Châu Âu Túc cầu ký: Đại kết cục II

Gia Cát Lạng
09:55 ngày 12/07/2021
Châu Âu túc cầu ký - Tạm gác chuyện châu Âu, đây nói chuyện ở đất Ba Tây (Brazil). Giữa đêm oi nồng khó chịu, thốt nhiên một làn vân khí cuộn lại, hướng về ngọn Mã Lạp Khải Nạp (Maracana).

Rồi tiếng nổ kinh hồn phát ra, luồng ánh sáng có hai sắc xanh trắng chói lòa xuất hiện, rực rỡ hơn cả thái dương. Khi tất cả tan đi chỉ còn lại bầu không khí thanh khiết, giữa thánh địa Mã Lạp Khải Nạp là một thân ảnh kiêu hùng ngạo nghễ. Y chính là Mễ Xích (Messi).

Vốn thiên tư đĩnh ngộ hơn người, sau nhiều năm hành tẩu giang hồ, Mễ Xích danh động thiên hạ, trở thành một đại nhân vật tuyệt thế bậc nhất đương thời. Thế nhưng, dù mọi đắng cay đều trải, danh vị đã từng, y lại vẫn chưa một lần phát dương quang đại cùng Á Căn Đình (Argentina).
Qua bao nhiêu khổ ải vẫn quyết không rời kiếm, cuối cùng trời già mệt mỏi không muốn trêu cợt Mễ Xích nữa. Vào ngày lam quang đằng khởi, trời bốc khí lành, Mễ Xích đứng giữa Mã Lạp Khải Nạp giơ cao báu vật của Nam Mỹ. Trong một khắc mà tựa như vĩnh hằng, thanh quang bao tỏa thân mình, tưởng như y đã thành tiên…

…Thế mới nói trường đời là những cuộc cờ liên tiếp, thua cuộc này gầy cuộc khác, gầy mãi rồi cũng có lúc thắng cuộc, cho nên thành bại không luận anh hùng mà phải lấy sự kiên nhẫn đo lượng. Như ở châu Âu, Anh Cát Lợi đã hơn năm mươi lăm năm cay đắng khổ nhục ở dưới kẻ khác nhưng không nản chí. Bang chúng không chỉ chăm chỉ tu tập, mà còn học hỏi cái hay của kẻ khác, lược bớt cái dở của bản thân, đến một ngày kiến thức thông tuệ, hiểu được cặn kẽ bí mật võ lâm cũng là lúc giương cao lá cờ Anh quốc. 

Hoặc như Ý Đại Lợi, đừng tưởng họ bốn lần lên đoạt Kim bảo thế, lên ngôi bá chủ thiên hạ mà có thể hiệu lệnh lục địa già. Cũng đã hơn nửa thế kỷ, đám hậu nhân của Lý Oa (Gigi Riva) bất lực để làm chủ châu Âu, bất kể sơn môn vẫn đi theo đường chính nghĩa, không hề có hành động bại hoại. Thế nhưng dù có hai lần nhận thất bại ở chung kết, Ý Đại Lợi vẫn không sờn lòng, lại khổ công luyện tập cho tài nghệ tinh tiến đợi ngày báo phục. 

Lại cũng có thể nhìn vào đám Hà Duy Kiên (Harry Kane) một đời cái thế vẫn chưa biết đến vinh quang, Chế Lợi Ninh (Chiellini) già lão vẫn gượng ra trận, hòng một lần gây chuyện kinh thế hãi tục. Than ôi, chỉ cần có niềm tin thì có gì mà không làm nổi đâu. Những kẻ sợ thất bại danh tiếng sớm bị chôn vùi, còn những kẻ dám ước mơ và chiến đấu vì khát vọng sẽ được lưu truyền mãi trong nhân gian. Mây không thể dừng lại cũng như dĩ vãng chẳng thể lưu lại mãi chốn nhân gian, chỉ có hướng đến tương lai để tiếp tục… 

Vậy nên túc cầu giáo mới có sức cám dỗ kinh người đến vậy, lúc khiến người ta kinh hỷ, lúc khiến người ta cảm động, lại có lúc sợ hãi, có lúc phấn khích, hoặc có lúc khiến người ta như mất hết thần trí. Chưa kể với những kẻ thích trò đổ bác (cờ bạc), dựa vào đỏ đen để dò xét vận khí, túc cầu có thể giúp một vài người trở nên giàu sang phú quý trong phút chốc, nhưng cũng có thể khiến nhiều kẻ trắng tay. Thật kỳ lạ thay! 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất