Châu Âu Túc cầu ký: Bát cường đại chiến thông đạo mở khai

Gia Cát Lạng
07:52 ngày 02-07-2021
Không biết từ lúc nào trời đêm đã lấp lánh ánh sao, tựa những viên bảo thạch quan chiếu nhân gian mờ mịt. Lúc này Mãn Chí Ninh (Mancini) vẫn chưa ngủ. (Châu Âu Túc cầu ký)

Từ khi dẫn đám môn đệ Ý Đại Lợi tới Âu châu đại hội, đến nay ước chừng đã được hai mươi hôm, thế lực tựa rồng cuốn dòng thuận, hổ nhảy đất bằng, đi đến đâu địch nhân bại đến đấy, uy vũ như mặt trời giữa trưa. Vậy tại sao y vẫn chưa ngủ? 

Mãn Chí Ninh kiến văn quảng bác, thừa biết rằng hành trình vừa qua thuận lợi chỉ vì Ý Đại Lợi chưa gặp phải tay địch thủ. Bọn Uy Nhĩ (xứ Wales), Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sỹ rồi Áo quốc thực không thể so sánh với Bỉ Lợi Thời sắp phải đối mặt. 

Nhớ năm xưa y còn hành tẩu giang hồ, Bỉ chỉ là bang phái nhỏ nhoi, đặt cạnh Ý Đại Lợi khác nào ánh trăng rằm với đom đóm lập lòe trong đám cỏ hôi. Vậy mà chỉ trong vòng mấy năm, dưới sự dẫn dắt của chưởng giáo Mã Tư Nê (Martinez) có thể nói là phát triển không ngừng, lại thêm anh kiệt trong môn tầng tầng lớp lớp, mấy nhân vật đứng đầu đều có đạo hạnh cao thâm. 

Xét trong bang phái, dù có đốt đuốc Ý Đại Lợi cũng không thể tìm ra kẻ kiệt hiệt nào tầm cỡ như Bố Lao Nộ (Bruyne) hay Lô Khả Cụ (Lukaku). Than ôi, nói đến Lô Khả Cụ, giá như Ý Đại Lợi có một kẻ mang phong phạm đại tướng như y, Mãn Chí Ninh đã không phải phiền muộn đêm hôm. Mà nhân tài nào chỉ có vậy, như mới đây Bỉ Lợi Thời đánh cho Bồ Đào Nha chạy dài về thẳng về bán đảo Y Bi Lợi Á (Iberia) khiến người trong thiên hạ lau mắt mà nhìn, bọn chúng chỉ cần kẻ thiếu niên Tốc Căn Hàn Dã (Thorgan Hazard) ra oai. Cứ thế này, chẳng mấy chốc Bỉ phái xưng bá quần hùng, ngạo thị bát phương.

Nhưng tới đây đã lọt vào bát cường đại hội, chẳng lẽ y lại về tay không, còn mặt mũi nào nhìn chúng dân Ý Đại Lợi? Xét về thực lực, Ý Đại Lợi có thể không bằng, nhưng xét về trận pháp, đấu trí, bang phái của y nào kém ai? Nhớ lại, chẳng phải Áo quốc danh tiếng bằng hạt vừng còn khiến các môn đệ của y khốn khổ, hay Thụy Sỹ còn đả bại Pháp bang, Tiệp Khắc đánh cho Hòa Lan thất điên bát đảo đó sao? Không lẽ Ý Đại Lợi đường đường là đại môn phái, tề danh đỉnh đỉnh lại không bằng? 

Hơn nữa xét thấy mấy trận qua, nhờ y dốc lòng tài bồi, các đệ tử đều đã trổ hết tài năng, đạo pháp thần thông tiến bộ rất khả quan. Tuy Bất Động (Immobile) thô vụng nhưng Chí Sơn (Chiesa) kiếm pháp tịnh tiến rất nhanh, xứng đáng là nhân tài kiệt xuất trong lớp đệ tử mới. Bọn Lô Khả Thục Lý (Locatelli), Bái Trí Nạp (Pessina) cũng rất có triển vọng, có thể làm chỗ dựa lâu dài. 

Nghĩ tới đây, diện mục Mãn Chí Ninh bất giác chuyển hóa, môi điểm nụ cười.

…Từ đằng xa, An Liên cầu trường (Allianz Arena) hiện ra với ánh hào quang thông thiên vạn trượng. Cho dù đêm tối cũng không cách nào che giấu nổi dung ảnh không ai bì của nó. Chính nơi này, cũng giống như Thánh Bi Đắc Bảo (Saint Petersburg) nơi Tây Ban Nha đại chiến Thụy Sỹ, có một thông đạo hướng tới Ôn Bố Lợi (Wembley) đang cất giấu bảo vật châu Âu. 

Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào khi thấy con đường tới đỉnh Âu châu, phong quang thanh danh vô lượng đã đến thật gần.

TÂY BAN NHA - THỤY SỸ
Chia tay Thụy Sỹ

Dựng nguyên một dãy An-pơ
Trước gôn nhà, quyết ngăn Bò tấn công
Tiếc rằng xôi hỏng bỏng không
Thụy Sỹ vỡ trận ngay trong hiệp đầu
DỰ ĐOÁN: 3-1

Ý - BỈ
Tiếc cho thế hệ vàng
Tưởng vàng mà hóa chẳng vàng
Tiếc cho người Bỉ lỡ làng mấy phen
Cúi đầu rời khỏi Mun-chen
Sau khi thua Ý lượt pen cuối cùng
DỰ ĐOÁN: 1-1(Ý thắng sau loạt luân lưu)

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x