Bóng Đá Plus trên MXH

Từ Paris: Khu phố Việt của... người Tàu
Hoàng Linh (từ Pháp) • 14:46 ngày 09/06/2016
Trung tâm quận 13 ở Paris có khoảng 3,4 tiệm phở. Đáng tiếc rằng hương vị mà chúng tôi thưởng thức không được như loại phở trứ danh ở quê hương.

    Chúng tôi đến quận 13, nơi tập trung đông dân cư người Việt nhất Paris. Tuy vậy ấn tượng đầu tiên với tôi thì dường như đây giống khu phố Tàu nhiều hơn là của người Việt. Lý do là bởi hầu hết các cửa hiệu ở đây đều do người Trung Quốc làm chủ, từ biển hiệu đến thực đơn đều là tiếng Hoa. Và họa hoằn lắm mới có một cửa tiệm chăng biển tiếng Việt.

    Xui xẻo hơn nữa là sau hơn nửa tiếng cuốc bộ vì lạc đường, cái bụng của hai chúng tôi bắt đầu… biểu tình ầm ĩ. Thời điểm hai phóng viên tới quận 13 đã là 10 giờ sáng nhưng chẳng có tiệm ăn nào mở cửa.

    Được lời giới thiệu của người quen, chúng tôi biết rằng tại quận 13 có một số quán phở được cho là phở Việt. Tiệm phở nổi tiếng nhất nhì khu này là Phở Bờm. Tuy nhiên cửa hàng này lại đang đóng cửa sửa chữa. Những cửa tiệm phục vụ khách lúc này chỉ bán thịt quay, vịt quay... đều là những thức ăn không phù hợp đối với chúng tôi, những người suốt nhiều ngày qua phải ăn đồ béo ngậy, nhiều dầu mỡ.

    Tiệm phở New Sai Gon chưa mở dù đã 10 giờ sáng 

    Bát phở ở Pháp lạ vì nhiều rau húng, giá đỗ, mùi tàu và thịt viên

    Thực ra cũng có một vài quán treo biển bán phở nhưng tréo ngoe khi chủ lại là người Tàu. Ngô Huy Hoàng - cậu bạn làm IT người Việt chúng tôi mới quen sống ở Pháp gần 5 năm có khuyên nên thử quán Phở - Bánh cuốn 14 - một nhà hàng khá nổi tiếng trên mạng và được tìm kiếm rất nhiều.

    Vậy nhưng, là những người sinh sống và làm việc rất lâu ở Hà Nội, thường xuyên được thưởng thức nước dùng thơm ngọt, thịt bò mềm mại cùng những sợi phở xếp xâm xấp trắng muốt trứ danh của quê hương thì sau khi thưởng thức phở Việt Nam trên đất Pháp, hai anh em tôi đều cảm thấy khá thất vọng. Bát phở có mùi hơi lạ bởi đi kèm thịt viên, rau húng, giá đỗ, mùi tàu... làm át đi hương vị của nước ninh xương.

    Quận 13 chủ yếu là người Hoa. Đây cũng là nơi mà người Hoa thường mở quán ăn Việt - Ảnh: Hoàng Linh 




    Thực tế, để tìm quốc hồn quốc túy ở quận 13 xem ra chẳng dễ. Bởi cư dân nơi đây chiếm đa số là người Hoa. Hài hước ở chỗ người Hoa ở đây lại đua nhau... mở quán ăn Việt. Có lẽ thay vì gọi quận 13 là khu người Việt, tôi nghĩ rằng người ta nên ví von đây là China Town.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội