Andriy Shevchenko và hành trình kỳ diệu tới thành Rome

Kỳ Lâm
15:57 ngày 03-07-2021
Andriy Shevchenko - con linh dương Ukraine đã sải bước chân kiêu hãnh trên những thảm cỏ danh giá nhất châu Âu trong suốt thập niên 2000 và 2010. Giờ đây, Super Sheva sẽ lại dẫn dắt ĐT Ukraine đến đấu trường La Mã để chiến đấu giành tấm vé Bán kết EURO 2020 cùng ĐT Anh.

THỜI THƠ ẤU & ĐỘI BÓNG ĐẦU TIÊN CỦA SHEVCHENKO

Andriy Shevchenko, người phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh năm 2006 và được xem là cái tên chói sáng nhất của bóng đá Đông Âu thời hậu Liên Xô, sinh ngày 29/9/1976 tại ngôi làng Dvirkivshchyna cách thủ đô Kiev 60 dặm về phía đông.  

Cậu bé Shevchenko là con của một giáo viên mẫu giáo và một vị tướng thuộc trung đoàn thiết giáp Hồng quân Liên Xô trước đây. Dù cuộc sống không thật sự dư dả, ông Nikolaj và bà Lubov luôn cố gắng dành cho các con của mình, Andriy và người chị Elena, một cuộc sống hạnh phúc.

Người cha quân nhân của Shevchenko luôn cùng cậu chơi bóng, trượt tuyết và đi câu cá. Khi Andriy lên 9 tuổi, trường của cậu đã phải chuyển tới vùng bờ biển Hắc Hải sau khi thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl xảy ra vào tháng 4/1986.  

Andriy nhớ lại: “Thực ra thì vào thời điểm đó cuộc sống của chúng tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chúng tôi may mắn hơn rất nhiều những người khác đã phải gánh chịu tác động trực tiếp của vụ nổ. Đã hơn 20 năm trôi qua nhưng tấn thảm kịch này cùng với những hậu quả của nó sẽ vẫn chưa thế chấm dứt hoàn toàn. Đâu đó người ta vẫn thấy những mối nguy hiểm còn lẩn quất”.  

Năm 1986 cũng đánh dấu một bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời của cậu bé Andriy. Chỉ 4 tuần trước khi vụ nổ Chernobyl gây chấn độc cả thế giới, Shevchenko đã ký được hợp đồng thi đấu cho đội trẻ của Dynamo Kiev.

Khi đó, Andriy còn tham gia môn đấm bốc và thi đấu ở hệ thống giải trẻ của Ukraine trước khi quyết định lựa chọn bóng đá. Cậu bé đến từ vùng quê Dvirkivshchyna đã có may mắn được cố HLV huyền thoại của bóng đá Ukraine Valery Lobanovsky trực tiếp đào tạo.

Đầu thập niên 2000, Shevchenko và CLB Dinamo Kiev là những niềm tự hào duy nhất còn sót lại của cả nền thể thao Xã Hội Chủ Nghĩa

Shevchenko khẳng định: “Với một đứa trẻ ở Ukraine thì Dynamo Kiev luôn luôn là đội bóng vĩ đại nhất”. Ông Nikolaj ban đầu tỏ ra khá miễn cưỡng khi chấp nhận việc con trai của mình đi theo con đường trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng cuối cùng, ông đã nhận ra khả năng chơi bóng đặc biệt ở Andriy. Shevchenko nhớ lại: “Bố mẹ luôn dành cho tôi quyền quyết định và không bao giờ áp đặt tôi phải làm thế này hay thế khác”.  

Ở tuổi 14, Andriy có lần đầu tiên được hít thở bầu không khí bóng đá quốc tế khi đội trẻ của Dynamo chiến thắng ở cúp Ian Rush tại Xứ Wales năm 1990. Đặc biệt, chàng trai trẻ này đã trở thành VPL của giải và được nhận một đôi giày từ chính cựu tiền đạo nổi tiếng một thời của Liverpool.  

Một năm sau đó, Andriy chính thức gây được tiếng vang đầu tiên khi ghi được bàn thắng cho đội trẻ Ukraine trong trận hòa 2-2 với Hà Lan. Năm 18 tuổi, sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Shevchenko bắt đầu có những thành công đầu tiên khi anh được góp mặt tại đội hình chính của Dynamo.  

CLB của thủ đô Ukraine đã giành 5 chức VĐQG liên tiếp cùng với 3 chiếc cúp khác và người nổi bật nhất trong quãng thời gian này chính là Sheva với 60 pha lập công.  

CON LINH DƯƠNG CUẢ NỀN THỂ THAO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Tại đấu trường châu lục, Shevchenko cũng tạo nên một dấu ấn đặc biệt khi có 20 bàn trong khuổn khổ Champions League, bao gồm cả cú hat-trick tuyệt vời vào lưới Barcelona mùa 1997/98 ngay tại sân Camp Nou - một thành tích vô tiền khoáng hậu đối với một cầu thủ Đông Âu.  

Sheva nhắc lại chiến tích đó một cách đầy hào hứng:"Ở Kiev, chúng tôi đã đánh bại họ 3 bàn không gỡ. Một người bạn của tôi nói: Hãy xem cậu có thể làm gì ở trận lượt về và đánh cược rằng tôi sẽ không thể ghi được bàn nào nữa. Cuối cùng, anh ấy đã phải phải trả cho bữa tối của chúng tôi”.

Nhưng đó chưa phải là mùa giải ấn tượng nhất của Sheva tại Champions League trong màu áo Dynamo. Ở mùa bóng 1998/99, anh đã liên tiếp ghi được những bàn thắng quan trọng cho đội bóng của mình trong những trận đấu với Lens và Arsenal.  

Cú hat-trick của anh vào lưới Barca ngay tại Camp Nou ở Champions League là kỷ lục chỉ mới bị phá ở mùa giải vừa qua bởi Kylian Mbappe (PSG) và nó là hộ chiếu đưa Sheva sang AC Milan

Tại vòng tứ kết, Shevchenko 3 lần làm tung lưới của Real Madrid trước khi ghi tiếp hai bàn thắng trong những cuộc đối đầu với Bayern Munich ở bán kết, dù sau đó đại diện Đức mới là đội giành quyền đi tiếp. Những chiến công vang dội đó của Sheva đã thuyết phục được người khổng lồ AC Milan chấp nhận bỏ ra 18 triệu bảng để mang anh về với sân San Siro.  

Shevchenko trở thành một Rossoneri để tiếp bước thần tượng Marco van Basten ở chính vị trí mà huyền thoại người Hà Lan từng đảm nhận. Và Sheva đã thực sự trở thành một Van Basten mới tại AC Milan trong suốt 7 năm gắn bó cùng CLB này. Những gì anh có được tại đây thậm chí còn ấn tượng hơn rất nhiều so với quãng thời gian còn khoác áo Dynamo.  

HLV Lobanovsky, người đặt cho Sheva biệt danh “Ronaldo trắng”, đã tỏ ra rất tiếc nuối nhưng thừa nhận rằng việc được chơi trong môi trường bóng đá Italia sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn để cậu học trò của ông mài giũa khả năng ghi bàn. Shevchenko luôn nói rằng HLV Lobanovsky là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với sự nghiệp của mình.  

Người thầy đáng kính luôn nhắc Sheva rằng lòng trung thành là giá trị cơ bản của mỗi con người. Những ngày tháng tập luyện gian khổ đầu tiên dưới sự hướng dẫn của Lobanovsky là tại Kontcha Zaspa, một khu trại tập huấn đặc trưng của các nước XHCN với hơn 500 phòng đầy đủ thiết bị chuyên dụng như phòng tập gym, bể bơi, sân tập ngoài trời… cách Kiev 10 dặm.

Thời trẻ, Sheva nghiện thuốc lá khá nặng và thường hút 30-40 điếu/ngày. Tất nhiên, một HLV nghiêm khắc như Lobanovsky không thể để cho điều này xảy ra lâu. Ông đã buộc Sheva phải uống những loại thuốc để cai nicotine, thứ ban đầu khiến Sheva ốm ngật ngưỡng và sau đó mới bỏ được thuốc.  

Khát vọng lớn nhất của Shevchenko đã trở thành hiện thực vào ngày 3/9/2005 khi ĐT Ukraine lần đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup, trước đó họ liên tiếp bị thua trong các trận play-off trước Croatia năm 1997, Slovenia năm 1999 và Đức năm 2001.  

Người có đóng góp nhiều nhất vẫn là Sheva khi anh là người ghi được nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại và nâng số lần lập công của mình tại vòng loại giải bóng đá thế giới lên con số 19. Anh nói: “Được chơi bóng vì màu cờ sắc áo của Ukraine là một điều rất quan trọng. Tôi đã thi đấu vì đất nước mình, vì những người đã dõi theo từng bước đường sự nghiệp của mình"

Tại Dynamo Kiev, Sheva thường mang áo số 10 hoặc 11, nhưng với đội tuyển quốc gia, với AC Milan và sau đó là Chelsea, anh luôn mang chiếc áo số 7. Shevchenko giải thích rằng con số này mang lại may mắn cho anh và cũng còn vì biệt danh Sheva có nghĩa là số 7 trong tiếng Do Thái. Website chính thức của anh cũng nói lên tình yêu của anh với con số 7: http://www.sheva7.com .  

Andriy không bao giờ muốn được so sánh với những người chơi cùng vị trí với mình khi còn thi đấu, nhưng có một sự thật đó là anh luôn được đặt lên bàn cân cùng với những cầu thủ mình yêu thích như Blokhin, Van Basten, Diego Maradona hay Johan Cruyff.  

Tại Italia,Sheva có đủ mọi thứ: Champions League, Quả Bóng Vàng và cả thất bại cay đắng trước Liverpool năm 2005

VUI TẠI AC MILAN, BUỒN TẠI CHELSEA

Andriy đã thực sự bùng nổ tại Serie A cùng với AC Milan và có được bàn thắng ngay trong lần ra mắt. Mùa bóng đầu tiên của anh tại Italia khép lại thật ngọt ngào với danh hiệu Capocannoniere (vua phá lưới) sau khi có được 24 bàn thắng. Ngay lập tức, các Milanista hiểu rằng họ đã có được một người hùng mới: Super Sheva.  

Trong 7 mùa bóng thi đấu cho Milan, Shevchenko đã ghi được tổng cộng 173 bàn thắng, một con số quá ấn tượng tại một giải đấu luôn đề cao phòng ngự như Serie A.  Thành tích ghi bàn của anh tại đấu trường Châu Âu trong màu áo đỏ đen thậm chí còn thuyết phục hơn.

Vào ngày 23/11/2005, Sheva đã lập nên một kỷ lục khi ghi được tới 4 bàn thắng trong một trận đấu, điều mà trước đó mới chỉ có Van Basten, Simone Inzaghi, Dado Prso và Ruud van Nistelrooy làm được.

Cùng AC Milan, Shevchenko đã giành được chức vô địch Champions League năm 2003 sau khi vượt qua Juventus trong loạt sút luân lưu mà anh là người đá quả quyết định.  

Nhưng cũng chính giải đấu này đã để lại những dư vị buồn cho "Ronaldo trắng" khi anh là người đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi trong hiệp phụ trước khi  đá hỏng quả luân lưu cuối cùng trong trận chung kết thua Liverpool năm 2005. Thật là trớ trêu. Giữa hai trận chung kết đó, Sheva giành Ballon D’or năm 2004.

Ở ĐT Ukraine, Sheva tất nhiên là một ngôi sao lớn duy nhất có năng lực gánh team như anh đã thể hiện ở EURO 2012

Andriy nhún vai: “Đó là một khoảnh khắc quan trọng mà bất cứ một cầu thủ nào cũng cần phải đối mặt để trưởng thành hơn. Cuộc sống không chỉ có những chiến thắng, mà còn có chỗ cho những thất bại nữa. Và một khi bạn vấp ngã, hãy đứng dậy để lại tiếp tục bước trên con đường mình đã chọn. Tôi sẽ không bao giờ quên giây phút thất bại trước Liverpool và đó là một bài học thật quý giá.  

Chỉ sáu phút thôi và số phận của Milan đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ giành được chiến thắng nhưng cuối cùng lại phải nhìn đối phương vỡ òa trong niềm vui. Nhưng tôi và các đồng đội đã nhanh chóng khép lại kỷ niệm buồn đó để tiếp tục chơi bóng và thậm chí còn chơi hay hơn rất nhiều. Bóng đá luôn là thế”.

Chương phiêu lưu tiếp theo trong sự nghiệp bóng đá của Sheva mở ra ngày 28/ 5/2006 bằng bản hợp đồng 4 năm với Chelsea cùng một mức phí chuyển nhượng kỷ lục 30,8 triệu bảng, phá vỡ kỷ lục cũ do Essien tạo ra 1 năm trước đó.  

Khi đã chắc chắn có được Shevchenko, HLV Jose Mourinho khẳng định: “Hôm nay là ngày mà một giấc mơ lớn đã trở thành sự thật. Andriy luôn là mục tiêu hàng đầu của Chelsea kể từ khi tôi có mặt tại đây. Anh ấy có đẳng cấp vượt trội, có tinh thần kỷ luật, ý thức chiến thuật nhạy bén và hơn hết là một cây săn bàn tuyệt vời”.

Mourinho đã được tận mắt kiểm chứng tài năng của Shevchenko khi anh là người ghi bàn quyết định trong trận tranh siêu cúp Châu Âu năm 2003 giữa AC Milan và Porto. Sau 2 chức vô địch Premier League liên tiếp, mục tiêu số một lúc đó của Mourinho là Champions League và sự có mặt của Sheva dường như là một đảm bảo cho thành công.

Shevchenko còn có được một sự ngưỡng mộ tuyệt đối từ tỷ phú người Nga Roman Abramovich khi ông này đã theo đuổi việc giành được chữ ký của anh ngay từ những ngày đầu tiên xuất hiện tại London.  

Đến năm 2016, Sheva gia nhập BHL của ĐTQG và sau đó lên làm HLV trưởng

Sheva chia sẻ trong những ngay đầu ở đội bóng mới : “Chelsea là một đội bóng tuyệt vời, một tập thể được xây dựng rất tốt và hơn hết là có những CĐV thật đặt biệt. Tôi muốn thành công cùng với Chelsea. Tôi sẽ thi đấu hết khả năng không chỉ để ghi được bàn thắng mà còn đóng góp cho lối chơi của toàn đội.  

Ở Milan luôn có một không khí cạnh tranh giữa các cầu thủ, bởi thế tôi không quá lạ lẫm khi thấy lại điều này tại Chelsea. Chúng tôi đang có rất nhiều mục tiêu: giải Ngoại hạng Anh, Cúp FA, cúp liên đoàn, Champions League vì vậy bất cứ cầu thủ nào cũng có vai trò riêng và cơ hội để thể hiện nó”.

Thật tiếc rằng cuộc sống tại nước Anh của Sheva diễn ra không như mong đợi ban đầu. Anh là người của Chelsea 3 mùa (mùa cuối được đội bóng cũ AC Milan mượn), ghi được 23 bàn sau 76 lần ra sân. Sheva trở lại Dynamo Kiev năm 2009 và thi đấu những năm tháng cuối cùng trước khi chính thức giải nghệ năm 2012 ở tuổi 36.

HLV ĐƯA ĐT UKRAINE VÀO LỊCH SỬ

4 năm sau khi giải nghệ, Shevchenko trở lại bóng đá với cương vị trợ lý HLV trưởng ĐT Ukraine. Sau kỳ EURO 2016 thất bị, ông chính thức tiếp quản ghế HLV trưởng. Mọi thứ như được chuẩn bị trước để dọn đường cho Sheva, bởi ông chính là đầu tàu đưa bóng đá Ukraine vươn ra thế giới.

Giải đấu đầu tiên mà Shevchenko dẫn dắt ĐT Ukraine là UEFA Nations League. Ukraine nằm ở nhóm B, bảng 1. Cây săn bàn Patrik Schick sớm đưa CH Séc dẫn trước trên sân nhà ngay từ phút thứ 4. Nhưng các cầu thủ Ukraine không sớm mất tinh thần. Họ hiểu mình còn tới 86 phút để lật ngược thế cờ.  

Nhưng dù thế nào, được phục vụ tổ quốc luôn là nhiệm vụ thiêng liêng của Sheva

Phút 45 của hiệp 1, Yevheniy Konoplyanka gỡ hòa 1-1. Phút 45 của hiệp 2, Oleksandr Zinchenko ghi bàn ấn định chiến thắng, khép lại màn lội ngược dòng hoàn hảo của Ukraine. Một chiến thắng đầy kịch tính của những phút cuối trong trận đấu đầu tiên của Shevchenko trên băng ghế HLV. Ở vị trí này, Sheva cũng gây ấn tượng như cách ông chơi bóng.

Dù đội bóng Sheva đang khoác áo có yếu hơn đối thủ đến mức nào, đội bạn vẫn không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Hành trình ông đưa Ukraine đoạt vé dự World Cup 2018 và EURO 2020 chính là một ví dụ điển hình.

Cuối tháng 10/2019, Ukraine của Sheva đã đánh bại ĐT Bồ Đào Nha tại vòng loại EURO 2020. Đây là thất bại đầu tiên của nhà ĐKVĐ châu Âu khi để Ukraine hạ gục 2-1. Đội bóng của Sheva đã đoạt ngôi đầu bảng B cùng tấm vé sớm dự VCK EURO 2020.

Chiến thắng trước Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ ghi nhận một cột mốc khó quên trong lịch sử bóng đá Ukraine và bản thân Shevchenko nói riêng. Ukraine đã 3 lần liên tiếp góp mặt tại sân chơi EURO nhưng đây mới là lần đầu tiên họ chính thức vượt qua vòng loại (EURO 2012 là chủ nhà, EURO 2016 thắng play-off).

Shevchenko đã không đưa nổi Ukraine vượt qua vòng loại World Cup 2018 nhưng rồi trong tay ông, đội bóng thực sự hồi sinh khi trở thành đội bóng thứ 5 có vé đến VCK EURO 2020, sau Bỉ, Ý, Nga và Ba Lan. Đó chính là một kỷ lục của bóng đá Ukraine.

Với 2 chiến thắng tại EURO 2020, Sheva đã đưa ĐT Ukraine vào tứ kết gặp ĐT Anh

Ukraine dưới quyền dẫn dắt của Shevchenko đã thực sự trở nên đáng gờm khi trong 35 trận đã đấu kể từ khi Sheva nắm quyền, đội giành được 20 chiến thắng và chỉ 7 lần thất bại. Tại vòng loại EURO 2020, Ukraine bất bại cả 7 trận, ghi 15 bàn thắng và mới chỉ để lọt lưới đúng 2 lần.  

Rõ ràng, khác hẳn với World Cup 2018, tại EURO 2020, Ukraine tham dự không chỉ để dạo chơi hay cọ xát học hỏi kinh nghiệm. Cho dù chỉ xếp hạng 3 ở bảng C, nhưng thày trò HLV Shevchenko đã lọt vào vòng 1/8, và đánh bại Thuỵ Điển 2-1 để đi tiếp vào tứ kết.  

Có thể, ĐT Anh - đối thủ của Ukraine tại Rome vào ngày thứ Bảy tới đây được đánh giá mạnh hơn nhiều so với Thuỵ Điển hay Bắc Macedonia, nhưng Sheva hoàn toàn không e sợ.

Andriy Shevchenko và các học trò đã có một hành trình tuyệt vời và dù nó kết thúc thế nào thì cũng rất vinh quang. Tâm lý đó có thể sẽ giúp ĐT Ukraine của Shevchenko tạo nên sự kỳ diệu tại thành Rome khi đoạt tấm vé bán kết EURO 2020.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x