Europa League 2013/14

1 ngày trước tứ kết lượt về: Khó có màn ngược dòng

HUY HIẾU
19:42 ngày 09-04-2014
Không có nhiều hy vọng để chứng kiến những cuộc lật đổ ngoạn mục ở lượt về tứ kết. Có lẽ năm thứ hai liên tiếp, vòng bán kết Europa League sẽ tràn ngập đại diện của những nền bóng đá “hạng hai”.
1 ngày trước tứ kết lượt về: Khó có màn ngược dòng
NỖI BUỒN LA LIGA 
Mùa 2011/12, vòng bán kết Europa League có tới 3 đội bóng Tây Ban Nha (Atletico, Valencia và Bilbao), nối tiếp sự thống trị của La Liga tại mặt trận này đã được đặt nền móng từ những năm đầu của thế kỷ 21. Nhưng những gì Sevilla và Valencia đã thể hiện ở lượt đi vòng tứ kết thực quá đáng thất vọng, khiến họ khó có thể lật ngược tình thế để tiến vào bán kết.

Valencia thua 3 bàn trắng trên sân của Basel, cơ hội giành vé đi tiếp của Bầy dơi gần như bằng không, dù họ vẫn cố gắng mạnh mẽ hứa hẹn để không làm tình cảnh CLB thêm bi đát. Sevilla khá hơn chút ít khi chỉ thua sát nút trên sân của Porto (0-1), nhưng đó là trận cầu mà đội bóng TBN đã hứng chịu 2 cú sút trúng cột dọc của đối phương, mới tránh được việc thua đậm.

Không chỉ bất lực trong việc ghi bàn trên sân khách, Sevilla và Valencia đều tỏ ra không quyết tâm bằng đối thủ. Với Porto và Basel, Europa League gần như là đấu trường duy nhất để các cầu thủ tiến thân, trước khi có thể sang những CLB nhà giàu với mức lương cao hơn, đem lại nhiều lợi ích cho đội bóng. Vì thế, cả Porto hay Basel đều chơi rất máu lửa, với ý chí quyết thắng cao hơn hẳn 2 đội bóng TBN.


VÒNG BÁN KẾT CỦA NHỮNG GIẢI “HẠNG HAI”?
Bán kết Europa League mùa trước, Chelsea đã phải chiến đấu trong vòng vây của 3 đội bóng đến từ những nền bóng đá hạng hai ở châu Âu: Basel (Thụy Sĩ), Benfica (Bồ Đào Nha) và Fernerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ). Mùa này xem ra còn tệ hơn, khi rất có thể sẽ không còn đại diện nào của 3 nền bóng đá hàng đầu châu Âu (Anh, Đức, TBN) tồn tại ở bán kết. 

Cứ tạm cho rằng cả 4 đội đã thắng ở lượt đi sẽ giành quyền đi tiếp, Juventus có vẻ là cái tên khá khẩm hơn cả. Nhưng xét cho cùng Lão phu nhân cũng chỉ là đại diện của Serie A, giải đấu từ lâu đã bị sự thống trị của Juve biến thành “hạng hai” ở châu Âu. Hơn nữa, Juve quyết tâm ở Europa League mùa này chẳng qua cũng vì sân Juventus Arena của họ được chọn đăng cai trận chung kết. Nếu không, hẳn HLV Conte cũng đã tung toàn cầu thủ dự bị ra sân để bị loại từ vòng 1/16 hoặc 1/8 rồi. Đây cũng là cách phần lớn các đội bóng Italia sử dụng để “tẩy chay” Europa League/UEFA Cup từ nhiều năm qua.

Còn lại 2 đội dự bán kết mùa trước là Benfica và Basel, cùng một gương mặt “ít cũ” hơn là Porto. Rất khó trông đợi các trận bán kết nảy lửa và chất lượng cao với những gương mặt xuất xứ từ các giải đấu bị xem là ít yếu tố “hàng hiệu” như vậy. 
Bởi vậy, để trông đợi một vòng bán kết chất lượng và đa màu sắc hơn, NHM nên cổ vũ cho Sevilla, đội có nhiều điều kiện nhất để làm nên một cuộc lật đổ ngoạn mục ở tứ kết lượt về. Sevilla sẽ là niềm hy vọng khả dĩ duy nhất còn lại của bóng đá TBN ở Europa League!

Toàn “hàng thải” của Champions League?
Nếu 4 đội Juventus, Porto, Basel và Benfica cùng đi tiếp sau loạt trận đêm mai, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Europa League/UEFA Cup, cả 4 đội vào bán kết đều rớt xuống từ Champions League. Mùa trước, vòng bán kết có 2 đội đã tham chiến ở Europa League từ đầu là Basel và Fenerbahce, nhưng họ đều đã phải nhường quyền vào chung kết cho 2 đối thủ từ Champions League xuống (Benfica và Chelsea).

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ EUROPA LEAGUE


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x