Torres ghi bàn trên chấm 11 mét ở phút 59 gỡ hòa cho Barca, nhưng trong suốt quãng thời gian thi đấu, anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội vô cùng ngon ăn.
Theo thống kê, cựu ngôi sao của Man City tung ra tới 9 cú dứt điểm, nhiều nhất trận đấu song chỉ có 1 lần đi trúng đích. Phút 28, Torres có tình huống trống trải trong vòng cấm nhưng cú đá của anh bằng chân phải lại đi vọt xà.
Tới phút 88, Torres tiếp tục bỏ lỡ thêm một cơ hội ngàn vàng để kết liễu Napoli. Pedri đánh gót tinh tế trong vòng cấm, đặt Torres vào vị trí không thể thuận lợi hơn. Dẫu vậy, pha sửa lòng của tiền đạo này lại đi vọt xà.
Sau khi tiếng cõi mãn cuộc vang lên, Torres đã ôm mặt khóc nức nở. Các đồng đội đã chạy đến an ủi cầu thủ mang áo số 19 trước khi đi vào đường hầm.
Theo luật mới của UEFA, luật bàn thắng sân khách đã bị loại bỏ nên dù phải nhận 1 bàn thua ngay tại Nou Camp, mọi thứ vẫn rộng mở với Barca trong hành trình tiến vào vòng 1/8 Europa League.
Tuy nhiên, khó khăn chắc chắn đang chờ đợi bởi ở trận lượt về, họ sẽ phải làm khách trước Napoli. Nhìn chung, cơ hội vẫn chia đều cho cả 2 đội và Torres có thể sửa sai ở màn tái đấu, diễn ra vào 3h00 ngày 25/2.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn