VIDEO: Từ Brussels - Jubellpark - Làng bóng đá đặc biệt của người Bỉ |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... vui lòng đợi trong giây lát |
Chúng
tôi, những người quen với thời tiết ở thủ đô Hà Nội có lẽ cảm thấy hơi phiền
lòng. Nhưng với những người dân Brussels, có lẽ vì quá quen với sự thay đổi như
chong chóng của anh bạn thời tiết nên cảm thấy bình thường. Trận đấu giữa Bỉ và
Italia chiều tối qua (theo giờ địa phương), rất nhiều người Bỉ vẫn tập hợp lại ở
một nơi có tên gọi thú vị để cổ vũ đội bóng quê hương: "Ngôi làng bóng
đá".

Trên tay tấm vé thông hành vào "Ngôi làng bóng đá"
Khác với nước Pháp, nơi đang chìm đắm trong bầu không khí sôi động của VCK EURO 2016, người hàng xóm Bỉ tỏ ra khá điềm đạm với giải đấu bóng đá số 1 của châu Âu. Tại Brussels, chỉ một vài địa điểm được xem là fanzone được mở ra để người dân đến thưởng thức các trận cầu bóng đá. Và Ngôi làng bóng đá trong công viên nổi tiếng Jubellpark là một phần như vậy.

Không gian bên trong của Ngôi làng, nơi treo cờ của các quốc gia thi đấu ở EURO 2016

Người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu qua màn chiếu trong phòng

Hoặc cũng có thể vừa thưởng thức ly bia, vừa theo dõi bóng đá ngoài trời

Không chỉ người Bỉ, những cổ động viên của Thuỵ Điển cũng đến đây để theo dõi trận đấu của đội bóng họ với CH Czech
Ngôi làng bóng đá nằm trong diện tích của một bảo tàng khá
quy mô. Ở đây có quầy bar, quầy đánh nhạc, khu phục vụ ẩm thực cho các fan. Vé
vào cửa là 10 euro, trên vé có biểu tượng của 10 coupon tương đương 1 euro cho
1 coupon. Bạn có thể vào quầy bar đổi lượng đồ uống tương đương 10 euro, và người
bán sẽ gạch dần số lượng coupon theo giá trị đồ uống niêm yết.
Người lớn có thể uống bia hoặc rượu trong khi trẻ em là đồ uống
có ga. Riêng khu ẩm thực phải thanh toán bằng tiền mặt chứ không thể thanh toán
bằng coupon. Người viết đã thử và cảm thấy đồ ăn ở đây khá bình thường, nhưng
bia thì khá ổn. Tiếc rằng đây lại không phải thứ bia Bỉ trứ danh mà toàn
hàng nhập khẩu từ Anh.

Mua đồ uống như bia hay nước ngọt có ga bằng coupon

Theo quan sát của nhóm PV Báo Bóng đá, phần lớn fan ở
Ngôi làng bóng đá dường như là dân công sở, phong thái lịch sự và cách họ cổ vũ
không được sôi nổi như những nơi công cộng khác. Họ chia làm nhiều nhóm, cổ vũ
cho những đội tuyển khác nhau nhưng tuyệt nhiên không hằm hè, khiêu khích đối
thủ. Đây là hình ảnh hoàn toàn trái ngược so với màn chạy không còn quai dép
khi chúng tôi có mặt tại nơi tương tự nhưng ở Lille trước trận Đức - Ukraine.
Tiếc rằng hôm qua, Bỉ đã thua. Trong một trận đấu mà những
Eden Hazard, Fellaini... bất lực trước một Italia xuất sắc.