Châu Âu Túc cầu ký: Mancini báo oán cừu gặp ngay đại địch

Gia Cát Lạng
08:24 ngày 06-07-2021
Bình minh đến, vạn vật tưng bừng, gương mặt của Mãn Chí Ninh (Mancini) càng thêm phần rạng rỡ. Đây là ngày sẽ viết trang sử mới cho vị anh hùng, không chỉ trên con đường danh vọng đầy gian lao, hung hiểm mà còn báo phục mối phụ cừu. 

Sáng hôm ấy, Mãn Chí Ninh dẫn bọn đệ tử là Y Xích Nhi (Insigne) tới Ôn Bố Lợi, một tòa thành cao chất ngất, ngập tràn ánh sáng, khí độ trang nghiêm. Dẫn vào trong là con đường rộng mênh mang lát hoa thạch, cảnh vật hai bên cẩm tú rực rỡ, diễm lệ vô song, khiến bất kỳ ai cũng không khỏi cảm thấy nhỏ bé.

Đây không phải lần đầu Mãn Chí Ninh đặt chân lên đây. Rất lâu rồi, tầm mười năm trước, y đã cùng Man Triệt Tư thanh y phái (Manchester City) tới Ôn Bố Lợi hoành tảo. Tuy nhiên, so với bây giờ, chiến công năm xưa thực chẳng đáng kể gì. 

Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng y lửa giận vụt bốc cao. Nếu không có ta một tay chấp chưởng, Man Triệt Tư làm sao có phong quang ngày nay, từ một bang phái vô danh tiểu tốt bỗng tề danh đỉnh đỉnh? Vậy mà bọn chúng vô ơn, đuổi ta khỏi sư môn, hại ta bao năm qua phiêu bạt giang hồ, nếu không phải ta đạo hạnh cao thâm, có tài kinh bang tế thế thì làm gì có hôm nay đứng ở đây hô phong hoán vũ. 

Lấy kỳ trân bảo thế, thần vật dương gian ngay chính tại Ôn Bố Lợi của Anh quốc, hỡi ôi, chỉ nghĩ đến đây Mãn Chí Ninh đã khí huyết sục sôi, tâm thần kích động. Đoạn, y hít một hơi dài, quát bảo đám đồ đệ nhất tề xung kích. Nhìn thế tấn công của Ý Đại Lợi chẳng khác nào sóng cả vỗ bờ, bất khả đương cự. 

Cũng chính lúc đó, một toán người mặc hồng y hiện ra, án ngữ ngay trước mặt tựa tường đồng vách sắt. Kẻ nào to gan dám chống lại sức mạnh kình thiên ấy? Phi Tây Ban Nha phái thực không ai dám. Rồi đám người ấy khẽ lay động, một lão nhân bước ra. Chính là thủ tọa Ân Lý Khắc (Enrique). Nếu so với Mãn Chí Ninh, từ kiến thức nhãn quang đến đấu pháp kinh nghiệm sợ rằng chỉ có hơn chứ không có kém. 

Lại nói về Tây Ban Nha, khi Mãn Chí Ninh còn ở Man Triệt Tư thì bọn chúng nổi lên là bang phái danh khí lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất thiên hạ, đệ tử trong bang cũng toàn các đại nhân vật trong giang hồ. Có điều nhiều năm trôi qua tình thế biến chuyển, suy vi đi nhiều. 

Từ ngày Ân Lý Khắc dẫn dắt Tây Ban Nha mới dần khởi sắc trở lại. Y trời sinh tính tình vô cùng cẩn thận chu toàn, rất có phong phạm của tôn sư Đan Bố Kệ (Del Bosque) khi xưa để xứng đáng trở thành người kế thừa ngôi vị chưởng giáo đời sau. Tại kỳ châu Âu đại hồi lần này, Tây Ban Nha trải qua 5 trận vẫn chưa một lần chịu thất bại. Cuộc chiến với Cơ Loa Tí Á (Croatia) tuy có vất vả nhưng nguyên khí vẫn được bảo toàn. Thậm chí qua thời khắc hung hiểm ấy, đấu chí của chúng càng cao, quyết ý lấy lại bảo vật châu Âu để thêm một lần ngạo thị bát phương.  

Giờ thì địch nhân đã ở trước mặt, thời khắc giao thủ đã tới. Ôn Bố Lợi rung chuyển dữ dội, loạn thạch rơi xuống như mưa. Khắp không gian bừng sáng lên, tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc tạo nên cảnh tượng đáng sợ hãi hùng…

ITALIA - TÂY BAN NHA
Bò tự giết bò

Wembley bỗng có trò hay
Đang yên bò lại tự tay bóp… bò
Pau Torres hóa tội đồ
Ý vào chung kết là nhờ ăn may
DỰ ĐOÁN: 1-0

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x