Chuyện chưa kể (kỳ 12): EURO 2004 - 'Vua Otto' hạ nhục thế giới bóng đá

Kinh Thi Kinh Thi
10:33 ngày 03-06-2021
Hy Lạp vô địch EURO 2004 là bất ngờ lớn nhất trong toàn bộ lịch sử bóng đá đỉnh cao. Khác biệt so với sự kiện Đan Mạch vô địch EURO 1992? Rất nhiều người thích thú câu chuyện “cổ tích Hendersen”. Suy cho cùng, bóng đá hấp dẫn ở tính bất ngờ. Nhưng với Hy Lạp thì không. Hy Lạp là đội “kèo dưới” duy nhất trên đời mà ai cũng muốn thấy họ thất bại.

Tuyệt đại đa số các nhà quan sát trung lập ghét cay ghét đắng đội tuyển Hy Lạp của HLV Otto Rehhagel, vì cho rằng đấy không phải là một đội bóng đá, mà là một đội… giết chết bóng đá. Tờ Telegraph bình luận sau khi Hy Lạp vô địch EURO 2004: “một giọt nước mắt đã đổ ra trên khuôn mặt đẹp tuyệt vời của trò chơi bóng đá”.

Như thế mới là tuyệt đỉnh bất ngờ. Thắng được đối thủ trên tài trong một trận đấu đã là điều quá khó rồi, dù vẫn làm được. Thắng hàng loạt đối thủ trên tài để vô địch một giải đấu lớn sẽ là bất ngờ động trời, mang tính lịch sử. Nhưng làm được như thế trong hoàn cảnh cả thế giới nguyền rủa, chống lại bạn, chỉ mong bạn thua (bị “diệt vong” càng tốt) – thì trên đời chỉ có “Vua Otto” làm được.

Vượt qua vòng bảng, Hy Lạp lần lượt thắng ĐKVĐ Pháp ở tứ kết, thắng đội tuyển xuất sắc nhất khi ấy là CH Czech ở bán kết, và thắng chủ nhà Bồ Đào Nha ở chung kết, đều với tỷ số 1-0. Ở vòng bảng, Hy Lạp cũng đã thắng BĐN rồi. Cả một chuỗi trận như thế thì không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Trong bóng đá, mọi kết quả đều có thể xảy ra trong một trận đấu bất kỳ. Nhưng đây không phải là một trận đấu. Và do vậy, đây mới là chỗ mấu chốt của câu chuyện. Cả thế giới nhìn vào câu chuyện này theo chiều hướng ngược lại: Hy Lạp đã làm gì để Pháp, CH Czech, BĐN đều phải thất bại khi đối đầu với họ? Tuyệt đại đa số những người trung lập chỉ xem các đội Pháp, CH Czech, BĐN là “bóng đá”. Vậy, Hy Lạp là đội “giết chết bóng đá”!

Tất nhiên, Hy Lạp không thấy như vậy, dù bản thân người Hy Lạp cũng không thể tin rằng họ có thể thắng. Các tuyển thủ Hy Lạp rất… thương HLV Rehhagel, vì những gì ông đã làm được cho họ - dẫn dắt Hy Lạp vượt qua vòng loại Euro 2004 (đứng trên cả TBN), rồi lại còn vượt qua vòng đấu bảng nữa. Nhưng đấy là… thương hại. Họ nhún vai, áy náy, kháo nhau rằng ông có vấn đề về tinh thần đến nơi rồi, khi Rehhagel bảo Hy Lạp sẽ thắng Pháp ở vòng tứ kết.

Đấy có lẽ là sai lầm duy nhất của Rehhagel trong suốt hành trình lịch sử tại EURO 2004 – ông phấn khởi và tự tin nói với các cầu thủ bằng tiếng Hy Lạp. Ngờ ngợ nhận ra vấn đề, Rehhagel kịp thời điều chỉnh. Ông nói riêng với hậu vệ Giourkas Seitaridis, rằng có nghe (ngôi sao Pháp) Thierry Henry bảo anh ta không biết Seitaridis là ai. Sau trận tứ kết, Henry sẽ phải nhớ cả đời cái tên Seitaridis. Và đấy là chi tiết độc đáo: Rehhagel bảo trợ lý Ioannis Topalidis nói lại với Seitaridis bằng tiếng Hy Lạp!

Hy Lạp lên ngôi tại EURO 2004 đã khiến toàn bộ giới bóng đá kinh ngạc và thán phục

Khi bắt đầu cầm quân, Rehhagel chọn Topalidis – một HLV “vô danh” trong làng bóng Đức làm trợ lý, trước tiên chỉ để HLV sinh tại Hy Lạp này phiên dịch.

Công việc luôn tốt đẹp. Về sau, Topalidis tiết lộ: dịch sát nghĩa những gì Rehhagel muốn nói là điều không thể được. Vấn đề không chỉ nằm ở khác biệt giữa hai ngôn ngữ, mà còn ở cả hai nền văn hóa nữa. Cái cách mà Topalidis uyển chuyển nói lại với các cầu thủ Hy Lạp những gì Rehhagel muốn nói làm cho họ tiếp thu ý tưởng của Rehhagel tốt hơn.

Rehhagel rất giỏi. Ông đã đem về cho Kaiserslautern chức vô địch Bundesliga ngay khi đội này vừa thăng hạng – kỳ tích đến nay vẫn chưa có đội nào khác làm được. Phần nửa số lần vô địch Bundesliga và chiếc cúp châu Âu (C2) duy nhất của Werder Bremen là chiến công của Rehhagel.

Ngoài Rehhagel, chỉ có một nhân vật khác trong lịch sử bóng đá Đức đạt đến cột mốc tham gia vào 1.000 trận đấu ở Bundesliga, trong tư cách cầu thủ hoặc HLV, là Jupp Heynckes. Rehhagel chính là người giữ kỷ lục Bundesliga về số trận thắng, số trận hòa, và cả số trận thua. Tóm lại, ông biết tất cả về bóng đá rồi. Ở Đức, ông đã được xem là hình mẫu của… bóng đá đẹp!

Ai thiếu thứ gì thì hướng đến thứ đó. Rehhagel đâu cần huấn luyện Hy Lạp đá đẹp! Ông cũng chẳng hướng Hy Lạp đến cách chơi nặng về phòng thủ, hoặc giết bóng đá như người ngoài nhận xét. Ông làm những gì ông thấy phù hợp nhất với các cầu thủ Hy Lạp.

Chủ tịch LĐBĐ Hy Lạp, Vasilis Gagatsis ban đầu chỉ mong Rehhagel truyền “kỷ luật Đức” vào đội tuyển Hy Lạp. Kết quả, ông được “một HLV Đức có trái tim Hy Lạp”. Cầu thủ Traianos Dellas bình luận: “Chúng tôi ngày càng trông giống như cầu thủ Đức, trong khi HLV Rehhagel ngày càng trông giống một người Hy Lạp”. Về sau, thủ tướng Angela Merkel còn phải nhiều lần nhờ đến Rehhagel, khi bà muốn củng cố mối quan hệ ngoại giao giữa Đức và Hy Lạp.

“Vua Otto” đã là biệt danh của Rehhagel khi ông còn ở Bundelsiga. Vua Otto cũng là vị vua đầu tiên của nước Hy Lạp hiện đại, đã trị vì Hy Lạp 170 năm trước. Bây giờ, Rehhagel trở thành “Vua Otto II”.

TỔNG QUAN GIẢI ĐẤU 

Chủ nhà: Bồ Đào Nha
Thời gian: 12/6 - 4/7
Đội tham dự: 16
Số trận đấu: 31
Số bàn thắng: 77 (2,48 bàn/trận)
Tổng số khán giả: 1.160.802 (37.445 người/trận)

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC 

Vô địch: Hy Lạp
Á quân: Bồ Đào Nha
Vua phá lưới: Milan Baros (CH Czech)
Cầu thủ xuất sắc nhất: Theodoros Zagorakis (Hy Lạp)

Hy Lạp (2004) là đội duy nhất trong lịch sử Euro thắng 1-0 ở mọi trận đấu knock-out. Năm 2010, Tây Ban Nha lặp lại được hành trình này và lên ngôi vô địch World Cup. Đấy là đội duy nhất trong lịch sử World Cup thắng 1-0 ở tất cả các trận knock-out.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x