MU bị loại ở tứ kết FA Cup: Thua xứng đáng nhưng không nên buồn

Khương Thượng
11:30 ngày 22-03-2021
Với một CLB lớn như MU, việc bị loại trước Leicester ở tứ kết FA Cup là điều khó chấp nhận nhưng với hoàn cảnh hiện tại, đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn cũng không quá thất vọng.

Rạng sáng nay (22/3), MU đã thất thủ 1-3 trên sân của Leicester tại tứ kết FA Cup. Một trận đấu mà Quỷ đỏ đã trình diễn bộ mặt nhợt nhạt so với khí thế ngút trời mà họ từng có trong các chuyến hành quân xa Old Trafford. Để rồi, họ chấm dứt mạch 29 trận liên tiếp bất bại trên sân khách ở đấu trường quốc nội (cúp Liên đoàn Anh, FA Cup và Ngoại hạng Anh). Thất bại gần nhất của Man United trên sân khách ở các giải quốc nội trước trận thua Leicester là trên sân của Liverpool ở Ngoại hạng Anh hồi tháng 1/2020. Quỷ đỏ thành Manchester cùng Arsenal đang là hai đội bóng có số lần lọt vào vòng đấu dành cho 4 đội bóng xuất sắc nhất nhiều nhất lịch sử giải đấu. Thất bại trước Leicester khiến Man United không thể nâng thành tích này lên con số 31 để vượt mặt Arsenal.

Tất nhiên, CĐV MU có cớ để không vui và lấy Fred ra làm "vật thế thần" để trút giận hay như việc họ chỉ trích Solsa vì ông "dám" để cầu thủ quan trọng như Bruno Fernandes hay Luke Shaw ngồi dự bị trong trận đấu được coi là quan trọng này. Có fan còn rơi lệ vì tiếc cho đội nhà vỡ mộng giành cú đúp danh hiệu ở mùa giải này, cúp còn lại là Europa League. Đương nhiên "với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai". Hãy nhìn khách quan hơn về thất bại của MU trước Leicester.

Thực tế, MU có chưa đầy 3 ngày nghỉ để bước vào trận đấu với Leicester. Hôm thứ Sáu (19/3), MU vừa phải dồn toàn lực đấu với AC Milan tại vòng 1/8 Europa League. Đến rạng sáng ngày 22/3, Quỷ đỏ lại phải ra sân ở FA Cup gặp Leicester. Với nền tảng thể lực bị bào mòn như thế và phải di chuyển tới hàng nghìn cây số giữa 2 trận đấu, thật khó để các cầu thủ duy trì được phong độ. Điều đó lý giải vì sao các cầu thủ MU thi đấu vô hồn khi làm khách trước Leicester.

MU giờ cần tập trung cho Ngoại hạng Anh và Europa League

Chính Solskjaer cũng phải thừa nhận thực tế đáng buồn đó: "Việc để thua ở một giải đấu cúp khi đã đi gần đến đích luôn mang đến sự thất vọng. Hôm nay chúng tôi không thể thi đấu bùng nổ như mọi khi vì không có đủ năng lượng. Các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt trong 3 hay 4 tháng qua dù phải thi đấu với mật độ 3 ngày/trận. Tuy nhiên, những chuyến đi và các trận đấu dần dần ảnh hưởng tới chúng tôi. Trận đấu tại Milan hôm thứ Sáu vừa qua (theo giờ Việt Nam) là một trận cầu lớn và tiêu hao quá nhiều thể lực của các cầu thủ. Đó là lý do chúng tôi thiếu rất nhiều thứ trong trận đấu này hôm nay".

Việc tung vào sân đội hình không phải mạnh nhất ở trận đấu với Leicester cũng cho thấy phần nào ý định của Solskjaer. Quay lại mùa giải 2019/20, MU dù không có đội hình ưng ý nhất và Fernandes mới đến nhưng vào tới bán kết FA Cup, Cúp Liên đoàn, Europa League và tranh suất trong top 4. Kết quả, họ thành công trong việc có vé dự Champions League 2020/21 nhưng thua ở cả 3 trận bán kết. Khi ấy, Solsa bị chỉ trích là kém tài, thiếu tính toán, không tự lượng sức mình... Sang tới mùa giải này, MU dù mang về thêm Cavani và Telles nhưng với lịch thi đấu kinh hoàng, ông buộc phải lựa chọn thật hợp lý trận đấu nào cần bung sức, đấu trường nào cần tập trung. 

Vì vậy, thất bại trước Leicester không hoàn toàn là nỗi thất vọng với Solsa. Tại đấu trường như FA Cup hay Cúp liên đoàn, thắng thì tốt mà thua cũng chẳng qúa buồn. Tất nhiên là trận thua này cũng nói lên rằng đội hình của “Quỷ đỏ” chưa đủ tốt để “ôm” tất cả các mặt trận như Man City hay Chelsea. Ngoài ra, vô địch FA Cup cũng không mang lại nhiều lợi ích ngoài chút tiền thưởng và vé chính thức dự vòng bảng Europa League 2021/22. MU có lẽ không cần đi Europa League theo đường đó bởi khả năng thầy trò Solskjaer sẽ giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới nhờ nằm trong Top 4 Ngoại hạng Anh là rất triển vọng. Đó vẫn là trọng tâm chính của MU ở thời điểm này. Cần nhắc thêm, các cầu thủ MU sẽ bị giảm lương nếu không có vé dự Champions League. Đấy mới là thứ Pogba và các đồng đội quan tâm và nỗ lực.

Nhìn sang Europa League, đối thủ tiềm tàng nhất của Man United chỉ là Arsenal – đội vừa vất vả cầm hòa West Ham với tỷ số 3-3. Bây giờ, Quỷ đỏ cần phải làm tốt nhất phần còn lại của mùa giải 2020/21 và hành trình chinh phục chiếc cúp đầu tiên của Solskjaer khi lên nắm quyền tại Old Trafford vẫn đang tiếp diễn.

Leicester vs MU: 3-1 (Tứ kết FA Cup 2020/21)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x