Chờ xem 'khát vọng ĐT Italia'

Kinh Thi Kinh Thi
14:11 ngày 11-06-2021
Khát vọng đối đầu với tài năng! Đấy là cái nhìn của một bài viết thuộc hãng Reuters, về trận khai mạc EURO 2020, giữa ĐT Italia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sẽ chẳng có gì đáng bàn, trừ phi phải nói chi tiết hơn về cái tựa đề ấy. Theo lẽ thường, Thổ Nhĩ Kỳ phải là đội bóng giàu khát vọng trong khi Italia dứt khoát là nhỉnh hơn về tài năng? Nhưng, ngay lúc này thì không. Khái niệm “khát vọng” đi liền với Italia, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ mới là đội có “tài năng”. Vâng, Reuters viết, thật khéo: “Ambitious Italy face talented Turkey in EURO 2020 curtain raiser”. Tạm dịch là “Italia đầy tham vọng đối đầu với tập thể tài năng của Thổ Nhĩ Kỳ ở trận mở màn EURO”.

Tài năng, suy cho cùng chỉ là giá trị mơ hồ, đầy ước lệ. Muốn gọi Andrea Belotti, Ciro Immobile, Nicolo Barella, Gianluigi Donnarumma là những tài năng hiện thời của Calcio, cũng chẳng ai phủ nhận. Leonardo Bonucci hoặc Giorgio Chiellini thì, ở mức độ nào đó, đã tiến đến đẳng cấp huyền thoại ngay khi họ vẫn đang còn khoác áo Azzurri. Nhưng tóm lại, không dễ ăn ai, và dĩ nhiên là khó sánh nổi với tài năng của Kylian Mbappe (Pháp) hoặc Bruno Fernandes (BĐN).

Những nền bóng đá trứ danh, như Italia, làm sao mà cạn kiệt tài năng được. Mặt khác, bóng đá hấp dẫn vì môn này không hề đảm bảo chiến thắng cho đội vượt trội về mặt tài năng (kiểu như thành tích tốt hơn thì trong đa số trường hợp là tất thắng, ở các môn điền kinh, bơi lội). Khen Azzurri mà lại làm cuộc điểm danh “tài năng” trong đội tuyển này thì chẳng những không có bao nhiêu ý nghĩa, mà có khi còn… xúc phạm họ. Đấy phải là đội bóng đi liền với khát vọng, thì mới đáng sợ.

Người ta từng nói rất nhiều về hành trình vô địch World Cup 1982, 2006, mà trong đó khát vọng thể hiện năng lực của mình, khát vọng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, mới là yếu tố quan trọng nhất đưa Azzurri lên ngôi cao. Kỳ thực, cũng không nhất thiết phải có thành tích cụ thể là chức vô địch. Vào đến chung kết EURO 2000 hoặc EURO 2012 cũng là thành tích tuyệt vời, mà trong đó tài năng không hề yếu tố quyết định đối với đội tuyển Italia.

Lần đầu tiên sau 60 năm bị loại khỏi VCK World Cup (2018), Azzurri đã trở lại mạnh mẽ, với lần đầu tiên chinh phục vòng loại EURO bằng 10 trận thắng tuyệt đối. Họ cũng đang toàn thắng ở vòng loại World Cup 2022 và thắng tổng cộng 11-0 trong 2 trận “làm nóng” trước thềm EURO. Có nhiều kỷ lục đáng được nhắc đến của HLV Roberto Mancini, về chuỗi trận thắng hoặc không thua liên tiếp của Azzurri. Vấn đề ở đây là khát vọng. Xem Italia của Mancini tại EURO này là xem cái khát vọng thể hiện mình của một đội bóng từng bị cho là đã rơi đến tận đáy của sự thất vọng, chứ không phải chờ xem các hảo thủ Italia thể hiện tài năng.

Cứ việc nhường cho người Bỉ, người Pháp, người Bồ Đào Nha, hãnh diện về số tài năng được liệt kê trước EURO lần này. Thầy trò Mancini thì sẽ cố gắng chinh phục mọi đối thủ tài năng nhất, bằng “cơn tự ái” của một đội bóng không được phó hội World Cup 2018. Azzurri có thể làm được – bấy nhiêu là đủ. Hành trình càng khó, lại càng thú vị.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x