EURO 2020: Kết thúc cho rồi!

Kinh Thi Kinh Thi
06:12 ngày 12-07-2021
EURO 2020 đọng lại điều gì, so với cái danh tiếng số 1 thế giới về phẩm chất chuyên môn và năng lực tổ chức của bóng đá châu Âu? Hầu như không có. Đây có thể là kỳ EURO chán chường, kém cỏi, thậm chí là nhục nhã nhất trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại.

Ngày xưa, người ta xem World Cup và hỏi Roger Milla xem có đúng là trước mỗi trận đấu thì đội Cameroon của ông bí mật thui một con gà để làm phép. Đáng lẽ đội tuyển Ấn Độ đã dự World Cup 1950, nhưng FIFA không đồng ý cho họ chơi bóng bằng chân trần nên Ấn Độ rút lui. Bây giờ, người ta lại chờ xem kỹ thuật cá nhân hoặc các khoảnh khắc sáng tạo của ngôi sao Nam Mỹ. Chờ xem cả thói quen vận dụng tiểu xảo hoặc bạo lực nữa, từ đội này hoặc đội khác vốn đã khét tiếng với các đặc điểm riêng nổi bật…

Tóm lại, World Cup không chỉ là một giải đấu để tranh ngôi vô địch. Đấy còn là nơi hội tụ, giao thoa của các trường phái bóng đá khác nhau, từ khắp thế giới. Tại World Cup còn có văn hóa, có dân gian, có bao nhiêu điều kỳ bí, hấp dẫn khác nữa. World Cup không bao giờ là EURO cộng với Argentina và Brazil, như người ta hay nói. Với không ít người, bóng đá là chỗ đáng xem cuối cùng của một kỳ World Cup hoành tráng.

EURO lại khác. EURO chỉ có bóng đá. Đặc sệt phẩm chất chuyên môn ở mức độ cao nhất của bóng đá đỉnh cao. Với những ai thích xem bóng đá thuần túy, không quan tâm mấy câu chuyện ngoài lề, giật gân, thư giãn, thì EURO mới là giải bóng đá tuyệt vời nhất, có đẳng cấp chuyên môn cao nhất.

Tất nhiên, nếu bạn xem bóng đá, nhưng lại chê nhạc dạo đầu không hay, hoặc xem ca nhạc nhưng lại chê ca sĩ không đẹp, thì đấy trước tiên là do bạn chọn sai chỗ mình muốn xem.

EURO 2020 đọng lại điều gì, so với cái danh tiếng số 1 thế giới về phẩm chất chuyên môn và năng lực tổ chức của bóng đá châu Âu? Hầu như không có. Đây có thể là kỳ EURO chán chường, kém cỏi, thậm chí là nhục nhã nhất trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại.

Xin nói luôn về chi tiết “nhục nhã”: có tin cho rằng UEFA ép Đan Mạch phải đá bằng được (không thì sẽ bị phạt nặng) ngay trong cái ngày mà chuyện sống chết theo đúng nghĩa đen của cầu thủ Christian Eriksen là điều duy nhất có ý nghĩa. Những người nói thẳng điều này không hề bị phạt, nghĩa là họ đã nói đúng sự thật? Và ở cái xứ sở đáng được gọi là chiếc nôi của lối sống văn minh, hiện đại, tay đạo diễn hình lại cho hiện rõ mồn một trên màn ảnh, để khắp thế giới “được” chứng kiến hình ảnh đáng lẽ là riêng tư, đau đớn nhất trong cuộc đời của một con người (vợ Eriksen). Tay đạo diễn người Pháp ấy sau đó lại còn nói trên mặt báo, rằng mọi chuyện là theo ý UEFA, và rằng không nghĩ đấy là “hình ảnh mãn nhãn” đáng để giới quay phim tự hào.

Đây là kỳ EURO của những bàn thắng phản lưới nhà. Là trào lưu bố trí hẳn 3 trung vệ “cho chắc ăn”. Là giải đấu mà CLB Atalanta, xưa nay không có số má gì ở trận địa 3 cúp châu Âu, gây ảnh hưởng sâu đậm. Là giải đấu của 11 nước chủ nhà khác nhau, ngay giữa cơn đại dịch nữa.

Hết cho rồi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x