Trận đấu Plymouth vs Liverpool tại vòng 4 FA Cup đã chứng kiến cú sốc lớn khi đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số 1-0, qua đó giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Nhờ vậy, Plymouth có lần đầu tiên vào tới vòng năm FA Cup kể từ mùa giải 2006/07.
Bàn thắng duy nhất của Ryan Hardie trên chấm penalty ở phút 53 đã giúp Plymouth có chiến thắng đầy cảm xúc. Trước thềm lễ bốc thăm vòng năm FA Cup, các cầu thủ Plymouth tỏ ra rất tự tin, ngay cả khi lá thăm có thể họ gặp đối thủ đến từ giải Ngoại hạng Anh.
Mới đây, HLV Miron Muslic lẫn người hùng Ryan Hardie đều tuyên bố, sẵn sàng chào đón bất kỳ CLB nào tới sân Home Park ở vòng đấu tiếp theo, kể cả đó có là MU.
Ryan Hardie cho biết: "Tôi muốn chạm trán MU ở vòng tiếp theo. Hãy mang MU tới đây. Ngày hôm nay sẽ được ghi vào lịch sử của Plymouth, là ngày mà chúng tôi không bao giờ quên. Từ thời điểm bắt đầu sự nghiệp, tất cả đều mong chờ vào một chiến thắng như thế này thêm lần nữa".
Trong khoảnh khắc đối mặt với Kelleher, Ryan Hardie đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh hài lòng với những gì bản thân làm được trước Liverpool: "Tôi từng nhớ lại cú đá hỏng trước Chelsea trong quá khứ. Tôi cũng lo rằng điều tương tự sẽ lặp lại.
Nhưng ngay sau đó, tôi tự trấn an tinh thần và lấy lại sự tự tin. Tôi muốn thực hiện thành công cú đá trước Liverpool và gỡ bỏ áp lực trên lưng. Tôi vô cùng hạnh phúc với bàn thắng này, trong một ngày tuyệt vời với toàn đội và cả CĐV".