Cuộc nổi loạn Knysna & bê bối lớn nhất lịch sử ĐT Pháp

56 phút trước
Trong lịch sử bóng đá Pháp, đã có những khoảnh khắc huy hoàng với chức vô địch World Cup 1998, EURO 2000 hay sau này là World Cup 2018. Thế nhưng giữa những trang vàng ấy vẫn tồn tại một vết nhơ không thể xóa nhòa. Đó là cuộc nổi loạn tại Knysna ở World Cup 2010.

Domenech và Malouda đã có tranh cãi từ trước khi ĐT Pháp ra quân tại World Cup 2010 - Ảnh: Sky Sports

Căng thẳng từ trước khi bóng lăn

Ngay từ trước khi World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi, ĐT Pháp đã bước vào giải đấu trong bầu không khí bất ổn. HLV Raymond Domenech vẫn tại vị dù thất bại ở EURO 2008. Quyết định triệu tập đội hình của ông gây tranh cãi dữ dội khi loại bỏ nhiều ngôi sao như Karim Benzema, Samir Nasri hay Patrick Vieira.

Tệ hơn, Pháp còn mang tiếng vì cách giành vé dự World Cup. Trong trận play-off với Ireland, Thierry Henry đã dùng tay khống chế bóng trước khi kiến tạo cho William Gallas ghi bàn quyết định. Bàn thắng gây tranh cãi đó giúp Pháp tới Nam Phi nhưng cũng khiến hình ảnh của họ bị tổn hại nghiêm trọng. Không khí trong nội bộ đội tuyển vì thế vốn đã đầy căng thẳng trước khi trái bóng lăn.

Ngay trước trận ra quân gặp Uruguay, mâu thuẫn giữa các cầu thủ và BHL đã xuất hiện. Florent Malouda được cho là đã xảy ra tranh cãi gay gắt với Domenech trên sân tập và bị đẩy lên ghế dự bị. Trong khi đó, nhiều nhóm quyền lực hình thành trong phòng thay đồ với những nhân vật có ảnh hưởng như Patrice Evra, Franck Ribery, Eric Abidal hay Nicolas Anelka.

Trận hòa 0-0 trước Uruguay càng khiến áp lực gia tăng. Huyền thoại Zinedine Zidane công khai tuyên bố rằng Domenech đã mất quyền kiểm soát đội bóng và “không còn là một HLV đúng nghĩa”. Những lời nhận xét ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Trận thua Mexico & vết nứt cuối cùng

Trong trận thua Mexico, Domennech và Anelka đã tranh cãi lớn và tiền đạo này bị đuổi về nhà - Ảnh: L'Équipe

Ngày 17/6/2010, Pháp bước vào trận đấu sống còn với Mexico. Sau hơn một giờ thi đấu bế tắc, Javier Hernandez mở tỷ số cho đại diện CONCACAF trước khi Mexico ấn định chiến thắng 2-0 từ chấm phạt đền. Les Bleus rơi xuống đáy bảng với chỉ 1 điểm sau 2 lượt trận.

Nhưng điều khiến cả thế giới sốc không phải là kết quả trên sân. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Domenech quyết định thay Anelka bằng Andre-Pierre Gignac. Và điều này này khiến tiền đạo của Chelsea nổi giận. 

Theo những thông tin sau đó được xác nhận, Anelka đã có màn cãi vã cực kỳ gay gắt với Domenech trong phòng thay đồ. Khi Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) Jean-Pierre Escalettes yêu cầu xin lỗi, Anelka từ chối. Kết quả là tiền đạo này bị đuổi khỏi đội tuyển và buộc phải trở về Pháp ngay lập tức.

Tưởng như câu chuyện sẽ khép lại ở đó, nhưng thực tế đây mới chỉ là khởi đầu của cơn bão.

Cuộc nổi loạn ở Knysna

Ngày hôm sau, ĐT Pháp có buổi tập mở tại Knysna, nơi đóng quân của họ ở Nam Phi. Ban đầu mọi thứ diễn ra bình thường. Các cầu thủ ký tặng NHM và chuẩn bị bước vào tập luyện. Nhưng rồi một cuộc đối đầu mới bùng nổ khi đội trưởng Evra tranh cãi dữ dội với HLV thể lực Robert Duverne. Domenech phải lao vào can ngăn.

Ngay sau đó, Evra bỏ đi thẳng về xe buýt của đội tuyển. Điều không ai ngờ tới là toàn bộ các cầu thủ Pháp cũng lần lượt đi theo. Họ kéo rèm kín xe và từ chối bước xuống sân tập. Đó là khoảnh khắc đã đi vào lịch sử với cái tên “Cuộc nổi loạn Knysna”.

Evra cãi nhau với Domenech rồi cùng các đồng đội lên xe bus, để HLV ĐT Pháp phải đọc tuyên bố của những người đang chống lại mình

Các tuyển thủ quyết định đình công để phản đối việc FFF trục xuất Anelka. Trước sự chứng kiến của truyền thông toàn thế giới, họ ngồi lì trên xe buýt và từ chối tập luyện. Một lá thư được các cầu thủ soạn sẵn. Điều trớ trêu là chính Domenech phải đứng trước ống kính để đọc tuyên bố của những người đang chống lại mình.

“Nếu không có Nicolas Anelka, chúng tôi phản đối quyết định của Liên đoàn. Toàn bộ các cầu thủ đều phản đối việc loại anh ấy khỏi đội tuyển”, đó là tuyên bố của các cầu thủ. Và đó cũng là hình ảnh được nhiều người mô tả là “giờ phút đen tối nhất trong lịch sử Les Bleus”.

Cuộc nổi loạn biến thất bại thể thao thành một cuộc khủng hoảng mang tầm quốc gia. Tại Pháp, truyền thông đồng loạt chỉ trích ĐTQG. Nhật báo L'Équipe giật tít lớn gọi các tuyển thủ là “Những kẻ mạo danh”. Các chính trị gia lên tiếng. Bộ trưởng Thể thao Pháp chỉ trích gay gắt cách cầu thủ hành xử. 

Tổng thống Nicolas Sarkozy thậm chí phải can thiệp khi làn sóng phẫn nộ lan rộng khắp đất nước. Đội tuyển từng là niềm tự hào dân tộc giờ trở thành biểu tượng của sự chia rẽ, ích kỷ và hỗn loạn.

Cái kết thảm hại

Trong trận cuối vòng bảng gặp chủ nhà Nam Phi, Pháp tiếp tục thua 1-2. Sau 3 trận, Les Bleus chỉ giành được 1 điểm, ghi đúng 1 bàn thắng và đứng cuối bảng. Họ bị loại trong ê chề. 

Khi máy bay đưa đội tuyển trở về quê nhà, hình ảnh “chiếc xe buýt ô nhục” tại Knysna vẫn phủ bóng lên tất cả. Nhiều người xem đó là ngày đen tối nhất lịch sử bóng đá Pháp.

Domenech bị sa thải ngay sau giải đấu. Laurent Blanc được bổ nhiệm để tái thiết đội tuyển. FFF cũng tiến hành điều tra nội bộ. Nhiều cầu thủ chủ chốt của cuộc nổi loạn bị kỷ luật. Đội tuyển tham dự trận giao hữu tiếp theo gần như bị giải tán hoàn toàn.

Vết nhơ không thể xóa
Nhiều năm đã trôi qua, bóng đá Pháp đã phục hồi mạnh mẽ với những thế hệ mới và những danh hiệu lớn. Tuy nhiên, Knysna vẫn luôn được nhắc tới như chương đen tối nhất của Les Bleus. Đó không đơn thuần là một thất bại ở World Cup. Đó là câu chuyện về một tập thể đánh mất sự đoàn kết, về cuộc chiến quyền lực trong phòng thay đồ và về khoảnh khắc ĐTQG quay lưng với chính những giá trị mà họ đại diện.

Trung Nghĩa (tổng hợp) • 56 phút trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận