Tôi đã nghe đủ những lời chế giễu. Đã thấy đủ những dòng trạng thái hả hê của fan các đội khác. Liverpool bị đội bét bảng Championship đá văng khỏi FA Cup? Một cú sốc? Có thể. Nhưng có đáng để làm rùm beng như ngày tận thế không? Không hề!
Đúng, tôi thừa nhận đây là trận đấu tệ nhất của Liverpool dưới thời Arne Slot. Không có gì biện minh cho một thất bại như thế. Đội hình ra sân dù không phải mạnh nhất, nhưng vẫn có những cái tên đủ sức tạo ra khác biệt. Luis Diaz, Diogo Jota, Federico Chiesa – tất cả họ đều đáng bị chỉ trích vì màn trình diễn bạc nhược.
Đặc biệt là Chiesa. Tôi không biết có phải do chưa quen với bóng đá Anh không, nhưng những pha xử lý rườm rà của anh ta chỉ khiến tôi muốn đập đầu vào tường. Cầm bóng quá lâu, làm chậm nhịp độ, rồi sút thì như gửi bóng vào tay thủ môn đối phương cho vui. Một trận đấu đáng quên theo mọi nghĩa!
Tôi không nghĩ vậy. Ông ấy buộc phải xoay tua. Liverpool có 8 trận trong tháng Hai, và nếu không tính toán, chúng ta sẽ gục ngã khi mùa giải bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Tôi biết nhiều người sẽ nói: “Liverpool nên chơi hết mình ở FA Cup chứ, đó là danh hiệu mà!”. Nhưng xin lỗi, ưu tiên của chúng tôi là Premier League và Champions League.
Chúng tôi đang đứng đầu bảng Premier League, hơn Arsenal 6 điểm. Man City, Chelsea? Tôi không thấy đội nào đủ ổn định để gây áp lực thực sự. Ở Champions League, chúng tôi đã sẵn sàng cho vòng 1/8. Nếu phải đánh đổi FA Cup để giữ sức cho hai đấu trường lớn nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà đồng ý.
Điều hài hước là, fan các đội khác còn hoảng loạn giùm chúng tôi. Họ nói về “hiệu ứng domino”, về việc Liverpool sẽ sụp đổ, về mùa giải trước khi chúng tôi tuột dốc sau trận thua MU ở FA Cup. Nhưng xin lỗi, chúng tôi không phải Liverpool của năm ngoái. Bây giờ là một Liverpool khác. Một Liverpool đang khao khát danh hiệu Premier League đầu tiên sau 5 năm. Một Liverpool biết rõ mình cần làm gì để chạm tay vào vinh quang.
Nào, cứ cười đi, cứ chế giễu đi. Nhưng tôi tin chắc sau vài tuần nữa, chẳng ai còn nhắc đến trận thua này. Nếu Liverpool vô địch Premier League, hay thậm chí tiến xa ở Champions League, ai còn quan tâm đến Plymouth Argyle?
Một trận thua không định nghĩa cả mùa giải. Nhưng một mùa giải thành công sẽ khiến tất cả phải im lặng. Chúng tôi vẫn ở đây, vẫn mạnh mẽ, và vẫn trên con đường hướng tới những điều lớn lao hơn.
Hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang!