Nơi đây vốn dĩ dành cho giới nhà giàu khắp thế giới đến mua sắm và nghỉ dưỡng, nhưng giờ với Nikita, nó đã không còn nữa.
Đùng một cái, Nikita trở thành kẻ không nhà cửa, không tiền bạc, không việc làm. Điều gì đang chờ đợi cậu ấm ham chơi nhà Mazepin? Câu hỏi ấy không ai biết được, và có lẽ bản thân Nikita cũng thế.
Nhà Mazepin “khủng” cỡ nào?
Từ năm 1999 đến 2002, nhà tài phiệt Dmitry Mazepin leo lên vị trí làm Phó Chủ tịch thứ nhất Quỹ Tài sản Liên bang Nga. Chỉ riêng chi tiết này đủ cho thấy “đẳng cấp” tiền bạc của nhà Mazepin. Về mặt chính trị, ông là Phó Hội đồng lập pháp của vùng Kirov, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của Uralkhim và Uralkali.
Theo nguồn tin của hãng tin TASS, ông Dmitry Mazepin là 1 trong số 37 doanh nhân được Tổng thống Vladimir Putin gọi đến cho một cuộc họp ở Điện Kremlin vào ngày Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.
“Kẻ đóng thế” Nikita tỏa sáng
Đội đua của Mỹ đã thông báo về người thay thế Nikita Mazepin ở mùa giải F1 2022 là Kevin Magnussen. Cho đến nay, đây rõ ràng là một quyết định sáng suốt của BLĐ Haas. Theo đó, thành tích của tay đua người Đan Mạch ở các chặng vừa qua tương đối ấn tượng.
Mùa trước, Nikita không giành được cho đội Haas điểm nào và xếp bét trong số 21 tay đua tham dự. Nhưng năm nay, “kẻ đóng thế” Kevin Magnussen thi đấu khá hay, giành được 12 điểm và đang xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng thành tích các tay đua F1.
Mazepin bị ghét nhất F1
Sau vụ sàm sỡ phụ nữ trong xe hơi, Nikita Mazepin chịu sức ép dữ dội từ phía NHM. Đã có một bản kiến nghị đã có hơn 25.000 chữ ký trình lên ban tổ chức F1 nhưng rồi cũng chỉ như ném đá ao bèo, chìm vào hư không trước thế và lực của ông Dmitry Mazepin.