
Rafael Jodar tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại Roland Garros khi lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết một giải Grand Slam.
Carreno Busta đang hướng tới mục tiêu vào tứ kết Roland Garros lần thứ ba. Cựu tay vợt số 10 thế giới người Tây Ban Nha từng phải nghỉ thi đấu hơn một năm, từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2024, vì chấn thương gân khuỷu tay. Dù vẫn thể hiện được thứ quần vợt đỉnh cao tại một số thời điểm, nhưng sau đó anh dần đánh mất lợi thế khi trận đấu kéo dài.
Sau khi thua set ba, Carreno Busta phải xin chăm sóc y tế vì chấn thương vai phải. Tận dụng cơ hội đó, Jodar từng bước gia tăng sức ép, thắng liền hai set để đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Bước ngoặt set 5 đến ở game giao bóng thứ hai của Jodar, khi anh thoát khỏi thế bị dẫn 0-30. Sau đó, tay vợt 19 tuổi hoàn toàn làm chủ trận đấu và khép lại màn ngược dòng đáng nhớ nhất sự nghiệp.
Chiến thắng kịch tính trước Carreno Busta giúp Jodar duy trì thành tích hoàn hảo 3 thắng, 0 thua ở các trận đấu dài 5 set, đồng thời nâng tổng số chiến thắng trên sân đất nện mùa này lên con số 19 trận, nhiều nhất ATP Tour.
“Thật khó khăn vì anh ấy có cú trái tay rất hay”, Jodar nói về Carreno Busta. “Trong những pha bóng chéo sân bằng trái tay, rất khó đổi hướng vì anh ấy luôn đánh sâu về cuối sân. Tôi cố gắng không nóng vội và hạn chế lỗi tự đánh hỏng. Đó chính là vấn đề tôi gặp phải trong hai set đầu”.
Nhờ chiến thắng này, Jodar trở thành tay vợt thứ sáu vào tứ kết Roland Garros ngay lần đầu dự giải kể từ năm 2000, sau Juan Carlos Ferrero (2000), Martin Verkerk (2003), Rafael Nadal (2005), Jannik Sinner (2020) và Holger Rune (2022).
Hành trình ấn tượng tại Paris giúp Jodar tăng 7 bậc lên vị trí 22 trên bảng ATP Live Rankings. Đối thủ tiếp theo của anh ở trận tứ kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sẽ là hạt giống số hai Alexander Zverev.

Sự thăng tiến của Jodar trong một năm qua được xem là hiện tượng của làng quần vợt thế giới. Cùng thời điểm này năm ngoái, anh còn đứng ngoài top 700 thế giới. Từ thời điểm đó, tài năng trẻ Tây Ban Nha liên tục bứt phá, giành danh hiệu ATP đầu tiên tại Marrakech hồi tháng 4, rồi vào tứ kết hai giải Masters liên tiếp, ở Madrid và Rome.
Nhờ phong độ đó, Jodar được xếp hạt giống số 27 tại Roland Garros 2026, giải Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp anh góp mặt ở vòng đấu chính. Chỉ sau một tuần tại Paris, tay vợt tuổi teen đã trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất của mùa giải năm nay.


























