Châu Âu Túc cầu ký: Xếp đặt xảo diệu, tứ cường an bài tại Wembley

Gia Cát Lạng
11:14 ngày 05-07-2021
Một ngày ở Luân Đôn (London), trời bao la như đại dương úp ngược, xanh trong thuần khiết làm nổi bật vẻ hùng vỹ tráng quan, ngạo nhiên sừng sững của đấu trường Ôn Bố Lợi (Wembley). Trên đỉnh thụ thiên ai đó đã đặt sẵn bốn chiếc ghế chạm trổ cầu kỳ, dành cho bốn bậc trưởng thượng vừa tiến vào tứ cường của châu Âu võ lâm đại hội.

Đám quần hào đứng xem náo nhiệt bỗng nhiên chấn động. Từ xa tiến lại một toán người khoác y phục màu thiên thanh. Tất cả đều khí độ bất phàm, nói là nghênh ngang tự đắc cũng không quá. Kẻ đi đầu tuấn dật tiêu sái, chẳng phải Mãn Chí Ninh (Mancini) thì là ai. Chưởng môn của Ý Đại Lợi chào hỏi qua loa rồi ngồi xuống ghế đầu, biểu cảm hết sức mãn nguyện.

Được một lát, đám người Tây Ban Nha đi tới, tóc tai xơ xác, phục trang xộc xệch, ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi, ý chừng phí tổn không ít nguyên khí sau trường đại chiến với Thụy Sỹ bang. Trông dung nhan tiều tụy cùng điệu bộ thảm thương ấy thật trái ngược với tiếng cười đùa đắc ý của Đan Mạch phái. 

Sau khi trải qua kiếp nạn của A Lịch Sơn (Eriksen), ngờ đâu bọn chúng biểu hiện rất tốt, hạ cả Uy Nhĩ (xứ Wales) lẫn Tiệp Khắc (CH Czech) đi thẳng tới đây.

Xét về danh vọng giang hồ, việc Đan Mạch ngồi ghế tứ cường xem ra có phần không thuận mắt. Nhưng dựa trên hành trạng gần đây, bất cứ ai nhìn chúng cũng phải kiêng dè một vài phần. Chẳng thế mà đám quần hào phía dưới lôi đài không ngớt tung hô, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, thanh âm vang dội.

Coi như ba ghế đã có chủ, vậy còn ghế thứ tư? Chà, nói đến đây phải quay ngược sang Áo Lâm Bí Cổ (Olimpico). Khi đêm đã tàn canh, cuối cùng hồi chuông của trận quyết chiến giữa Anh Cát Lợi và Ô Khắc Lan (Ukraine) cũng đã ngân vang. Thủ tọa Anh phái là Nam Môn (Southgate) ngoảnh lại nói với đám đệ tử:
- Bấy lâu nay thiên hạ cười nhạo Anh Cát Lợi thực lực tầm thường, chỉ cốt ăn may, sao hôm nay không chém giết một trận thống khoái đi?

Nghe đến đây, bang chúng dạ ran, nhất tề xông lên phía trước. Khuôn mặt chúng đột nhiên chuyển sang lạnh lùng, lạnh đến mức tàn khốc. Cả bọn vùng lên sức mạnh như bài sơn đảo hải, khí thế nuốt sao Ngưu, trùm sao Đẩu, đủ khiến người khác kinh tâm động phách. Đứng trước sức mạnh uy vũ này, các đệ tử Ô Khắc Lan không tránh khỏi lo sợ, chân còn không vững nói gì đến chuyện nhấc kiếm. Ầm một tiếng, luồng thanh quang cương mãnh từ Hà Duy Kiên (Harry Kane) phát ra khiến bọn chúng tối tăm mặt mũi.

Anh Cát Lợi một chiêu thủ thắng, lại càng ra tay mãnh liệt hơn, kiếm quang thiểm động, khí thế lăng lệ. Đừng nói là Hà Duy Kiên, đến cả những kẻ mới thọ thương không lâu như Mã Ngạch (Maguire), Hàn Đắc Sơn (Henderson) cũng hóa thành hung thần ác sát, chưởng phong hồn hậu không tưởng. Bang chúng Ô Khắc Lan chỉ biết kêu khóc rên la, thảy đều hối hận vì đã nghênh địch, đấu chí không còn, vội nhắm phía Đông bôn tẩu.

…Mưa gió tan đi, bọn đệ tử Anh Cát Lợi ai nấy mặt mày tươi rói, ngước nhìn về phía Nam Môn. Vị chưởng môn nhìn lại, môi điểm nụ cười, khẽ nói: 
- Về thôi, chúng ta về Ôn Bố Lợi đánh lấy bảo vật châu Âu.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x