Hành trình kỳ lạ của Gosens: Từ 'cảnh sát hụt' đến người hùng của ĐT Đức

Thanh Sơn
21:26 ngày 21-06-2021
Ở trận Đức thắng Bồ Đào Nha 4-2 hôm 20/6 vừa qua, hậu vệ cánh trái Robin Gosens đã tỏa sáng rực rỡ giúp Mannschaft kiếm được 3 điểm cực kỳ quan trọng. Để trở thành người hùng của ĐT Đức, Gosens đã trải qua hành trình khá đặc biệt.

Cơn ác mộng của ĐT Bồ Đào Nha

Trong lần thứ 9 khoác áo ĐTQG, Gosens đã có phen ăn mừng hụt khi bay người dứt điểm tung lưới ĐT Bồ Đào Nha ở ngay phút thứ 5. Đáng tiếc là sau khi tham khảo công nghệ VAR trọng tài lại không công nhận bàn thắng do xác định trước đó cầu thủ 26 tuổi thuộc biên chế CLB Atalanta này đã rơi vào thế việt vị.

Sau khi Ronaldo đưa ĐT Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước (15'), chính Gosens đã khởi đầu cho màn lội ngược dòng ngoạn mục của Cỗ xe tăng với đường căng ngang đầy khó chịu buộc trung vệ Ruben Dias phải đá phản lưới nhà (35').

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 60 đích thân Gosens đã nâng tỷ số lên thành 4-1 với cú đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha sau quả tạt từ cánh phải của Kimmich. Đó là 1 trong 3 tình huống dứt điểm (đều đi trúng đích) của Gosens trong trận đấu thứ 2 của ĐT Đức ở bảng F được mệnh danh là "bảng tử thần".

Gosens được bầu là cầu thủ hay nhất trận Bồ Đào Nha vs Đức

Ngoài 3 pha oanh tạc cầu môn nói trên, Gosens còn tung ra 2 đường chuyền khiến khung thành đối phương chao đảo. Với những gì hậu vệ mang áo số 20 đã thể hiện, không ngạc nhiên khi anh được UEFA bầu chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu.

Hành trình kỳ lạ của Gosens

Theo thông tin được chia sẻ trên tờ The Guardian, hồi còn là một chú nhóc Gosens đã có ước mơ được trở thành cảnh sát giống như ông nội của anh. Tuy nhiên, sau khi một cảnh sát địa phương bảo rằng Gosens có đôi chân quá khác biệt so với cơ thể, hậu vệ trái của ĐT Đức đã chuyển sang phương án B là theo nghiệp cầu thủ. Quyết định trên khiến nước Đức mất đi một cảnh sát đầy đam mê, nhưng bù lại Mannschaft lại hưởng lợi vì bây giờ đang sở hữu một trong những hậu vệ trái được chú ý nhất.

Hồi mới khởi nghiệp, Gosens sau khi học việc ở Fortuna Elten, Bocholt và VfL Rhede, từng sang tận Hà Lan để gia nhập học viện đào tạo trẻ của Vitesse vào năm 2012. Sau 2 năm trau dồi kỹ năng ở đây, Gosens cũng được lên chơi ở đội 1 nhưng rút cục anh chẳng ra sân lần nào.

Gosens đánh đầu tung lưới ĐT Bồ Đào Nha

Ở Hà Lan Gosens từng thi đấu cho Dordrecht theo dạng cho mượn trước khi gia nhập Heracles Almelo vào mùa Hè năm 2015 theo dạng chuyển nhượng tự do. Hai năm sau, Gosens kiếm được tấm vé thông hành sang Atalanta và anh đã chơi bóng ở Italia suốt từ đó tới giờ.

Như vậy, có thể thấy Gosens là người Đức, đã chơi bóng chuyên nghiệp nhiều năm nhưng lại chưa được tận hưởng bầu không khí ở Bundesliga vì toàn khoác áo các CLB ở nước ngoài. Phong cách của anh chịu ảnh hưởng rất lớn từ phương pháp huấn luyện của HLV Gian Piero Gasperini ở Atalanta.

Theo triết lý của HLV Gasperini, các cầu thủ muốn được ông trọng dụng không chỉ cần tài năng mà còn phải luôn nỗ lực 100% kể cả trên sân tập. Ở Munich cuối tuần vừa rồi, Gosens đã thể hiện chính xác được những phẩm chất ấy để giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng.

Có một chi tiết khá thú vị là Gosens từng chia sẻ trong cuốn tự truyện "Giá trị của ước mơ" rằng, anh từng đề nghị siêu sao Cristiano Ronaldo đổi áo sau trận đấu giữa Juventus và Atalanta. Tuy nhiên, CR7 lại thẳng thừng từ chối và thậm chí còn chẳng thèm để mắt tới anh. Có lẽ chính sự kênh kiệu của Ronaldo đã tạo động lực để Gosens tỏa sáng ở trận đấu vừa rồi khiến Bồ Đào Nha phải nhận thất bại cay đắng. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x