Chuyện chưa kể (kỳ 11): EURO 2000 - Kỳ EURO hấp dẫn nhất lịch sử

LÂM PHONG
17:24 ngày 02-06-2021
Những trận chiến theo đúng nghĩa đen cả trong sân lẫn ngoài sân, những màn lội ngược dòng không tưởng, những khúc ca bi tráng cất lên trong trận chung kết, một nhà vô địch tuyệt đối xuất hiện… EURO 2000 sống trong tâm thức của mọi người như kỳ EURO hấp dẫn nhất lịch sử.

Những trận chiến ngoài sân cỏ

Một tháng trước khi EURO 2000 khởi tranh, trận chung kết UEFA Cup giữa Galatasaray và Arsenal đã tạo ra mối quan ngại cực lớn cho các nhân viên bảo vệ an ninh cho EURO, khi cảnh sát địa phương phải huy động lực lượng lớn để áp chế và bắt giữ tới 60 CĐV tham gia vào màn ẩu đả khủng khiếp ở sân bay Copenhagen. Tất cả đều lo lắng trận chiến giữa fan Arsenal và Galatasaray chính là lời cảnh báo cho tình trạng bạo lực sẽ bùng phát ở EURO.

Lo lắng đã trở thành hiện thực. Ngay từ khi EURO còn chưa bắt đầu, cảnh sát Bỉ đã phải tóm 3 CĐV say xỉn lên đồn. Đây mới chỉ là khởi đầu. Liên tục trong những ngày EURO diễn ra, cảnh sát đã bắt không ít CĐV ngang nhiên sử dụng ma tuý kèm theo bia rượu rồi đi gây sự khắp nơi.

Đỉnh điểm là sự kiện diễn ra ở Grand Place (Bỉ). Cảnh sát đã phải huy động cả vòi rồng, lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông, bắt giữ 170 fan của Pháp, Đức và Anh tham gia vào màn hỗn chiến. Sau khi nước chủ nhà Bỉ tăng cường thêm cảnh sát, số lượng fan bị bắt thậm chí còn lên tới 500 người. Cho đến thời điểm hiện tại, EURO 2000 vẫn luôn được nhớ tới là kỳ EURO mà CĐV gây rối nhiều nhất lịch sử.

Ngoài sân, các fan bóng đá cần ma tuý và bia rượu để tăng thêm “độ máu”. Còn trên sân, trận “nội chiến” giữa Nam Tư và Slovenia trong khuôn khổ bảng C chẳng cần tới chất kích thích nào mà vẫn đạt tới đỉnh điểm của căng thẳng. Ai biết về lịch sử đều hiểu, Slovenia là một trong những quốc gia tách khỏi Liên bang Nam Tư. Trong mắt ĐT Nam Tư ở EURO 2000, Slovenia là một “quốc gia nhỏ bé, với 1,9 triệu dân, chỉ biết trượt tuyết thay vì đá bóng”. HLV trưởng ĐT Nam Tư năm đó, ông Vujadin Boskov nói: “Thất bại trước Slovenia xứng đáng là một thảm họa quốc gia”.

Thảm họa ấy suýt nữa đã tới, khi Slovenia bất ngờ dẫn tới 3-0 sau 52 phút thi đấu. Những người Nam Tư đầy tự cao và tự tôn. CĐV gào thét mất kiểm soát, những tiếng chửi bới qua lại ngày càng nhiều. Thế rồi Nam Tư đã ngược dòng hòa 3-3 với Slovenia. Chính nhờ màn ngược dòng ngoạn mục đó giúp Nam Tư giành quyền lọt vào vòng knock-out.

Mùa Hè vàng, bàn thắng vàng

Tạm gạt những câu chuyện bên lề để nhìn nhận EURO 2000 dưới góc độ chuyên môn, thì đây vẫn là mùa giải mà cả giới chuyên môn và NHM dán mác “Mùa Hè vàng trong lịch sử bóng đá”. Bởi EURO 2000 là giải đấu quy tụ được những đội bóng mạnh nhất châu Âu và đa phần các “ông lớn” cũng đang ở trong trạng thái tốt nhất về cả lực lượng lẫn phong độ.

Italia làm mưa làm gió với thế hệ Totti, Nesta, Cannavaro, Inzaghi. Hà Lan ở trạng thái tốt nhất cùng Bergkamp, Davids, Overmars. CH Czech đầy tự tin với dàn sao Nedved, Poborsky, Koller, trong khi đó Pháp sở hữu thế hệ xuất chúng Zidane, Henry…

Cùng với chuyên môn cao xuyên suốt cả giải, EURO 2000 càng trở nên mặn mà hơn nhờ vào những tranh cãi và những thời khắc mãi mãi đi vào lịch sử. Ở trận bán kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha, “bàn thắng ma” đã được công nhận khi khi trọng tài tặng cho Pháp một quả penalty, dù hậu vệ Abel Xavier (Bồ Đào Nha) rõ ràng để bóng chạm tay ngoài vòng cấm địa. Luis Figo ném áo rời sân vì quá tức giận, còn Nuno Gomes nhận thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài. Cho đến thời điểm hiện tại thì thất bại trước Pháp tại bán kết EURO 2000 vẫn là một trong những ký ức gây khó chịu nhất với người Bồ. Họ là đội chơi tốt hơn, nhưng lại thua vì “bàn thắng ma”.

Giải đấu khép lại viên mãn bằng một trận chung kết cũng đồng thời đã trở thành tượng đài riêng, giữa Pháp và Italia. Italia dẫn trước cho đến tận phút 90+3 thì Sylvain Wiltord ghi bàn gỡ hoà cho Pháp kéo trận đấu vào hiệp phụ. Phút 103, cú bắt volley một chạm của David Trezeguet đã kết liễu Italia theo đúng nghĩa đen (bàn thắng vàng). Trong một cuộc bầu chọn vào năm 2006, bàn thắng của Trezeguet vào lưới Italia (ảnh nhỏ) được đưa vào danh sách một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử EURO.

Với chức vô địch EURO 2000, Pháp trở thành đội tuyển đầu tiên sau khi vô địch World Cup tiếp tục vô địch EURO kể từ trường hợp của Tây Đức vào năm 1974. Pháp có quyền tự hào khi vô địch vào mùa EURO hấp dẫn nhất lịch sử.

4 - Có tới 4 cặp anh em đã góp mặt tại kỳ EURO lần này gồm Patrick - Daniel Andersson (Thụy Điển); Gary - Phil Neville (Anh); Frank - Ronald de Boer (Hà Lan) và Emile - Mbo Mpenza (Bỉ).

TỔNG QUAN GIẢI ĐẤU

- Chủ nhà: Bỉ - Hà Lan
- Thời gian: 10/6 – 2/7
- Đội tham dự: 16
- Số trận đấu: 31
- Số bàn thắng: 85 (2,74 bàn/trận)
- Tổng số khán giả: 1.122.833 (36.220/trận)

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC

- Vô địch: Pháp
- Á quân: Italia
- Vua phá lưới:Savo Milosevic (Serbia), Patrick Kluivert (Hà Lan)

 

#
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x