Châu Âu túc cầu ký: Sóng gió dậy An Liên, ĐT Đức phải vào hiểm cảnh

GIA CÁT LẠNG
09:12 ngày 25-06-2021
Giữa tiết trời tháng Sáu, đột nhiên vang lên một trận sấm sét đinh tai nhức óc. Mây đen từ đâu kéo đến cuồn cuộn, cuồng phong gào thét xoay vần trước khi mưa tuôn xối xả xuống An Liên Cầu trường (Allianz Arena - sân nhà ĐT Đức).

Điềm lành hay điềm dữ, Lôi Á (Loew) không muốn nghĩ nhiều, hò hét đám đệ tử cùng xông lên. Thành bại ở Âu châu đại hội nằm cả ở trận này với Hung Gia Lợi (Hungary), Đức Ý Chí quyết không thể thua. 

Thế nhưng trong màn mưa dày đặc, lại thêm lôi quang hỏa điện, chiêu số của Đức Ý Chí không phát huy được vài thành. Ngược lại, bọn Hung Gia Lợi như được tiếp thêm sức mạnh, lợi dụng mưa sa loạn thạch không những hóa giải trận pháp của đối phương mà còn xuất kỳ bất ý tung ra những luồng kiếm khí cường hãn vô thượng. 

Lúc này tin tức từ Bố Đạt Ba (Budapest) báo về, rằng Lỗ Nạp Đô (Ronaldo) hiển lộ thần thông, thật không hổ danh là nhất đại tông sư đã một tay chém đổ Pháp quốc. Bồ Đào Nha phái thanh thế cực lớn đang tiến chiếm ngôi đầu. Lôi Á nghe vậy lòng như lửa đốt, gào thét cuồng loạn, hận không thể đích thân ra trận. Thời gian cứ trôi, một khắc mà như vô tận…

Quãng hơn nửa canh giờ, Hạc Vân (Havertz) cuối cùng cũng đột phá giữa muôn trùng vây, đưa Đức Ý Chí rời cửa tử. Ngờ đâu chưa đầy một khắc, Xà Phu (Schafer), một kẻ kiệt hiệt của Hung Gia Lợi như từ dưới đất chui lên. Thân ảnh của gã vọt lên cao rồi ầm một tiếng, tung ra đòn thiết đầu công uy mãnh vô cùng. 

Bọn người Đức Ý Chí kinh hồn táng đởm. Còn phía dưới lôi đài, đám quần hào nhốn nháo cả lên. Trong ánh mắt bọn chúng là vẻ kinh hãi tột độ, không tin vào những gì đang chứng kiến. Thế nhưng sự thực bày ra trước mắt, vượt quá sức tưởng tượng của tất thảy. Rõ ràng là bang phái tề danh đỉnh đỉnh, cách đây bảy năm còn đứng trên đỉnh Mã Lạp Khải Nạp (Maracana) giương cao Kim Bảo Thế, vậy mà lúc này rơi vào hiểm cảnh, bị Hung Gia Lợi nhỏ nhoi đùa bỡn, chẳng nhục nhã lắm sao? 

Lôi Á phát hoảng, mặt mày trắng bệch. Nhưng vốn chinh chiến nhiều năm, trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn, không ít lần đối mặt với sống chết, y biết phải làm gì. Đoạn, Lôi Á khẽ vẫy tay ra hiệu, từ trong hàng quân một kẻ bước ra. Kẻ ấy tên Ngô Yết Khả (Goretzka), thần tình uy mãnh, cốt tủy cao to, mắt nổi hung quang. 

Khi ấy Hung Gia Lợi chiến đấu đã lâu, ý chừng mỏi mệt lắm rồi. Ngô Yết Khả tuy tướng mạo hùng vỹ nhưng thân pháp cực mau lẹ, một kiếm chém tới như chỗ không người. Thế kiếm của y lăng không phát ra phiêu hốt quỷ dị. Không ai có thể diễn tả nổi tốc độ đường kiếm, cũng không ai thấy rõ bàn tay họ Ngô, chỉ nghe binh một tiếng, bọn Hung Gia Lợi đã ngã ra.

Đức Ý Chí thật là từ cõi chết trở về, trạng thái từ lo sợ đổi thành mừng rỡ khôn tả. Tiếng la ó huyên náo vang khắp An Liên Cầu trường, kích động đám đệ tử của Lôi Á thừa thế xông lên, tạo nên một trường đồ sát. 

Thế nhưng với bọn chúng mà nói, thoát chết là may, còn cầu thắng gì nữa. Dù sao thế cục cũng đã an bài, trời yên bể lặng, giông tố cũng qua. Núi xanh còn đó lo chi không có củi đốt, qua hôm nay nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi lại gây cuộc phong ba…

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x