Gặp gỡ Pino, trọng tài Italia mê Việt Nam, yêu Bác Hồ

Cuộc đời thật kỳ lạ. Trong trong những những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không thể nghĩ là có một ngày mình sẽ gặp gỡ, giữa đất Italia, một người Italia vì say mê nước mắm mà mở cả một nhà hàng Việt Nam giữa thành Rome.

Nhưng càng thân thiết với Pino, người mà tôi đang nhắc tới, tôi càng tin rằng tình yêu dành cho Việt Nam của ông không chỉ là một thoáng bốc đồng tuổi trẻ. 

Tất cả bắt đầu từ bóng đá. Tự nhận là một fan cuồng của bóng đá Italia, tôi chẳng bao giờ ngần ngại thể hiện tình yêu ấy. Nhưng trong lần đầu tiên gặp Pino, tên thật là Giuseppe Peretti, tôi đã bị hắt cả gáo nước lạnh vào mặt. “Tôi thấy cô hay đăng ảnh bóng đá Ý. Cô thì biết gì về bóng đá nước này chứ?”, ông nói, với một vẻ lạnh lùng đáng ghét. Sau một giây choáng váng, với bản tính ương ngạnh, tôi tất nhiên không dễ dàng đầu hàng. “Ông thì sao? Ông không biết cuốn nem, không biết nấu phở, vậy mà dám mở cả nhà hàng Việt Nam giữa Rome này. Ông thì biết gì về Việt Nam?”.

Đó là một nước đi sai lầm. Pino không chỉ “biết” về Việt Nam. Ông hiểu, và có một tình yêu sâu sắc với đất nước của tôi. Vốn là một đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản Italia, trong con mắt Pino, lãnh tụ Hồ Chí Minh còn hơn cả một thần tượng. Trong nhà ông có tượng và rất nhiều ảnh Bác. “Cô không hiểu được đâu”, ông trả lời, với vẻ trầm ngâm của một người đang được bơi lại trong dòng sông ký ức. “Trước khi mở nhà hàng, tôi đã đọc không biết bao nhiêu sách báo về Việt Nam. Với tôi, Việt Nam là một dân tộc đặc biệt. Ngàn năm Bắc thuộc mà vẫn giữ được bản sắc. Gần trăm năm Pháp thuộc mà vẫn không mất nước. Ngay cả người Mỹ cũng không khuất phục được. Cô có biết tôi đã xuống đường bao nhiêu lần để phản đối chiến tranh Việt Nam không? Đừng bao giờ hỏi tôi những câu hỏi như thế!”.

Ông Pino thể hiện tình yêu với Việt Nam

Với lòng yêu Việt Nam tha thiết, Pino luôn mang trong lòng khát khao được một lần tới đất nước hình chữ S. Và rồi ông cũng có cơ hội làm điều đó, cách đây gần 25 năm, với điểm đến là địa đạo Củ Chi. Liệu một Việt Nam không chiến tranh có khiến ông thất vọng? Pino không trả lời, chỉ nói một cách nhẹ nhàng: “Từ đó tới nay, tôi còn đến thăm Việt Nam thêm 7 lần nữa, và chưa bao giờ phải thất vọng. Và tôi sẽ trở lại, bất cứ khi nào có cơ hội”.

Những lần trở lại Việt Nam gần đây, Pino còn đi vì công việc. 10 năm trước, ông đã mở một nhà hàng Việt Nam. Và ý tưởng để ông làm điều đó xuất phát từ một lần được dùng... nước mắm. “Cuộc đời thật kỳ lạ”, ông hồi tưởng, “Tôi vốn không thích ăn cá. Hồi nhỏ, mỗi khi nhà tôi nấu món cá, mẹ thường báo trước để tôi khỏi về vào bữa cơm. Vậy mà chỉ sau một lần ăn thử món nem chấm trong một nhà hàng Việt ở Hong Kong, tôi lập tức phải lòng món “nước sốt cá muối” đó. Tôi thậm chí còn không tin nổi là thứ nước đó được làm từ cá, cho tới khi bồi bàn mang cả chai nước mắm ra cho tôi xem”.


Ngay lúc ấy, Pino đã quyết định sẽ mở một nhà hàng Việt Nam, và chia sẻ điều đó với vợ mình. Bà không nói gì cả, rồi một ngày dẫn ông tới một nhà hàng và nói: “Anh yêu, nhà hàng Việt của anh đã xong rồi kia kìa”. “Cô ấy âm thầm mở nhà hàng này mà không nói với tôi một câu nào”, Pino nói. Từ khi nhà hàng khai trước tới nay đã hơn 10 năm, và trong thời gian ấy, Pino cùng vợ đã sang Việt Nam tới 6 lần. Họ đi từ Bắc vào Nam để học hỏi cách nấu những món ăn thuần Việt. Những món ăn đường phố khiến ông mê mẩn. Ông thích phở, gỏi cuốn, bún chả, bún nem, bánh cuốn và cả... kẹo gừng.

Ông Pino trong một lần ghé thăm Việt Nam

Khi tôi ngỏ ý, ông mời tôi về thăm nhà, một căn nhà nhỏ xinh xắn ở ngoại ô. Đúng như lời Pino kể, trong một góc tường phòng khách, ông lưu giữ rất nhiều kỷ vật tưởng nhớ tới những ngày sôi nổi tham gia các hoạt động phản đối chiến tranh Việt Nam năm xưa. Ngoài ra là rất nhiều bức ảnh được chụp ở Việt Nam.

Cũng trong góc nhỏ hoài niệm đó còn có một chiếc còi, và một vài bài báo được đóng khung viết về ông khi còn là trọng tài ở các giải bóng đá trẻ ở Rome.

Khi tôi tỏ ra ngạc nhiên trước những kỷ vật bóng đá của ông, Pino cười lớn: “Nói tới thanh niên Ý sao mà không nói tới bóng đá được; với chúng tôi, bóng đá là sự sống. Ở Rome này, cuối tuần mà ở nhà thì cũng chẳng có ai chơi, vì tất cả mọi người đều đi xem bóng đá rồi.”

“Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao tôi đủ tư cách nói về cả bóng đá lẫn Việt Nam rồi chứ?”, Pino hỏi khi tiễn tôi ra cửa. Chắc chắn rồi Pino, còn hơn cả đủ...

“Đi xem Totti cả trăm trận”
Có lần Pino lái xe đưa tôi đi ngang qua ngôi nhà tuổi thơ của Totti, một căn hộ trong khu chung cư sơn màu hồng cam số 18 nằm trên đường Vetulonia. Ông nói: “Ở Rome hầu như ai cũng biết nơi mà Francesco Totti đã chào đời. Đó là cầu thủ được yêu mến nhất thành Rome, chiến binh vĩ đại nhất trên sân Olimpico với kỹ thuật đá xúc thìa có thể nói là hoàn hảo. Tôi đã đi xem Totti đá cả trăm trận. Tôi nhớ cô đã nhờ tôi tìm vé xem trận đấu cuối cùng của Totti trước khi giải nghệ. Nhưng cô biết mà, với những người đã dành phần lớn cuộc đời để xem Totti chơi bóng, sẽ không có bất kỳ ai nhượng lại tấm vé đó”.

MỘT VÒNG EURO

ITALIA: Rome khoe lá quốc kỳ đặc biệt

Tòa nhà đại bản doanh của Bưu chính Italia tại Rome vừa khoe diện mạo mới rất ấn tượng. Mặt trước của tòa nhà này phủ lá cờ Italia khổng lồ với kích thước cao 60m và rộng 15m. Điểm đặc biệt, lá quốc kỳ Italia này được tạo ra từ hình mặt cười của 1.200 nhân viên làm cho Bưu chính Italia. Quốc kỳ khổng lồ bằng mặt cười nhằm cổ vũ cho ĐT Italia tại EURO 2020.

SCOTLAND: Fanzone vẫn mở như kế hoạch

Nhà chức trách Scotland đã bật đèn xanh cho phép fanzone tại thành phố Glasgow được tổ chức như kế hoạch đã định. Tất cả những fan có vé dự fanzone đều phải tuân thủ triệt để các quy định về phòng chống Covid-19. Như vậy, các fan ở Glasgow đã không còn phải thấp thỏm lo nguy cơ fanzone ở đây đổ bể nữa. Nỗi lo này xuất phát từ làn sóng phản đối fanzone của giới chủ nhà hàng và quán bar tại Glasgow.

ĐAN MẠCH: Bar thể thao sẵn sàng đón fan

Để thỏa mãn nhu cầu xem EURO 2020 cùng nhau của các fan tại Copenhagen, một bar thể thao “siêu to khổng lồ” sẽ được mở ngoài trời tại đây. Bar thể thao này có diện tích 3.000m2. Màn hình lớn tại bar thể thao này sẽ bắt đầu bắt đầu mở 2 tiếng trước giờ bóng lăn mỗi trận. Và mỗi trận, bar thể thao này sẽ đón tiếp 1.200 fan. Vé được phát miễn phí, mỗi người được đăng ký tối đa 4 vé.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x