Châu Âu Túc cầu ký: Băng lửa đối chiến tại Wembley, kẻ bại vẫn anh hùng

Gia Cát Lạng
11:14 ngày 28/06/2021
Giữa đất trời, Ôn Bố Lợi (Wembley) như viên ngọc trên non xanh, mái điện sừng sững, vân khí bao bọc như tiên gia linh cảnh. Nhưng vẻ thanh bình đó sớm biến mất khi những đám mây tím sẫm đè nặng như nhấn chìm con người xuống đất. Trong phút chốc đất trời chao đảo quay cuồng, gió mây biến sắc, tiếng sấm rền vang, báo hiệu một trường sóng gió cuồng nộ

Kể từ khi bảo vật tuyệt thế của Âu châu được dời đến Ôn Bố Lợi, nơi đây biến thành chiến trường hung hiểm khi các đại bang phái cùng kéo về tranh đoạt. Ý Đại Lợi đến sớm nhất, khí thế bài sơn đảo hải tựa hồ như nắm chắc bảo vật trong tay. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi nhất lại là việc Áo quốc, một bang phái danh tiếng nhỏ như hạt vừng lại dám bước ra chặn đường, ý chừng muốn trời khuynh đất hảo mới nghe.

Từ xa nhìn thấy, Mãn Chí Ninh (Mancini) lộ vẻ khinh bỉ, xua đám môn đệ kéo ồ cả lên. Dẫn đầu là Bất Động (Immobile) to lớn cường hãn, phía sau bọn Y Xích Nhi (Insigne), Vân Trác Chí (Verratti) nhanh nhẹn dũng mãnh, tất cả tạo thành luồng áp khí cường mãnh cương liệt vô cùng. Càng tới gần, khí nóng thiêu đốt thốc vào mặt vụt hóa thành ngọn hỏa thần ngùn ngụt, bao trùm lên lũ người Áo quốc.

Dưới lôi đài, tiếng cười nói của quần hào chứng kiến dần dần lặng đi, ai nấy không hiểu tại sao, đều nín thở. Bọn họ nhận ra rằng lúc này Mãn Chí Ninh đâu phải là thủ hạ lưu tình nữa, mà dốc toàn bộ sức lực để quyết phân sinh tử.

Nhưng kỳ lạ thay, bọn Áo quốc vẫn đứng yên không động, tuy nét mặt lộ vẻ đau đớn nhưng tất thảy đều không sợ hãi. Bọn chúng vừa hoa kiếm tạo thành thế phòng thủ, vừa kết thành đại trận, tỏa ra màn lãnh băng bao phủ, về cơ bản có thể ngăn được thế công của ngọn lửa rừng rực. 

Vài canh giờ trôi qua, kẻ công người thủ qua lại đối chiêu, Ý Đại Lợi thủy chung không tiến thêm bước nào trong khi Áo quốc vẫn diên trì thế cục. Từ phía xa, Mãn Chí Ninh mặt đầy phẫn nộ, quay lại phía sau, quát bảo bọn Chí Sơn (Chiesa), Bái Trí Nạp (Pessina) lao vào trận chiến, ba mặt giáp công. Ngọn lửa hung mãnh giờ đây lại bùng lên nộ khí xung thiên, tưởng như có thể nuốt chửng cả thế gian. 

Tiếng hét tiếng gào, từ luồng lửa rừng rực thiêu đốt, vang ra chấn động cả màng nhĩ. Đám người Áo quốc khắp thân mình là những mảng bỏng đen, mùi khét phả lên nồng nặc. Kỳ lạ thay, bọn chúng vẫn quyết không lùi bước. Ngọn lửa bên ngoài xem ra còn không lớn bằng ngọn lửa trong tim đám đệ tử Áo quốc. 

Có điều sức người có hạn. Qua hai canh giờ, bọn Áo quốc đã mệt mỏi lắm rồi, đầu choáng mắt hoa, chân tay sau khi dùng sức quá độ bây giờ bất khả vô lực. Ý Đại Lợi thừa thế xông lên, gia tăng áp lực. Không còn ai ngăn cản, trong một thoáng ngọn lửa khổng lồ đã nuốt chửng mọi cố gắng của đối phương…  

… Ôn Bố Lợi (Wembley) lấy lại vẻ bình hòa, mây trắng bảng lảng trên những mái vòm sừng sững. Sau phút tĩnh lặng, tiếng vỗ tay như sấm động vang lên. Quần hùng phía dưới không ai bảo ai đều nhìn Áo quốc bằng ánh mắt mười phần kính ngưỡng. Dù không thủ thắng, nguyên việc bọn họ diên trì qua hai canh giờ đã là một việc kinh thiên động địa, đảo lộn mọi dự đoán. Xem ra Âu châu đại hội lần này còn nhiều chuyện cổ quái không biết đâu mà lường. 

CROATIA - TÂY BAN NHA
Nhấn chìm Ca-rô

Hoàn toàn làm chủ cuộc chơi
Tây Ban Nha đá như thời hoàng kim
Dẫu tiền đạo thích “bắn chim”
Vẫn ghi ba trái, nhấn chìm Ca-rô.
DỰ ĐOÁN: 1-3

PHÁP - THỤY SỸ
Vùi dập Thụy Sỹ

Những chàng pháo thủ ngự lâm
Đêm nay tráng khí hùng tâm ngút trời
Đánh cho Thụy Sỹ tơi bời
Ứng viên vô địch đây rồi chứ đâu!
DỰ ĐOÁN: 3-0

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất