Marco Rossi, từ kẻ bị ruồng bỏ đến người hùng dân tộc

Cẩm Chi
07:52 ngày 23-06-2021
Marco Rossi đang đứng trước cơ hội để đi vào lịch sử của bóng đá Hungary! Là bởi, đội bóng của ông còn nguyên cơ hội để lọt vào vòng 1/8 của EURO 2020 nếu vượt qua Đức ở lượt trận cuối cùng của bảng F.

Nếu như vị chiến lược gia này cùng các học trò làm nên điều thần kỳ, đó sẽ là lời đáp trả xứng đáng cho quãng thời gian đầy lận đận trong sự nghiệp cầm quân của Marco Rossi trên chính quê hương Italia.

Trả tiền để có việc!

Chính Marco Rossi trong quá khứ có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc ông có thể đạt được những thành công như vậy trên cương vị HLV một ĐTQG. Nhà cầm quân sinh năm 1964 có một sự nghiệp cầu thủ làng nhàng ở vị trí hậu vệ, với quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp là khi khoác áo Brescia từ 1988 – 1993, nơi ông ra sân 164 trận.

Marco Rossi giải nghệ năm 2000 và 4 năm sau, chính thức bước vào sự nghiệp huấn luyện ở AC Lumezzane, một đội bóng lúc đó đang chơi ở Serie C vào năm 2004. Ngay từ bước đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, Marco Rossi đã phải nhận một công việc không mấy dễ chịu. AC Lumezzane luôn ở trong tình trạng tài chính giật gấu vá vai với những khoản thanh toản lương thưởng không bao giờ đến đúng thời hạn. Tất nhiên, đội bóng cũng không có tiền để chiêu mộ những cầu thủ chất lượng và vị HLV mới buộc phải sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ mới 17, 18 tuổi để đưa ra sân thi đấu.

Sau khi rời Lumezzane, sự nghiệp của Marco Rossi cũng không thể cất cánh. Ông đến với nhiều đội bóng ở hạng thấp Italia khác như Pro Patria, Spezia, Scafatese và Cavese. Điểm chung của tất cả những đội bóng này là… nghèo. Marco Rossi thường xuyên bị quỵt lương, thậm chí một số đội bóng còn bắt ông… trả tiền để được làm việc. 

Khi rời đội bóng cuối cùng ở Italia là Cavese năm 2011, sự nghiệp của Marco Rossi rơi vào bế tắc. Chiến lược gia này chán nản đến độ muốn từ bỏ bóng đá và trở về làm nhân viên văn phòng “sáng cắp ô đi chiều cắp ô về” trong công ty tư vấn kinh doanh của người em trai. Nếu điều đó xảy ra, ĐT Hungary có lẽ đã không bao giờ có được Marco Rossi.

Nhưng định mệnh luôn đem đến những ngã rẽ khác nhau. Trong thời gian suy nghĩ về tương lai, Marco Rossi đến thăm một người bạn mở nhà hàng ở thủ đô Budapest, Hungary. Tại đây, khi nghe tin CLB Budapest Honved đang tìm kiếm một HLV mới, Marco Rossi quyết định chơi canh bạc cuối cùng để níu giữ sự nghiệp. Lần đầu tiên trong đời, ông gọi điện thoại xin việc: “Tôi đã liên lạc với Fabio Cordella, khi đó là giám đốc thể thao của Honved, người đã giới thiệu tôi với chủ tịch CLB. Sau một vài cuộc gặp ở nhà hàng của bạn tôi, lời đề nghị đã đến và tôi đã ký ngay lập tức!”

Các cầu thủ ĐT Hungary chia vui với các CĐV sau trận hòa 1-1 với ĐT Pháp, một trong những trận đấu hay nhất của họ dưới thời HLV Marco Rossi (ảnh trên)

Tài năng nở muộn

Những gì mà Marco Rossi không nhận được ở Italia, ông đã có ở Hungary. Đầu tiên, như chính ông thừa nhận, là chuyện lương thưởng luôn luôn đúng hẹn! Với những kinh nghiệm góp nhặt được khi cầm quân ở các hạng đấu thấp của Italia, Marco Rossi đã đưa Honved đến thành tích tốt nhất ở giải VĐQG sau 20 năm ngay mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng. Đó là khởi đầu của những thành công sau đó.

Mùa 2016/17, Marco Rossi đưa Honved đến với chức VĐQG Hungary lần đầu tiên sau 24 năm chờ đợi. Đó là một chiến tích đặc biệt, bởi ngay cả ở Hungary, Honved cũng chưa bao giờ là đội bóng có tiềm lực tài chính tốt nhất. Những năm tháng làm việc trong cảnh chờ lương, với nguồn kinh phí nhỏ giọt và các cầu thủ có chất lượng thấp đã hun đúc cho Marco Rossi một tinh thần vượt khó, biết “liệu cơm gắp mắm” tùy theo hoàn cảnh của đội bóng, điều mà chúng ta đang được thấy ở Hungary tại EURO 2020.

Những thành công tại Honved là lý do vì sao LĐBĐ Hungary lập tức gọi cho Marco Rossi khi cần tìm người thay thế Georges Leekens vào tháng 6/2018. Đó là một quyết định chính xác khi chiến lược gia người Italia đã đưa Hungary đến EURO 2020 sau chiến thắng trước Iceland ở vòng play-off, dù ông không thể tham dự trận đấu đó vì dương tính Covid-19 chỉ 1 ngày trước khi nó diễn ra!

Với việc rơi vào bảng đấu tử thần, Marco Rossi và các học trò được đánh giá chỉ là đội lót đường, nhưng sau hai trận đấu đầu tiên, Hungary cho thấy họ là là tấm thảm lót đường toàn gai. ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha đã phải chật vật đến phút 85 của trận đấu mới giải quyết được họ, còn ĐKVĐ thế giới Pháp thì thậm chí đã bị vượt lên dẫn trước rồi mới có được trận hòa.

ĐT Đức chắc chắn cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước thầy trò Marco Rossi và với những người mơ mộng, Hungary vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu có được 3 điểm!

Đồ đệ của Sven Goran-Eriksson

Trong EURO 2020 có hai vị HLV người Italia là Roberto Mancini và Marco Rossi. Họ đã từng là đồng đội của nhau khi Marco Rossi thi đấu cho Sampdoria từ năm 1993-95 dưới sự dẫn dắt của Sven Goran-Eriksson. Ngoài ra còn có hai HLV cầm quân ở EURO này cũng là học trò cũ của Sven Goran Eriksson là Gareth Southgate của ĐT Anh (thời Eriksson dẫn dắt ĐT Anh) và Paulo Sousa của ĐT Ba Lan (thời Eriksson dẫn dắt Benfica).

Người phát hiện ra Mario Balotelli
HLV Marco Rossi chính là người đã phát hiện ra tài năng của Mario Balotelli từ khi ngôi sao này còn đang thi đấu ở trường cấp 2, nơi con trai của vị chiến lược gia này theo học và sau đó gia nhập Lumezzane. 8 ngày trước khi bị Lumezzane sa thải vào tháng 3/2006, Marco Rossi rất muốn sử dụng Balotelli nhưng không được phép vì cầu thủ này chưa bước sang tuổi 16. Trong mắt vị HLV trưởng hiện tại của ĐT Hungary thì Balotelli ngay từ khi còn ở tuổi thiếu niên đã vượt trội hoàn toàn so với các cầu thủ cùng trang lứa cả về kỹ thuật lẫn thể lực. 

Rời Lumezzane, Balotelli chuyển đến Inter vào năm 2007.

1 - Marco Rossi khi còn thi đấu từng được xếp hạng là cầu thủ số 1 thế giới trong trò chơi FIFA 1997 với tổng điểm số trung bình (Overall) là 97, đứng cao hơn cả những huyền thoại như Lothar Mathaeus, Gheorghe Hagi hay George Weah!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x