Châu Âu Túc cầu ký: Uy danh đại thịnh nạt nộ quần hùng

Gia Cát Lạng
11:11 ngày 22-06-2021
Buổi sáng sớm ở La Mã, sương mù đã tan, vầng thái dương vừa mọc, những hạt sương còn đọng long lanh như những hạt trân châu trên cành lá. Mãn Chí Ninh (Mancini) khoan khoái nhấp một ngụm trà, ngả người về phía sau nhắm mắt dưỡng thần. 

Trong vòng chưa đầy hai tuần, Ý Đại Lợi của y đã thắng hai trận lớn, uy danh hiển hách, chấn động giang hồ. Tuy nhiên y biết rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu, Âu châu võ lâm đại hội cao thủ như mây, càng về sau đối thủ càng là những đại phái rất có uy vọng, thắng không phải dễ. Mà nhìn lại, đám đệ tử Ý Đại Lợi tư chất không kém nhưng đa số đều chưa từng ra ngoài tu luyện, kiến văn nông cạn, lịch duyệt tầm thường. 

Nhân dịp tới đây chạm trán bọn Uy Nhĩ (Wales), có thể coi là cơ hội hiếm có để những đệ tử cọ xát, mở mang kiến thức. Lần trước đối đầu Thụy Sỹ phái, bỗng đâu nảy ra tên Lô Khả Tề Lý (Locatelli) đại xuất phong đầu, gây nên chuyện kinh thiên động địa. Biết đâu lần này lại có kỳ tài xuất thế? Nghĩ tới đây, Mãn Chí Ninh bất giác nở nụ cười, khoát tay đứng dậy gọi bọn đệ tử vào dặn dò cắt đặt. Chúng đệ tử sau khi nghe chưởng môn điểm danh không khỏi ngờ vực nhìn nhau. Kẻ được chọn đi đầu thì hoa chân múa tay, kẻ phải lui xuống phía sau thì nhăn mày khó hiểu.

Rồi giờ lành cũng tới, mây trắng phiêu diêu phủ lên Áo Lâm Bí Cổ (Olimpico) uy nghi. Khi Ý Đại Lợi bước lên lôi đài thì xứ Uy Nhĩ đã chờ sẵn, hơn chục người vận hồng bào dàn thành trận thế. Tuy nhiên, những ai quảng bác đều nhận thấy, xứ này đất nhỏ người thưa, nhân tài như lá mùa thu. Đến Bối Lặc (Bale) đã luống tuổi, lâu nay cầm gậy cầu phu (golf) nhiều hơn cầm kiếm, vẫn phải gượng ra trận, lớp hậu nhân kế tục trông ra không được mấy ai có tiền đồ xán lạn. Đến đây bọn đệ tử Ý Đại Lợi mới hiểu thâm ý của chưởng môn, khí thế hăng hái chỉ đợi trên lầu gióng chuông là lao tới. 

Trong nháy mắt ráng tà nhoang nhoáng, hơn chục thân ảnh trang phục thiên thanh bay vút lên nhanh như chớp động, mang theo luồng cuồng phong trùm lên bọn Uy Nhĩ. Bối Lặc dĩ nhiên không phải kẻ tầm thường, vừa hoa kiếm chống đỡ, vừa quát bảo bang chúng giữ lấy trận thế. Có điều càng lúc áp lực càng lớn, Ý Đại Lợi thanh thế hung mãnh khiến đất trời rung chuyển, cát bay đá chạy, bụi bốc mịt mù, xem ra bọn Uy Nhĩ không thể diên trì được lâu. 

Thời gian lặng lẽ trôi đi, kiếm phong Ý Đại Lợi không có ý mỏi mệt, vẫn phóng ra liên miên bất tuyệt; Uy Nhĩ kiên cường chống chọi căng thẳng đến mức nghẹt thở. Chỉ nghe thấy binh một tiếng, luồng chưởng lực cường hãn từ Vân Trác Chí (Verratti) xuyên không bay tới. Bọn Uy Nhĩ vội vận kình đón đỡ thì bỗng đâu Bái Trí Nạp (Pessina) hiện ra tung cước, khiến đòn chưởng lực đổi hưởng, hất tung bọn Uy Nhĩ xuống dưới lôi đài. 

Từ đằng xa, thủ tọa của Uy Nhĩ nhắm mắt thở dài, còn Mãn Chí Ninh vẫn ung dung thư thái, diệm mục hơi có sắc cười. Thủ thắng trận này, Ý Đại Lợi coi như lập đại công đầu, tiến vào hàng bát cường của Âu châu đại hội. Nhưng hôm nay nhân khí đỉnh thịnh, hùng tâm nổi lên, há hài lòng với cái danh bát cường sao? 

SCOTLAND - CROATIA
Bản lĩnh Ca-rô

Bị dồn vào thế chân tường
Thầy trò Dalic tìm đường vùng lên
Ép nghẹt thở Scôtlen
Hết Rebic lại Lovren ghi bàn.
DỰ ĐOÁN: 0-2

ANH - SÉC
Dìu nhau đi tiếp

Đi đâu mà vội mà vàng
Cứ tung tẩy vẫn nhẹ nhàng vào trong
Wembley, Anh - Séc thong dong
Bắt tay chia điểm, toại lòng cả hai.
DỰ ĐOÁN: 0-0

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x