Đây nói về Đan Mạch phái, kể từ sau biến cố của A Lịch Sơn (Eriksen), tận mắt chứng kiến lằn ranh giữa sự sống và cái chết trong lòng bỗng thấy chuyện thắng thua tranh đoạt ở đời thực sự vô nghĩa. Trong buổi hoàng hôn, khung trời màu xám khiến màu đỏ và thập tự màu trắng trên lá đại kỳ cũng kém phần tươi tắn, thậm chí có đôi chút nhợt nhạt u buồn.
Bỗng chốc không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa lưu tinh mang khẩn thư tới. Cả bọn vội vàng mở ra xem, té ra là thư từ A Lịch Sơn, đại ý nói rằng Đan Mạch phái oai chấn thiên hạ, cao nhân danh kiếm sản sinh không phải ít, chỉ cần đoàn kết chiến đấu, giành chiến thắng không phải là không thể.
Đám Khả Cơ (Kjaer), Sử Mai Sơn (Schmeichel) không khỏi chấn động tâm thần. Phải biết rằng A Lịch Sơn thương thế nặng nề, các yếu huyệt đều hư hại, hơi thở mong manh như sợi khói, thật sự không nắm chắc có thể lại hành tẩu nơi sóng nước triều dương. Lúc này cần nhất là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, vận khí liệu thương, vậy mà y vẫn nghĩ về vận mệnh Đan Mạch phái, gắng gượng biên thư, bảo sao bang chúng không ai bảo ai, đều nhoen lệ. Từ trong tâm khảm, luồng huyết khí sục sôi trỗi dậy, vẻ tuyệt vọng, đau khổ tan biến, trong ánh mắt đều vằn lên tia máu đáng sợ.
Đúng lúc ấy, thủ lĩnh Khả Cơ bước ra hét lớn: “A Lịch Sơn đã nói thế, lũ chúng ta nếu thất bại còn mặt mũi nào nhìn mặt y nữa”. Nói đoạn siết chặt thanh trường kiếm rồi phóng về phía trước. Bọn Đan Mạch phái hào khí bừng bừng cũng vung võ khí theo chân ý. Một tiếng hú ngân dài phá tan bầu không tịch mịch.
Chẳng mấy chốc, hàng vạn người ở Bá Cân (Parken) cũng hét lên, biến thành tiếng rít xé kiêu hùng, đâm toạc chân mây. Kèm theo đó là luồng bá khí khổng lồ phóng ra, tựa như con giao long đã bị giam giữ hàng nghìn năm nay phá cũi sổ lồng, lao lên tận chín tầng trời xanh, hô gió gọi mưa. Cuồng phong gào rú, đất trời đổi sắc, núi non cúi đầu, kiếm khí trong tay bang chúng Đan Mạch phái không ngừng khua loạn, đi tới đâu người ngã tới đó.
Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, địch nhân dù cường hãn đến đâu cũng kinh tâm động phách, huống hồ là Nga La Tư không lấy gì làm mạnh mẽ. Trong phút chốc đám người Nga La Tư đã thương tích đầy mình, vừa đỡ một chiêu không kịp lấy hơi thì chiêu khác đã tới, cường mãnh hung hãn hơn. Chẳng bao lâu, Nga bang tựa hồ mất hết ý thức, trân mình chịu trận.
Khi huyết quang tan đi, chiến trường điên cuồng trở lại bình ổn cũng là lúc bọn Đan Mạch phái chống kiếm nhìn nhau. Rồi một tiếng hô “thắng rồi” vang lên, cả bọn lao nhao hỏi nhau, mắt hoen lệ, tựa như không tin nổi tất cả những gì đã xảy ra. Chỉ trong chưa đầy chục ngày bọn chúng đã chứng kiến bao nhiêu kiếp nạn thảm sầu, nhìn thấy cái chết và cả ý chí cầu sinh. Nay mọi bi thương đều tan biến, ác mộng qua đi, nhường chỗ cho niềm hân hoan dâng lên như sóng cả.
Từ phía xa, ánh mặt trời nồng nàn lại nhô lên, gửi xuống Bá Cân những tia ấm áp và yên bình. Một Đan Mạch mới vừa đản sinh, mang theo hy vọng mới.
Thơ dự đoán
TÂY BAN NHA - SLOVAKIA
Bò vào vòng trong
Bò đâu bò đến lạ lùng
Sừng không đủ nhọn, xưng hùng làm sao?
May Slovak tự nhào
Mà ghi bàn thắng bò vào vòng trong
DỰ ĐOÁN: 1-0
THỤY ĐIỂN - BA LAN
Tạm biệt Đại bàng trắng
Dẫu là chúa tể bầu trời
Đại bàng có lúc cũng hơi bị... hèn
Lewy chết đứng trận tiền
Mặc cho Thụy Điển một phen vẫy vùng
DỰ ĐOÁN: 2-0
PHÁP - BỒ ĐÀO NHA
Thịt.. gà
Buồn ngủ gặp đúng chiếu manh
Trong đêm nguy cấp đụng anh "Gà mờ"
Đánh cho xuống ruộng lên bờ
Người Bồ đại thắng mà ngờ chiêm bao
DỰ ĐOÁN: 1-3
ĐỨC - HUNGARY
Xe tăng khoe hỏa lực
Một khi xích đã bon bon
Xe tăng chẳng ngán bố con thằng nào
Đánh Hung bổ nháo bổ nhào
Bốn bàn không gỡ, ào ào tiến lên
DỰ ĐOÁN: 4-0