Bóng Đá Plus trên MXH

Onana nhận thẻ phạt ngớ ngẩn trong chiến thắng của MU

06:19 ngày 29/11/2024
2
Thủ thành Andre Onana có ngày thi đấu không quá nổi bật trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 của MU trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Bodo/Glimt. Anh thậm chí còn nhận điểm dưới trung bình trong số các cầu thủ đá chính của Quỷ đỏ.

    Vào sáng ngày 29/11, trận đấu MU vs Bodo/Glimt đã kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về phía đội chủ nhà. Đây là chiến thắng đầu tiên của Quỷ đỏ dưới thời tân HLV Ruben Amorim. Đây là cột mốc đáng nhớ của HLV Amorim, khi ông có chiến thắng đầu tiên từ khi cầm quân tại sân Old Trafford. Trước đó, Amorim cùng MU hòa Ipswich Town với tỷ số 1-1. 

    Xét rộng ra, MU đang có chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp với 4 chiến thắng và 2 trận hòa ở thời gian gần đây. Tuy nhiên HLV Amorim vẫn còn nhiều điều đáng lo. Một trong số đó phải kể đến tuyến phòng ngự của MU. Theo Opta, Bodo/Glimt là đội thứ 2 có thể ghi 2 bàn chỉ sau 23 phút đầu trận vào lưới "Quỷ đỏ" tại Cúp châu Âu. Trước đây, Sporting Braga làm điều tương tự vào tháng 10/2012. Thật trùng hợp khi HLV Amorim ở thời điểm đó khoác áo Sporting Braga. 

    Lý do khiến MU bị thủng lưới nhiều như thế có khá nhiều nguyên nhân. Nổi bật trong đó có việc hàng thủ chủ nhà chơi không tốt. Hậu vệ trái Malacia bất lực trong việc theo kèm cầu thủ đối phương. Ngoài ra, màn trình diễn thất thường của Onana ngay trong trận gặp Bodo Glimt.

    Pha bóng tránh được thẻ đỏ của Onana

    Pha bóng tránh được thẻ đỏ của Onana

    Thậm chí nếu trọng tài chính xác hơn, Onana phải nhận thẻ đỏ ở phút 76. Cụ thể ở tình huống này, Bodo Glimt đang tấn công còn hàng thủ MU đã dâng lên cao và Onana buộc phải xuất tướng. Theo đó, Hauge của Bodo/Glimt đang có bóng. Anh nỗ lực vượt qua Onana bất ngờ áp sát mình. Onana xoạc bóng ngăn chặn Hauge thành công. Nhưng xem lại pha quay chậm cho thấy, tay của Onana dường như cũng đã chạm vào bóng ở vị trí ngoài vòng cấm địa. Hiển nhiên, cầu thủ đối phương phản ứng với tổ trọng tài. May cho Onana và MU, "vua áo đen" không coi đó là lỗi. Thủ thành này cũng thoát việc phải chịu thẻ vàng lúc bấy giờ. 

    Nhưng chạy trời không khỏi nắng. Phút 89, Onana vẫn chịu 1 thẻ vàng lãng xẹt do lỗi câu giờ. Cộng thêm việc để thủng lưới tới 2 bàn trước một đội cửa dưới như Bodo/Glimt, Onana bị chấm điểm thấp nhất trong đội hình ra sân của MU với con số 6 tròn trĩnh. Trong khi đó, Hojlund được chấm điểm tới 9,2, nhờ cú đúp bàn thắng ghi được. 

    Khương Thượng • 06:19 ngày 29/11/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2
    Bình luận
    • Quyen Huynh 07:13 ngày 29/11/2024

      Hết cái để viết rồi sao mà đi chỉ trích Onana? Thủ môn câu h nhận thẻ vàng là một chiến thuật rất bình thường khi đội đang ăn. Nó mà k cứu trái đá phạt lúc cuối chắc còn đủ 3đ k?

    • NQ Huy NQ Huy 08:52 ngày 29/11/2024

      Quả xuất tướng là Onana xoạc trúng bóng bằng chân rồi bóng mới văng lên tay, không thể bắt lỗi quả đấy được, thẻ vàng còn chẳng có chứ đừng nói là thẻ đỏ

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay