Jesse Lingard: Màn tỏa sáng cuối cùng với M.U?

Trung Nghĩa
05:44 ngày 06-08-2020
Những tưởng đã có một mùa giải vứt đi và khó tìm được chốn dung thân, Jesse Lingard giờ đây đã tự cứu lấy mình bằng 2 bàn thắng trong 2 trận đấu gần nhất. Nhưng tương lai của anh tại M.U đã gần như không còn nữa rồi.

Lingard từng là một trong những cầu thủ được kỳ vọng sẽ là tương lai của Man United, một sản phẩm cây nhà lá vườn sẵn sàng vươn lên tầm thế giới sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm theo dạng cho mượn.

Bắt đầu ra sân cho đội một M.U từ mùa 2015/16, Lingard nỗ lực hết mình và dần chiếm được một vị trí thi đấu thường xuyên. Đỉnh cao là mùa 2017/18, anh ghi tới 13 bàn và có thêm 7 pha kiến tạo sau 48 trận trên mọi đấu trường.

Mùa Hè năm đó, Lingard ghi dấu đậm nét cùng ĐT Anh trên hành trình giành vị trí thứ 4 chung cuộc tại VCK World Cup 2018 trên đất Nga. Những tưởng đó sẽ là sức bật để anh tiến lên một tầm cao mới, nhưng ngược lại, đó lại là khởi điểm cho sự đi xuống không phanh.

Cả năm 2019, Lingard không ghi lấy nổi 1 bàn thắng hay 1 pha kiến tạo nào tại đấu trường Premier League. Cơn hạn hán bàn thắng chỉ được giải ở đúng những phút cuối của trận đấu cuối mùa 2019/20. Phút 90'+8 của trận đấu giữa Leicester và M.U, thủ thành Kasper Schmeichel đã mắc sai lầm ngớ ngẩn biếu không cho Lingard bàn thắng "giải dớp".

Lingard may mắn có bàn thắng đầu tiên tại Premier League 2019/20 ở đúng trận đấu cuối mùa

Lý giải cho sự sa sút của bản thân, Lingard tiết lộ mình bị phân tâm vì phải cáng đáng chuyện gia đình. Bà mẹ Kirsty đang ốm nặng và anh phải trông nom hai người em 11 và 14 tuổi, chưa kể vẫn phải chăm sóc cho cô con gái mới 1 tuổi. 

Sau khi giải được cơn khát bàn thắng, tiền vệ 27 tuổi đã đăng một status khá dài về quãng thời gian khó khăn vừa qua của mình: "Mùa giải này thật khó khăn vì nhiều lý do. Tôi đã mất tất cả, từ sự nghiệp tới cuộc sống ngoài sân cỏ. Nhưng tôi không bao giờ muốn từ bỏ. Tôi biết mình là ai, đã từng xuất sắc như thế nào và có thể trở lại một lần nữa".

Dù khẳng định mãi yêu Man United nhưng Lingard cũng phải thừa nhận anh khó có thể được giữ lại đội bóng trong mùa giải tới. Chính vì thế, mục tiêu của cầu thủ này là cố gắng thể hiện thật tốt trong những trận đấu còn lại của mùa này tại Europa League để thu hút sự chú ý từ các CLB khác.

Và Lingard đã có cơ hội của mình khi được HLV Ole Gunnar Solskjaer tung ra sân trong đội hình ở trận lượt về với LASK tại vòng 1/8 Europa League sau khi M.U đã thắng 5-0 ở lượt đi.

Trước đó, anh có tới cả năm 2019 không ghi bàn hay kiến tạo tại Premier League

Được bố trí đá tiền vệ tấn công trong sơ đồ 4-5-1, Lingard thi đấu vô cùng xông xáo và chính là cầu thủ nổi bật nhất trên sân của Quỷ đỏ trong hơn 60 phút đầu tiên. Anh di chuyển khôn ngoan, có sự kết nối tốt với các đồng đội và không ít lần tạo ra những cơ hội nguy hiểm bằng những đường chuyền chính xác của mình.

Phút 32, Lingard có pha tỉa bóng thông minh để Odion Ighalo băng xuống, đi bóng qua một hậu vệ LASK nhưng không thể tung cú dứt điểm khi thủ môn của đội khách đã kịp thời băng ra.

Tới phút 50, anh có pha phối hợp trung lộ đầy ăn ý với Juan Mata, tạo điều kiện để Ighalo có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút của tiền đạo người Nigeria lại quá nhẹ.

Và điểm nhấn chính là ở phút 57. Sau khi phá bẫy việt vị thành công từ đường chuyền của Mata, Lingard thoải mái băng xuống và dứt điểm chuẩn xác hạ gục thủ môn của LASK, gỡ hòa 1-1 cho M.U.

Điều đáng nói là bàn thắng này đến chỉ 2 phút sau khi Quỷ đỏ bất ngờ bị đội khách vươn lên dẫn trước. Việc Lingard nhanh chóng gỡ hòa đã cởi bỏ áp lực cho các đồng đội, làm tiền đề để M.U lội ngược dòng thành công.

Lingard lần đầu ghi bàn ở 2 trận liên tiếp kể từ tháng 12/2018

Sau khi có bàn thắng, Lingard còn có thêm vài tình huống nguy hiểm nữa trước khi phải ra sân nhường chỗ cho Paul Pogba ở phút 63. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt bởi Lingard biết rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh chứng tỏ khả năng trước khi bị M.U đem bán.

Dù đã có lần đầu tiên ghi bàn ở 2 trận đấu liên tiếp cho M.U kể từ tháng 12/2018 nhưng tương lai của Lingard gần như đã được định đoạt. Cầu thủ này gia nhập lò Carrington từ khi mới 7 tuổi và đã gắn bó với M.U suốt hai thập kỷ qua. Nhưng trong công cuộc cách mạng của Solskjaer, Lingard rõ ràng không còn chỗ đứng.

Bản thân anh phải tự trách mình vì đã bỏ lỡ cơ hội nâng tầm sự nghiệp để rồi bây giờ tụt xuống vực thẳm thất vọng. Một cuộc chia tay vì thế sẽ là giải pháp tốt nhất cho tất cả, dù nó sẽ là cái kết không mong muốn.

Dù sao thì Lingard cũng đã kịp chứng tỏ mình có thể hữu dụng ở các đội bóng khác. M’gladbach, West Ham, Newcastle và AS Roma đều đang muốn có Lingard. Và anh đã sẵn sàng tới với một bến đỗ mới.

XEM THÊM

Kết quả M.U 2-1 LASK (chung cuộc 7-1): Quỷ đỏ hiên ngang vào tứ kết Europa League

Kết quả Copenhagen 3-0 Istanbul Basaksehir (Tổng tỷ số 3-1): Vượt qua Istanbul Basaksehir, Copenhagen hẹn M.U ở tứ kết

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x