Bóng Đá Plus trên MXH

Conte và Napoli trước thử thách phá lời nguyền Scudetto dài 76 năm

05 giờ trước
Vô địch đã khó, bảo vệ được chức vô địch ở Serie A lại là điều gần như bất khả, nếu bạn không phải Juventus, Inter hay Milan. Từ sau “Grande Torino” năm 1949, chưa đội nào ngoài bộ ba ấy tái lập kỳ tích. Giờ đây, Antonio Conte cùng Napoli đứng trước cơ hội và gánh nặng thay đổi lịch sử bóng đá Ý.

    Napoli chưa bao giờ bảo vệ thành công Scudetto

    Mùa hè năm 2025, khi các đội bóng Serie A rục rịch chuẩn bị cho mùa giải mới, Antonio Conte đã đưa ra một quyết định không giống với chính ông trong quá khứ. Không ra đi sau vinh quang như ở Juventus hay Inter, lần này Conte chọn ở lại Napoli để thực hiện điều mà lịch sử bóng đá Ý hiếm khi chứng kiến: bảo vệ Scudetto cùng một đội bóng không phải "tam đại gia".

    Từ sau cú đúp Scudetto của Grande Torino mùa 1948/49, chưa đội nào ngoài Juventus, Inter và Milan thành công trong việc giữ được ngôi vương. Những đội bóng từng lên ngôi một cách đầy ấn tượng, từ Fiorentina của Fulvio Bernardini, Cagliari của Gigi Riva, Verona của Osvaldo Bagnoli, cho đến Napoli của Diego Maradona đều bất lực trước thử thách bảo vệ danh hiệu. Ngay cả Sampdoria của GIanluca Vialli & Roberto Mancini, Lazio thời Sven-Goran Eriksson hay Roma của Francesco Totti cũng lần lượt thất bại.

    Bởi vì vô địch không bao giờ dễ, nhưng vô địch hai lần liên tiếp với một đội ngoài nhóm quyền lực thực sự là một "điều cấm kỵ".

    Với Napoli, Scudetto mùa 2022/23 là một chiến tích lịch sử dưới thời Luciano Spalletti, người sau đó rời ghế chỉ đạo khi đỉnh cao còn chưa kịp lặp lại. Nhưng mùa này, với sự có mặt của Antonio Conte, giấc mơ lặp lại kỳ tích đó không còn viển vông. Không chỉ là cái tên lớn với bản lĩnh chiến thắng, Conte còn có trong tay một Napoli mạnh hơn, dày hơn và tham vọng hơn nhờ kỳ chuyển nhượng ấn tượng bậc nhất Serie A.

    Tâm điểm của chiến dịch ấy chính là Kevin De Bruyne, bản hợp đồng biểu tượng cả về đẳng cấp lẫn thông điệp chiến lược. Đội bóng thành Naples không còn hài lòng với việc tạo bất ngờ. Họ muốn trở thành kẻ thống trị thực sự. Và để làm điều đó, họ cần một HLV như Conte, người luôn nghĩ về chiến thắng tiếp theo ngay sau khi vừa giành chiến thắng trước đó.

    kể cả thời kì cùng Maradona vĩ đại

    Cũng không thể quên rằng, trong quá khứ, chính Conte là người rời Juventus với lý do "không còn điều kiện để chiến thắng tiếp", rồi sau đó chia tay Inter trong hoàn cảnh tương tự. Nhưng tại Napoli, mọi thứ dường như khác: chủ tịch Aurelio De Laurentiis đã trao cho ông mọi điều kiện từ tài chính, quyền lực đến nhân sự để viết tiếp chương sử huy hoàng.

    Tuy nhiên, chiến thắng lịch sử không đến chỉ nhờ chi tiêu. Conte hiểu hơn ai hết sự tàn khốc của áp lực "bị săn đuổi". Mùa trước, Napoli vô địch trong thế kẻ ngoài cuộc, nhưng năm nay họ là ứng viên số một, với mọi ánh mắt dõi theo từng bước chân. Đối thủ sẽ mạnh hơn, khó lường hơn, còn dư luận thì chẳng dễ tha thứ nếu họ trượt chân.

    Và đó mới chính là thử thách thực sự mà Conte đang đương đầu: không chỉ chiến thắng, mà phải vượt qua chính giới hạn của lịch sử. Kể từ sau Grande Torino, chưa đội bóng nào ngoài Milan, Inter, Juve chạm tay vào Scudetto thứ hai liên tiếp. Napoli muốn làm điều đó, và Conte đang xây dựng một kế hoạch có thể biến điều bất khả thành hiện thực.

    Ở tuổi 56, sau tất cả những vinh quang và tranh cãi, Antonio Conte không còn nhiều mục tiêu để chứng tỏ. Nhưng chính vì vậy, ông lại càng quyết tâm hơn để bước vào ngôi đền huyền thoại, nơi không chỉ có những kẻ vô địch, mà là những kẻ thay đổi được định mệnh. 

    Chuyển động Napoli Hè 2025
    Đến:
    Sam Beukema (từ Bologna, 31 triệu euro), Noa Lang (PSV Eindhoven, 25), Vanja Milinkovic-Savic (Torino, mượn phí 15 triệu euro), Lorenzo Lucca (Udinese, mượn phí 9 triệu euro), Luca Marianucci (Empoli 9), Mathias Ferrante (NovaRomentin, 0,1), Kevin De Bruyne (Man City, CNTD).
    Đi: Victor Osimhen (đến Galatasaray, 75), Natan (Real Betis, 9), Elia Caprile (Cagliari, 8), Gianluca Gaetano (Cagliari, 6), Jesper Lindstrom (Wolfsburg, cho mượn phí 1,5 triệu euro), Rafa Marin (Villarreal, cho mượn phí 1 triệu euro), Cyril Ngonge (Torino, cho mượn phí 1 triệu euro).

     

    PHƯƠNG LINH • 05 giờ trước
    Tags: Conte Napoli

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay