Cho đến nay, không còn nghi ngờ gì nữa, y là một trong những nhân vật quan trọng nhất giang hồ, vừa thống lãnh Tốc Tất Hàm (Tottenham) vừa kiêm luôn chức tổng đà của Anh Cát Lợi, uy vọng cực cao.
Nhưng bây giờ y đã hai bảy tuổi, vài ngày nữa sẽ thành hai tám. Trong giới võ lâm mà nói, đó là tuổi đã toan về già, đôi ba năm nữa khó có thể hành tẩu nơi sóng nước triều dương. Than ôi, vậy mà những gì Hà Duy Kiên có được tới lúc này chỉ là hư danh hư chức. Vậy nên tới châu Âu đại hội lần này, y quyết chí giành được bảo vật tuyệt thế, không những có thể khuynh đảo trời đất, khống chế thiên hạ mà còn khẳng định vị trí số một võ lâm, trở thành huyền thoại sáng ngời vĩnh thế.
Có điều hùng tâm càng lớn, sát ý càng mạnh, thủ kình phát ra lại không được vài thành công lực. Thân là tổng đà nhưng lại bất khả vô lực, chỉ trân mắt nhìn các đồng môn ra sức giết địch, y càng bực bội. Nhưng càng bực bội, y càng vô năng. Sức mạnh kinh thiên tưởng như bị hút hết khỏi thân thể, những làn kiếm ảnh chém đi sớm tan vào hư vô.
Tình thế ấy kéo dài rất không ổn, cho đến đại chiến Anh Cát Lợi với Đức Ý Chí nổ ra. Trước mặt là đại địch cường hãn, cũng là cựu thù ngàn đời, Hà Duy Kiên bỗng nhiên đại ngộ. Bao năm y tu hành luyện đạo, rốt cuộc là vì cái gì? Khi còn là một tiểu tử ở Luân Đôn, y đâu có ham muốn về một ngày phát dương quang đại, bá chủ võ lâm? Lúc đó tự do tự tại tung hoành khoái ý nơi thảo dã chẳng vui lắm sao?
Khi đã ngộ ra, áp lực đè nặng bấy lâu hoàn toàn tiêu tán, những ý niệm thế tục bị trút bỏ, sắc mặt hắn trở lại bình thản tự tại, năm ngón tay cũng dần siết chặt chuôi kiếm. Thanh kiếm như có linh tính, khẽ lay động rồi phát ra luồng bạch quang chói lòa. Thân thể Hà Duy Kiên cũng huyền ảo sáng ngời, tiêu sái phiêu dật, vừa thoanh thoát vừa kiêu hãnh; tay này vung kiếm, tay kia xuất chưởng, chưởng sau đè chưởng trước, kiếm này chưa qua kiếm kia đã tới, oai mãnh vô lượng, vũ lộng càn khôn.
Đức Ý Chí đã bại dưới tay y. Ô Khắc Lan (Ukraine) cũng chung số phận. Hà Duy Kiên phát dương thần uy, Anh Cát Lợi khí thế dâng cao, tưởng như có thể khiến trời nghiêng đất lệch, ào ào kéo tới Ôn Bố Lợi (Wembley). Lúc này bảo vật châu Âu đã gần ngay trước mắt…
Nhưng kỳ vật thế gian đâu phải muốn lấy là lấy được ngay. Khi bọn Hà Duy Kiên còn chưa tiến lại gần, hàng loạt thân ảnh từ đâu hiện lên như hung thần ác sát. Thì ra là Đan Mạch phái. Gần ba mươi năm trước bọn chúng đại náo châu Âu lên ngôi bá chủ, nay ngông cuồng nổi lên, rắp tâm làm nên một phen nghiêng trời lệch đất.
Trong phút chốc không gian như ngưng đọng, khí thế bức người. Chẳng bao lâu Ôn Bố Lợi chìm vào màn kiếm quang lấp lóa như lưu tinh hỏa điện. Cuộc chiến đã bắt đầu với đủ loại võ công chiêu số, thật khiến người ta kinh tâm động phách…
Thơ
ANH - ĐAN MẠCH
Sức mạnh chúa sơn lâm
Anh còn cách giấc mơ vàng
Chỉ hai trận đấu nên càng quyết tâm
Dính đòn của chúa sơn lâm
Lính chì gục gã đành câm lặng về
DỰ ĐOÁN: 2-0