Ván 1 là cuộc chiến của những vị tướng đang được ưu ái ở meta hiện tại. Nếu như đường dưới của HLE xuất hiện bộ đôi Lucian - Nami thì T1 cũng mang tới lựa chọn Ezreal - Karma. Ở cánh trên, T1 sử dụng Gwen - Lee Sin - Seraphine để đối đầu Jax - Xin Zhao - Azir của HLE.
Trong giai đoạn đầu, HLE nhập cuộc tốt hơn và vươn lên dẫn trước nhờ những mạng hạ gục lẻ. Dù vậy, T1 vẫn duy trì thế trận cân bằng nhờ việc dẫn trước về lượng tiền, không để cho HLE có cơ hội “lăn cầu tuyết”. Kết thúc giai đoạn đi đường, T1 nắm quyền kiểm soát bản đồ với các bùa lợi và mục quan trọng. Phút 32, khi tạo ra chênh lệch lên tới 6.000 tiền, T1 đẩy cao đội hình, hạ gục từng thành viên HLE để vươn lên dẫn trước 1-0.
Trong ván 2, đội hình HLE tỏ ra vượt trội so với T1. Tại đây, tất cả vị trí của HLE đều tỏa sáng với cách triển khai thế trận mượt mà. Ở giai đoạn đầu, họ trình diễn kỹ năng cá nhân xuất sắc, giành chiến thắng trong các giao tranh nhỏ lẻ. Ngược lại, phía T1 thường xuyên hụt kĩ năng quan trọng và thường xuyên bị HLE trừng phạt sai lầm. Phút 36, T1 hướng tới mục tiêu Rồng Ngàn Tuổi trên bản đồ thì bị đội hình HLE tràn vào phá hủy nhà chính và gỡ hòa 1-1.
Sang ván đấu thứ 3, T1 áp đảo HLE ở mọi vị trí ngay từ những phút đầu tiên. Thậm chí, Corki trong tay Faker còn sở hữu chỉ số lính vượt thời gian và lấy được 5 lớp giáp trụ ở đường giữa. Phút 26, T1 dẫn trước HLE tới 7.000 tiền, lấy về bùa lợi Baron trước sự bất lực của HLE. Theo đó, T1 chỉ cần thêm 4 phút để ấn định chiến thắng 2-1 trước HLE, qua đó khép lại lượt đi vòng bảng với thành tích 8-1.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn