Pogba sẽ tái ngộ Sevilla như thế nào?

Kinh Thi Kinh Thi
06:34 ngày 16-08-2020
Hai năm trước, Paul Pogba tỏ ra kém cỏi và M.U bị Sevilla loại khỏi Champions League. Bây giờ, anh sẽ thành công và khẳng định giá trị khi tái ngộ Sevilla trước ngưỡng cửa chung kết Europa League?
Pogba sẽ tái ngộ Sevilla như thế nào?

Hơi khó kết luận: M.U thua Sevilla ở vòng 1/8 Champions League 2017/18 chủ yếu vì sự kém cỏi của ngôi sao số 1 Paul Pogba, hay HLV danh tiếng Jose Mourinho? Có lẽ là vì cả hai. Chuyện về Mourinho và Pogba tại Old Trafford là một trong những câu chuyện tồi tệ, đáng để giới hâm mộ Old Trafford quên hẳn.

Hồi ấy, Mourinho tống Pogba lên ghế dự bị, và anh chỉ được vào sân ở trận lượt đi vì Herrera chấn thương. Đến trận lượt về, Pogba cũng vẫn ngồi ngoài, nhìn cầu thủ trẻ Scott McTominay đá chính. Giới quan sát chỉ ra rằng đấy là thái độ quá tiêu cực trong cách bài binh bố trận của HLV Jose Mourinho. Ông quá “sợ thua” nên mới bỏ luôn đặc điểm sáng tạo trong những đường chuyền mang tính tấn công của Pogba, chỉ lo nghĩ cách phòng thủ từ giữa sân sao cho an toàn. Rút cuộc, M.U thua Sevilla ngay tại sân nhà.

Dù sao đi nữa, cũng phải thấy rằng đấy là giai đoạn Pogba thường xuyên chơi bóng như một gã hề, lại thường xuyên... tự báo tình trạng chấn thương. Chính Mourinho giải thích về việc để Pogba ngồi ngoài: anh tự thấy không đủ sức đá chính, trong một trận đấu trước đó ở Premier League. Dù được vào sân trong cả hai lượt, Pogba chuyền hỏng rất nhiều trong các trận gặp Sevilla cách đây 2 năm.

Pogba (áo đen) trong trận gặp Sevilla

Giờ thì đã khác, dù là nhìn từ góc độ của M.U nói chung, hay Pogba nói riêng. HLV Ole Gunnar Solskjaer rút cuộc cũng đã thành công (với vị trí số 3 ở Premier League 2019/20), lần đầu tiên kể từ khi thay Mourinho. Pogba giờ cũng bớt “quậy”, chịu gò mình vào kỷ cương nhiều hơn. Khác biệt lớn nhất là dù Pogba tái phát “bệnh ngôi sao” đi nữa, M.U cũng không phải quá lo. Khi chơi bóng bằng tay một cách lố bịch khiến M.U phải chịu phạt đền trước West Ham, Pogba đã phải lập tức xin lỗi đồng đội.

Đã có cầu thủ bên phía Sevilla chơi “tâm lý chiến” trước trận bán kết Europa League, rằng Pogba không hề hay hơn các tiền vệ ở La Liga mà Sevilla thường xuyên đối đầu. Xem ra, đây chính là dịp để Pogba phục hận trước đối thủ cũ, đồng thời tự chứng tỏ khả năng trong hoàn cảnh mới của M.U.

Pogba không còn quá quan trọng
Không kể mùa bóng khởi nghiệp (chỉ được xuất hiện vài chục phút), thì đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá đỉnh cao, Paul Pogba chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trong cả mùa bóng, tính chung mọi giải. Bàn thắng của Pogba thật ra không có ý nghĩa đáng kể (trận M.U thắng Aston Villa 3-0 ở Premier League vào ngày 9/7). Nhưng M.U vẫn thành công. Nghĩa là họ không còn phụ thuộc vào phong độ của Pogba nữa!

XEM THÊM

Kết quả Man City 1-3 Lyon: Man xanh dừng chân tại tứ kết Champions League

Kết quả Bayern Munich 8-2 Barca: Thất bại ê chề

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x