Châu Âu túc cầu ký: Quyết chí phục thù, ĐT Pháp chuốc lấy bại vong

GIA CÁT LẠNG
09:31 ngày 30-06-2021
Nhớ năm xưa giữa Ba Lê (Paris) hoa lệ, Đức Sâm (Deschamps) cùng ĐT Pháp tưởng rằng đã nắm chắc bảo vật châu Âu trong tay. Ngờ đâu một chiêu từ Ái Đức (Eder) phát ra tựa sấm nổ giữa trời quang, trong phút chốc mộng ảo tan tành, nhìn Bồ Đào Nha phái nghênh ngang mang báu vật về bản quốc.

Những năm qua Đức Sâm bế quan tu tập, dãi gió dầm sương, lại nghiêm khắc lựa chọn đệ tử, đến nay Pháp Quốc đã phục hồi mười phần nguyên khí, so với năm năm trước chỉ có hơn chứ không có kém. Trong đám môn đồ, y còn tìm được một đệ tử đắc ý là Mễ Bội Ba (Mbappe) sức khỏe tuyệt luân, thân thủ phàm tốc, thật là rồng phượng giữa loài người. Có kẻ này, Đức Sâm cùng Pháp quốc còn đồ được Kim bảo thế lên ngôi bá chủ thiên hạ, huống hồ là châu Âu, rửa mối nhục ở Ba Lê chỉ là chuyện trong sớm tối.

Hôm ấy tại Bố Đạt Ba (Budapest), sắc đêm u ám, bầu trời như sẫm một màu đen ngưng đọng lại, chỉ có thể thấy ẩn lờ mờ những đám mây đen kịt từ từ di động trên bầu trời. Trong không gian tịch mịch bỗng vang lên tiếng bước chân trầm trọng. Hóa ra Đức Sâm đã đến nơi, dẫn theo đám đệ tử kẻ nào cũng dữ dội hung tợn. Cả bọn thấy tòa cổ thành mở toang, không nghi kỵ gì kéo ùa cả vào. 

Chợt nghe vèo một tiếng, hằng hà sa số ngọn ám tiễn từ đâu xé gió phóng đến. Đám Pháp Quốc cả kinh. Mặc dù đều là những cao thủ vang danh giang hồ nhưng trong lúc không phòng bị, nhất thời đã bị đả thương. Đức Sâm giận dữ quất mạnh tay áo, xua đám môn đồ tỏa ra tứ phía tìm kiếm địch nhân, bất luận là ai đều giết chết không tha. 

Bọn Mễ Bội Ba, Ban Dã Mân (Benzema), Cách Liệt Tư Man (Griezmann), Bốc Ba (Pogba) chỉ chờ có thế, xông lên như vũ bão. Đao kiếm rời vỏ, những luồng hàn quang cũng theo đó phát ra, lấp loáng như ánh hoa lê, khiến một khoảnh trời vũ lộng đảo điên, ngập tràn sát khí. 

Từ trong đám lau lách, đám người Thụy Sỹ biết rằng không thể ẩn thân được nữa, cũng lao ra đối chưởng. Bọn chúng dĩ nhiên biết rõ đối thủ hôm nay không những cường hãn mà còn là tuyệt thế bậc nhất đương thời. Nếu muốn thắng, e là chỉ dùng sức thì không bao giờ là đủ. Vì vậy một mặt gạt luồng kiếm khí, một mặt vận công hóa giải kình lực, cố gắng dụ Pháp Quốc vào nơi trọng địa.

Chẳng mấy chốc các môn đệ của Đức Sâm cảm thấy Thụy Sỹ không phải đối thủ, dễ bề thủ thắng. Vì vậy lơi tay không muốn đánh giết nữa, ý chừng dành sức cho những trận đại chiến tiếp theo. Những luồng kiếm ảnh thưa dần, chưởng pháp hoá nhu nhuyễn ôn hoà, chỉ cốt dọa người. 

Bất thần đám người Thụy Sỹ gầm lên hung hãn. Giữa thời khắc kinh thiên ấy, từ trong trận pháp của chúng bắn ra hai luồng lam quang mạnh mẽ cương liệt. Càng tới gần Pháp quốc, nó càng bành trướng cực đại với khí thế không gì đương nổi. Chỉ nháy mắt, bọn Đức Sâm lúc này mất hết cả sức kháng cự đã bị nuốt chửng…

Khi lam quang mờ nhạt dần, trời cũng sáng dần lên, giữa Bố Đạt Ba mênh mông là khung cảnh bi tráng. Thụy Sỹ phái ôm lấy nhau trong niềm hân hoan như triều dâng, còn Pháp quốc gào thét không chấp nhận thực tại. Đức Sâm muốn xông lên nhưng bất khả vô lực, y còn chưa chịu chấp nhận sự thật, rằng cuộc chiến này cơ bản đã kết thúc…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x