Defoe lập kỉ lục ghi bàn tại cúp châu Âu

V. DŨNG
10:02 ngày 08-11-2013
Rạng sáng nay, Jermain Defoe đã ghi 1 bàn thắng trên chấm phạt đền giúp Tottenham hạ gục Sheriff Tiraspol 2-1, qua đó đưa tiền đạo người Anh trở thành chân sút số một của Spurs tại các cúp châu Âu.
Defoe lập kỉ lục ghi bàn tại cúp châu Âu
Chỉ 7 phút sau bàn mở tỉ số được ghi do công của Erik Lamela trong hiệp hai, Tottenham được hưởng quả đá phạt 11 mét, và Defoe đã tận dụng thành công cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân White Hart Lane. Đây đồng thời là bàn thắng thứ 23 của cá nhân anh tại các cúp châu Âu cho CLB Bắc London.

Chiến thắng rạng sáng nay cũng đã giúp Spurs chính thức giành vé vào vòng knockout Europa League 2013/14 sớm 2 lượt trận, cùng với đó là thành tích toàn thắng 100% đầy thuyết phục tại giải đấu này.

Chia sẻ với truyền thông sau khi trận đấu khép lại, tiền đạo 31 tuổi nói: “Không hề dễ dàng chút nào, khi đối phương co cụm phòng thủ và cố gắng gây áp lực cho chúng tôi ở những tình huống phản công. Chúng tôi đã không có nhiều khoảng trống để di chuyển, cũng như không có được nhiều cơ hội rõ rệt. Nhưng điều duy nhất tôi tâm niệm đơn giản là hãy kiên nhẫn”.

“Quan trọng nhất là giành chiến thắng, nhưng tất nhiên trở thành chân sút số một cũng là điều tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc”, Defoe thổ lộ. “Đó là một cơ hội tuyệt vời để tôi viết nên kỉ lục của mình. Tôi hoàn toàn tự tin khi phải đối mặt với thủ môn.”

Defoe thực hiện thành công quả penalty đưa Tottenham dẫn trước 2-0

Bàn thắng trên chấm phạt đền rạng sáng nay đã là lần lập công thứ 5 của anh sau 4 trận Europa League liên tiếp, và là bàn thứ 7 anh ghi cho Tottenham mùa giải năm nay trên tất cả các đấu trường. Nhưng đáng chú ý nhất hẳn nhiên là kỉ lục ghi bàn tại cúp châu Âu cho đội chủ sân White Hart Lane.

Người trước đó nắm giữ kỉ lục này suốt 39 năm qua là Martin Chivers, cựu tiền đạo Spurs của thập niên 60-70 thế kỷ trước. Defoe tiết lộ rằng anh đã gặp ông ngay trong trận đấu với Sheriff, và hai người có cuộc nói chuyện khá thú vị.

“Ông ấy là huyền thoại của đội bóng”, cựu tiền đạo West Ham nói. “Tôi đã gặp ông ấy ngay sau giờ nghỉ khi đi xuống đường hầm. Ông ấy bảo rằng: cứ tiếp tục đi, cậu sẽ thành công. Thật tuyệt khi được nghe lời động viên như vậy từ Martin. Điều đó đã khích lệ tôi rất nhiều”.

“Tôi rất hạnh phúc, một buổi tối tuyệt vời, khi đội bóng của tôi cũng đã giành chiến thắng. Thật là đặc biệt”, chân sút 31 tuổi kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x