GIẢI MÃ “HIỆN TƯỢNG” DNIPRO

Dnipro: Thăng hoa nhờ biết người biết ta

Hà Việt
07:41 ngày 16-05-2015
Dnipro trở thành hiện tượng khi lần đầu tiên lọt vào chung kết cúp châu Âu. Nhưng nếu phải vạch ra điểm mạnh vượt trội của đại diện Ukraine thì quả là điều không dễ dàng.
Dnipro: Thăng hoa nhờ biết người biết ta
Bởi lẽ đội bóng của HLV Myron Markevych chỉ có lực lượng tầm tầm với vài tuyển thủ Ukraine (Boyko, Fedetskyi, Konoplyanka, Rotan). Lối chơi của Dnipro cũng không gây ấn tượng. Họ đều rất vất vả vượt qua từng đối thủ với hàng công mới có 13 bàn thắng, bằng một nửa so với đại diện còn lại của trận chung kết là Sevilla (26 bàn).

Dù vậy, chính thực lực tầm thường của Dnipro lại cho thấy chiến tích phi thường của nhà á quân Ukraine. Các học trò của HLV Myron Markevych luôn phải nỗ lực tối đa trong từng trận đấu để vượt qua vô vàn thử thách khó khăn. Điển hình như vòng bảng Europa League mùa này, Dnipro khởi đầu rất tệ với 2 thua, 1 hòa nhưng sau đó đã vùng lên để giành ngôi nhì bảng F. Trong đó, chiến thắng 1-0 trước St.Etienne ở lượt trận cuối là một trong những trận cầu hay nhất của Dnipro. 


Ấn tượng lớn nhất về Dnipro tại Europa League mùa này là… chơi xấu. Đội bóng Ukraine dẫn đầu về phạm lỗi với 247 lần bị trọng tài thổi phạt, cao hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Họ cũng lập kỷ lục về số thẻ vàng với 52 thẻ, bỏ xa đội đứng thứ hai là Dynamo Kiev (33 thẻ vàng). Chính HLV Myron Markevych cũng không phủ nhận đội bóng của ông phải làm mọi cách để ngăn chặn đối phương, khi thường xuyên phải chạm trán những đối thủ sừng sỏ ở châu Âu. 

Dnipro vượt qua hết đối thủ này đến đối thủ khác không phải vì họ mạnh hơn những Ajax hay Napoli, mà đơn giản bởi thầy trò HLV Markevych biết cách khắc chế từng đối thủ bằng mọi giá kể cả chơi xấu, đồng thời chắt chiu những cơ hội dù là nhỏ nhất. Lối chơi đậm màu thực dụng đó, thú vị thay, lại khởi nguồn từ một người cũ của Sevilla là Juande Ramos. HLV người TBN trong 5 năm dẫn dắt Dnipro (2010-2014) đã xây dựng thành công lối chơi thực dụng giúp đội bóng này đoạt ngôi á quân Ukraine mùa trước, thành tích cao nhất trong lịch sử CLB. Myron Markevych chỉ là người tiếp nối công trình dở dang mà Ramos đã gây dựng. Và ở trận chung kết Europa League sắp tới, Juande Ramos chắc chắn là người hài lòng nhất.

2 - Ít ai biết rằng, Dnipro từng có một quá khứ vàng son. Đội bóng miền Nam Trung bộ Ukraine từng 2 lần vô địch Liên Xô vào các năm 1938 và 1988. Tại đấu trường châu Âu, Dnipro từng hai lần lọt vào tứ kết Cúp C1 tại mùa giải 1984/85 và 1989/90.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Dnipro tranh ngai Europa League với Sevilla Dnipro tranh ngai Europa League với Sevilla

    Một ngày trước, Juventus gây ấn tượng mạnh với lối đá hợp lý để giành vé vào chung kết Champions League. Nhưng ở sân chơi Europa League, các đại diện của Italia đều gây thất vọng não nề.

  • 02h05 ngày 15/5, Dnipro vs Napoli: Trừng phạt Napoli kiêu ngạo 02h05 ngày 15/5, Dnipro vs Napoli: Trừng phạt Napoli kiêu ngạo

    Trên mạng xã hội, một CĐV Dnipro đã đặt tiêu đề “Ai cũng có quyền chơi bóng” cho bài bình luận dài, lên án cách hành xử không hay hồi cuối tuần của Napoli trước Parma. Phải! Hình ảnh của Dnipro có thể không long lanh như Napoli, nhưng họ đủ tư cách đá trận chung kết!

  • 02h05 ngày 15/5, Fiorentina vs Sevilla: Lực bất tòng tâm 02h05 ngày 15/5, Fiorentina vs Sevilla: Lực bất tòng tâm

    Sau thất bại 0-3 ở lượt đi, cánh cửa vào chung kết có lẽ đã khép lại với Fiorentina. Để giành vé đi tiếp mà không phải chờ tới loạt đá luân lưu, họ phải ghi tối thiểu 4 bàn. Đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi, bởi Sevilla đang đạt phong độ cao.

  • Napoli chờ đợi Higuain “nổ súng” Napoli chờ đợi Higuain “nổ súng”

    Để thỏa ước nguyện vô địch châu Âu sau kỷ nguyên của Diego Maradona những năm 80 thế kỷ trước, Napoli sẽ buộc phải ghi bàn trên sân của Dnipro. Và người được kỳ vọng thực hiện công việc đó không ai khác ngoài Gonzalo Higuain!

  • Màn hủy diệt Fiorentina vẫn chưa khiến HLV của Sevilla yên tâm Màn hủy diệt Fiorentina vẫn chưa khiến HLV của Sevilla yên tâm

    Bất chấp việc Sevilla vừa đè bẹp Fiorentina với tỷ số 3-0 trong trận bán kết lượt đi Europa League 2014/15, HLV của họ là Unai Emery vẫn chưa tin đội bóng của ông đã đặt được một chân vào trận chung kết.

  • Chủ tịch Napoli nổi điên với trọng tài, đòi Platini rời ghế chủ tịch UEFA Chủ tịch Napoli nổi điên với trọng tài, đòi Platini rời ghế chủ tịch UEFA

    Chủ tịch Napoli là Aurelio De Laurentiis đã không giấu nổi sự bức xúc sau khi chứng kiến đội bóng của mình để Dnipro cầm chân với tỷ số 1-1 ngay tại San Paolo (bán kết lượt đi Europa League). Ông không ngần ngại hướng mũi dùi công kích vào trọng tài Svein Oddvar Moen cũng như chủ tịch UEFA Michel Platini.

  • Bán kết lượt đi Europa League 2014/15: Nỗi buồn người Ý Bán kết lượt đi Europa League 2014/15: Nỗi buồn người Ý

    Đóng góp 2 đại diện ở bán kết, nhưng người Italia đang đối diện với nguy cơ vắng mặt ở chung kết. Fiorentina coi như đã bị loại sau thất bại 0-3 trước Sevilla, trong khi Napoli bị cầm hòa trên sân nhà.

  • 02h05 ngày 8/5, Sevilla vs Fiorentina: Sức mạnh nhà vô địch 02h05 ngày 8/5, Sevilla vs Fiorentina: Sức mạnh nhà vô địch

    Nhà ĐKVĐ Sevilla vẫn đang rất mạnh mẽ trong hành trình bảo vệ ngôi vương Europa League. Chính vì vậy, thầy trò HLV Unai Emery sẽ không khó vượt qua vật cản Fiorentina tại vòng bán kết nói chung và trận lượt đi vào đêm nay nói riêng…

  • 02h05 ngày 8/5, Napoli vs Dnipro: Kết liễu từ... lượt đi 02h05 ngày 8/5, Napoli vs Dnipro: Kết liễu từ... lượt đi

    Không phải đội bóng nào khác, Dnipro chính là hiện tượng của các cúp châu Âu ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trước một Napoli ở đẳng cấp cao hơn hẳn, sẽ rất khó để đội bóng Ukraine viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình.

  • Benitez trước cơ hội đoạt danh hiệu Europa League thứ ba: "Vua đấu cúp" trở lại vũ đài Benitez trước cơ hội đoạt danh hiệu Europa League thứ ba: "Vua đấu cúp" trở lại vũ đài

    HLV Rafael Benitez đã được ưu ái đặt cho biệt danh “Vua đấu cúp” với khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu tài tình trong những thời điểm sống còn. Giờ đây, Benitez đang đứng trước cơ hội tái khẳng định danh xưng đó bằng cách đi vào lịch sử nếu ông giúp Napoli vô địch Europa League mùa này.

  • Lượt về tứ kết Europa League 2014/15: Serie A trọn niềm vui Lượt về tứ kết Europa League 2014/15: Serie A trọn niềm vui

    Fiorentina và Napoli đã tận dụng thành công lợi thế sân nhà cùng những tỷ số có lợi từ lượt đi để cùng giành vé vào bán kết Europa League 2014/15. Fio vượt qua Dynamo Kiev với tổng tỷ số 3-1, trong khi Napoli có tổng chiến thắng 6-3 trước Wolfsburg.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x