Lượt đi knock-out play-off Europa League: Nhà vua Sevilla thị uy sức mạnh

Quang Minh
06:10 ngày 18-02-2022
Sevilla - đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử Europa League đã có màn thị uy sức mạnh bằng chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Dinamo Zagreb trong trận lượt đi vòng play-off, trong đó tiền đạo tân binh Anthony Martial đã tỏa sáng với 1 bàn thắng.

Chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 trên BXH Champions League, các cầu thủ Sevilla phải xuống chơi tại Europa League, nơi họ sẽ chạm trán đại diện của Croatia, Dinamo Zagreb ở trận play-off để cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8. Được chơi trên sân nhà ở trận lượt đi, Sevilla đã tận dụng rất tốt ưu thế này để tìm kiếm bàn thắng từ rất sớm với tình huống lập công trên chấm 11m của tiền vệ Ivan Rakitic ngay phút thứ 13.

Sau bàn thắng mở tỷ số, Sevilla với thực lực nhỉnh hơn hẳn vẫn là đội bóng thi đấu lấn lướt nhưng không thể tận dụng thành công các cơ hội mà mình tạo ra. Đến phút 41, đội khách Dinamo Zagreb đã bất ngờ có được bàn san bằng cách biệt do công của Mislav Orsic. Thế nhưng, thế quân bình không tồn tại quá lâu, bởi chỉ trong 3 phút cuối hiệp 1, Sevilla ghi liền hai bàn thắng với các pha lập công của Lucas Ocampos (44') và tân binh Martial (45+1').

Cả hiệp thi đấu thứ 2, dù hai đội thi đấu rất nỗ lực nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỷ số 3-1 được giữ nguyên đến hết trận và Sevilla đã tạo được lợi thế rất lớn trước chuyến làm khách tới Croatia ở lượt về.

Martial ấn định chiến thắng cho Sevilla

Một đại diện khác cũng rơi xuống từ Champions League là Atalanta cũng tận dụng tốt ưu thế sân nhà để vượt qua nhà vô địch Hy Lạp, Olympiacos. Các cầu thủ khách đã gây bất ngờ bằng bàn mở tỷ số ở phút 16 do công của Tiquinho Soares. Thế nhưng, hậu vệ Berat Djimsiti đã tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng chỉ trong 2 phút (61', 63') để giúp đại diện Italia có được chiến thắng.

Cũng trong tình cảnh ngược dòng giành chiến thắng là Porto. Đội bóng Bồ Đào Nha trên sân nhà đã bị Lazio chọc thủng lưới ở phút thứ 23 nhưng đã lật ngược thế cờ nhờ sự tỏa sáng của cặp đôi Antonio Martinez và Joao Mario. Hậu vệ Joao Mario đã có hai đường kiến tạo thuận lợi để tiền đạo cắm Martinez lập cú đúp cho riêng mình.

Cặp đấu cuối cùng ở loạt trận muộn đêm qua, RB Leipzig đã không thể tận dụng ưu thế sân nhà khi liên tục phải lâm vào tình cảnh rượt đuổi bàn thắng với Real Sociedad. Đại diện Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước ở phút thứ 9 với pha lập công của Robin Le Normand, nhưng đến phút 31 Nkunku lập lại thế cân bằng. Ở hiệp 2, hai bàn thắng tới từ chấm 11m của Mikel Oyarzabal (64') và Emil Forsberg (82') đã ấn định tỷ số hòa 2-2.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x