Solskjaer & Solbakken: Mãi là anh em tốt

Hà Trang
15:28 ngày 10-08-2020
Những lá thăm may rủi đưa Man United đụng độ Copenhagen ở vòng tứ kết Europa League vào đêm nay. Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn sẽ bồi hồi khi đối thủ bên kia chiến tuyến là một người bạn rất thân: Stale Solbakken. Nhưng đằng sau đó vẫn còn một nhân vật bí ẩn nhà Solbakken nữa.

Stale Solbakken (52 tuổi) hơn Solskjaer 5 tuổi nhưng bộ đôi này là đồng đội tại ĐT Na Uy trong giai đoạn 1995-2000. Stale treo giày năm 2001, Solskjaer thì mãi 6 năm sau nhưng cả hai lại cùng hoàn thành khóa lấy bằng HLV ở Copenhagen vào những năm đầu thế kỷ 21 - thời điểm Solskjaer liên tục bị chấn thương hành hạ. Chính hoàn cảnh đó giúp bộ đôi càng thân thiết và giữ liên lạc đến tận bây giờ.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, chiến tích lẫy lừng nhất của Stale chính là dẫn dắt Copenhagen (giai đoạn 1) đánh bại M.U hùng mạnh của Sir Alex 1-0 ở vòng bảng Champions League 2006/07, với bàn thắng duy nhất của Marcus Allback ở phút 73. Trùng hợp thay, Solskjaer đá chính ở trận đó.

Vào đêm nay, đôi bạn thân sẽ lại đối đầu nhau nhưng trong vị thế ngang bằng hơn: Cùng trên ghế huấn luyện.

Nói về Solskjaer, Stale khen ngợi: "Tôi nghĩ điểm mạnh nhất của Solskjaer chính là sự bình tĩnh. Anh ấy có khả năng nhìn thấy những kế hoạch dài hơi, bất chấp các kết quả hay màn trình diễn hiện tại chưa đạt đến tiêu chuẩn mà M.U đòi hỏi.

Stale và Solskjaer thời còn là cầu thủ

Với 1 đến 2 sự bổ sung nữa, và thêm 1 kỳ tập trung trước mùa giải nữa với toàn đội M.U, tôi nghĩ Solskjaer sẽ giúp họ đạt tới đẳng cấp của hàng xóm Man City".

Bên kia chiến tuyến, Solskjaer cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ quen mặt: "Tôi biết Stale rất rõ. Một người bạn tốt của tôi. Tôi biết những điều cần biết về Stale và ông ấy cũng như vậy. Chính vì thế, trận đấu vào hôm nay rất đáng chờ đợi".

Nhưng mối quan hệ giữa Stale và Solskjaer sẽ bớt mờ ám hơn rất nhiều nếu không có sự xuất hiện của Jim Solbakken - em trai của Stale. Jim là một người đại diện quyền lực nhất nhì Na Uy, một tay ông đã giúp người anh trai ngồi vào ghế nóng tại Wolves trong mùa 2012/13.

Chưa hết, với Solskjaer, Jim còn hơn một người ruột thịt. Jim bắt đầu làm đại diện của Solskjaer khi cựu danh thủ này chuyển từ Molde sang M.U năm 1996. Thành công của “OLegend” tại Old Trafford giúp công việc làm ăn của Jim ngày càng trở nên hanh thông. Năm 2001, lần đầu tiên tên tuổi Jim xuất hiện dày đặc trên truyền thông khi ông đại diện của thân chủ của mình kiện Liên đoàn bóng đá Na Uy (NFF) về vấn đề liên quan đến hình ảnh cầu thủ.

NFF khi đó ký hợp đồng tài trợ dài hạn với hãng Coca Cola, nhưng đội bóng mà Solskjaer đầu quân là M.U lại là đối tác của Pepsi. Khi cựu danh thủ này xuất hiện trong quảng cáo Pepsi năm 1999, ông phải nhận án phạt của NFF. Cùng với luật sư Erik Flagan, Jim không chỉ “cãi” giúp thân chủ mình mà còn khiến NFF phải thay đổi điều lệ cho các trường hợp tương tự, giải phóng cho các cầu thủ khỏi sự ràng buộc hình ảnh với liên đoàn. Từ đó trở đi, NFF chỉ kiểm soát hình ảnh thương mại của các cầu thủ của họ khi họ làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia.

Em trai của Stale, Jim còn thân thiết với Solskjaer hơn

Sau vụ ồn ào đó, không rõ bằng cách nào Jim lại kết nối thành công với NFF để rồi sau đó, “học viện Solskjaer” ra đời. 25 tài năng bóng đá từ 14 tuổi được tuyển chọn khắp cả nước sẽ tham gia một khóa huấn luyện từ 22 đến 27/6 hàng năm tại quê hương Kristiansund của Solskjear với giáo án được danh thủ này và NFF cùng thông qua. Với mối quan hệ của mình, Solskjaer thường xuyên mời những người nổi tiếng đến đứng lớp, ví dụ như Rene Meulensteen và Mike Phelan, các trợ lý của Sir Alex Ferguson ở M.U.

Trên danh nghĩa là một khóa học với mục đích rất đẹp là “phát triển các tài năng trẻ Na Uy”, nhưng thực tế, nó lại là một cách “nuôi gà kiếm tiền” đầy tinh vi của bộ đôi Solskjaer và Jim . Những cầu thủ giỏi nhất của “học viện Solskjaer” đều trở thành “thân chủ” của “người đại diện” Jim và đi theo Solskjaer đến những nơi ông được bổ nhiệm, từ đội trẻ M.U, Molde cho đến Cardiff. Theo tính toán, Solskjaer liên quan đến 21 trường hợp chuyển nhượng các tài năng của “học viện Solskjaer”.

XEM THÊM

Học theo M.U vụ Sanchez, Arsenal sẵn sàng chi tiền tiễn Oezil

Liverpool cân nhắc chi 35 triệu bảng cho người thay thế Lallana

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x