Kết thúc trận đấu Italia vs Tây Ban Nha, Azpilicueta nhìn Jorginho găm lưỡi kiếm quyết định vào trái tim Tây Ban Nha. Một lưỡi kiếm độc như linh xà, mà nhẹ tựa hoa hồng.
Chàng trai ấy đến với Premier League vào mùa Hè năm 2018, chỉ ít ngày sau khi BLĐ Chelsea bổ nhiệm Maurizio Sarri. Họ - một cặp thầy trò cô đơn đến từ Napoli, chiến đấu trong sự gặm nhấm của báo chí, truyền thông, và các chuyên gia phân tích truyền hình xứ sương mù.
Mùa giải đầu tiên, Rio Ferdinand nói về Jorginho với một lời châm biếm đầy cay nghiệt “Jorginho có khoảng 2.000 đường chuyền nhưng không có pha kiến tạo nào”. Câu nói ấy đã trở thành một lời chế giễu được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi nói về tiền vệ xuất sắc người Italia, và độc ác hơn đã đóng đinh vào trong suy nghĩ của các cổ động viên Premier League rằng Jorginho thật kém cỏi.
Tuy nhiên, các cổ động viên có thể bị che mắt, chứ các HLV thì không. Vì để đem được Jorginho về Stamford Bridge, chính BLĐ Chelsea phải cạnh tranh với sự giành giật của … Pep Guardiola. Nếu cầu thủ đó thật sự là kém tài với các đường chuyền như Rio Ferdinand chê bai, thì không lý gì lại lọt vào mắt xanh của Pep – bậc thầy về huấn luyện các chân chuyền. Rồi người ta lại mỉa mai anh là con nuôi của Sarri.
Dự báo khi Sarri ra đi thì Jorginho cũng theo chân người thầy cũ về lại Italia. Nhưng Frank Lampard lên nắm quyền, lại mặc định Jorginho một vị trí ở tuyến giữa không thể thay thế. Lampard là HLV trẻ nên ông có thể mắc sai lầm, nhưng còn bậc thầy như Thomas Tuchel thì sao? Nhìn nhận về Jorginho vẫn không có gì thay đổi, Jorginho phải đá chính. 3 mùa giải vừa qua, nếu Chelsea là một cơ thể thì Kante là buồng phổi còn Jorginho là bộ não.
Phải, người hâm mộ có thể nhận định sai, các chuyên gia có thể nhận định sai, nhưng 3 đời HLV Chelsea thì không sai. Họ trọng dụng Jorginho và giao cơ thể Chelsea vào các đường chuyền của anh. Đấy là gì? Đấy mới là sự ghi nhận cao nhất, tuyệt hảo nhất. Jorginho cũng chỉ cần có thế. Anh im lặng thể hiện mình trên sân, mỉm cười nhảy chân sáo ghi bàn với các cú penalty tuyệt tác, và để mặc ngoài kia bao nhiêu kẻ việt vị khi nhận định về anh.
Euro 2020 đã chứng kiến một Italia hào sảng, xuất chúng. Lời khen đến từ mọi mặt, từ tinh thần đoàn kết, lối chơi mới mẻ, hay tài năng của Roberto Mancini. Và xin tất cả đừng quên, bộ máy đó được vận hành bởi Jorginho.
Jorginho là minh chứng tuyệt hảo của câu nói: đôi khi bạn chỉ cần những người có đẳng cấp ghi nhận là đủ, còn thiên hạ thì không đáng để bạn trăn trở. Premier League, họ nợ anh một lời xin lỗi chân thành.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn