Châu Âu Túc cầu ký: Luân Đôn mở đại hội, bảo vật có hồi hương?

Gia Cát Lạng
07:55 ngày 10/07/2021
Châu Âu Túc cầu ký - Tuần đầu tháng 7 vừa trôi qua, ánh nắng mùa Hè càng thêm nóng nực, mặc dù cũng không đến mức làm người ta khó lòng chịu đựng, nhưng cũng có chút mãnh liệt.

Thế nhưng bất chấp ánh dương quang chiếu xuống cháy thịt đỏ da, thiêu đốt vạn vật, dòng người vẫn lũ lượt đổ về Luân Đôn (London) tạo nên bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.

Luân Đôn là đất kinh kỳ của Anh quốc, cổ kính nguy nga, phồn hoa bậc nhất, cho dù Mã Lý (Madrid), Ba Lê (Paris), Bá Linh (Berlin) hay La Mã (Rome) vị tất đã bằng. Vào trong thành chỉ thấy lầu hồng gác vẽ, cửa đỏ rèm thêu, xe lăn ngựa phóng huyên náo phi thường. Quầy cao tiệm lớn đều bày hàng hóa quý báu, trà đình tửu điếm chỉ chứa khách khứa giàu sang. Cảnh tượng thực đúng là màu sắc đầy ngõ, gấm lụa bay hương, đàn sáo vang trời, ánh vàng chói mắt khiến bất cứ ai diễm phúc ghé qua cũng thấy hoa mặt chóng mày. Những vật nhìn thấy e rằng trong mười, có đến chín thứ không biết là món gì. 

Ngặt nỗi, tuy phú quý là thế, nhưng Luân Đôn chưa bao giờ sở hữu bảo vật tuyệt thế Âu châu. Anh Cát Lợi rõ là một đại bang, thế lực không phải nhỏ, suốt nhiều năm lớp lớp nhân tài cái thế, cao thủ như mây, thực lực không kém nhưng tuyệt không một lần phát dương quang đại, cố gắng lắm cũng chỉ vào đến tứ cường. 

Nhớ năm năm trước ở Ba Lê, những tưởng trời xanh mỉm cười, để cho Anh Cát Lợi một lần rửa mặt, ấy thế mà thầy trò Hỗn Sơn (Hodgson), Du Lý (Rooney) không chỉ thất bại mà còn chuốc lấy nỗi nhục nhã ngàn năm khôn rửa. Đêm ấy tại Hảo thành (Nice), đám người Băng Hỏa Đảo (Iceland) không chút tiếng tăm đã một trận đánh cho Anh Cát Lợi không còn manh giáp, chạy một mạch về Luân Đôn và vẫn tim đập chân run. Thành thử qua nhiều năm, chúng dân Anh quốc dần hết hy vọng, lạnh nhạt với tranh đoạt giang hồ.

Vậy mà giờ đây đạo trời biến hóa. Dưới sự dẫn dắt của thủ tọa Nam Môn (Southgate), Anh Cát Lợi đột nhiên mạnh hẳn lên, khiến các thế lực Âu châu không khỏi giật mình kinh ngạc. Khởi sự đến nay chưa đầy một tháng, mà đám đệ tử của Nam Môn quét sạch hàng loạt bang phái lớn, từ Tiệp Khắc (CH Czech) hùng cứ phương đông, cựu thù Cơ Loa Ti Á (Croatia) đến Đức Ý Chí cường hãn, Ô Khắc Lan (Ukraine) hung bạo rồi Đan Mạch chuyên gây chuyện kinh tâm động phách. Đến được đây, từ lúc khai sơn lập phái phát triển đến ngày hôm nay là điều chưa từng có.

Người thì nói trời cao có mắt, đã ngớt trêu đùa; người nói túc cầu hồi hương, bởi Anh Cát Lợi chính là nơi khai phá những kỳ thuật pháp môn diệu ảo của túc cầu giáo; trong khi một số xưng tụng Nam Môn là nhất đại tôn sư, đáng được dựng miếu để đời đời thờ phụng. 

Tuy vậy, có những người kiến văn quảng bác thì trầm ngâm, rằng Âu châu đại hội chưa kết thúc, bảo vật chưa nắm trong tay vẫn còn phát sinh biến cố. Đừng quên Ý Đại Lợi thực lực không tầm thường, danh khí không nhỏ, trong môn cao thủ cũng có mấy người, đồng thời từ trước đến nay luôn tự hào là trụ cột trong giới võ lâm thiên hạ. Cũng đừng quên chưởng môn của chúng là Mãn Chí Ninh (Mancini) lăn lộn nhiều năm, hành tẩu giang hồ, chém chém giết giết, tu vi đạo hạnh cực cao. Hỡi ôi, thần vật châu Âu đã hiện ra trước mắt, nhưng để đoạt lấy, còn xem Nam Môn và đám đệ tử có bản lĩnh hay không?  

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất