Sau chiến thắng ngoạn mục 2-1 của Inter Miami trước Porto - trận thắng đầu tiên của họ tại FIFA Club World Cup, huấn luyện viên trưởng Javier Mascherano đã mở đầu cuộc họp báo sau trận bằng một thông điệp đầy cảm xúc.
"Trước hết, tôi muốn chúc mừng các cầu thủ vì trận đấu mà họ đã chơi ngày hôm nay", HLV Mascherano nói. "Ngoài kết quả, thật tự hào khi được chứng kiến họ chơi với lòng dũng cảm, cả khi có và không có bóng. Hôm nay, chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể cạnh tranh với bất kỳ đội nào trên thế giới".
Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa lịch sử đối với Inter Miami mà còn đối với giải nhà nghề Mỹ (MLS). Đây là chiến thắng đầu tiên của một đội bóng MLS trước một đội bóng châu Âu trong một giải đấu chính thức.
"Nếu chúng ta có kế hoạch và đoàn kết - và nếu chúng ta dám chơi - chúng ta có thể cạnh tranh sòng phẳng. Cách mà đội bóng vượt qua nghịch cảnh của trận đấu, giữ đúng bản sắc thật đáng ngưỡng mộ. Mọi người vẫn cam kết với những gì chúng ta đang cố gắng làm", HLV Mascherano nói thêm.
Ngoài ra, chiến lược gia người Argentina cũng gọi đây là "ngày lịch sử" của câu lạc bộ Inter Miami: "Mọi người nên tận hưởng điều này theo cách riêng của họ. Mọi người đều đóng góp phần của mình để giúp đội bóng tiếp tục tiến lên. Điều đó có nghĩa là chúng tôi vẫn còn sống. Chúng tôi bước vào trận đấu thứ ba với cơ hội thực sự để giành quyền vào vòng loại trực tiếp".
Huấn luyện viên Mascherano cũng ca ngợi huyền thoại Lionel Messi, người đồng hương đã ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà bằng pha đá phạt tuyệt đẹp ở phút 54: "Cậu ấy là cầu thủ đã chỉ cho chúng tôi cách cạnh tranh. Sự khao khát và mong muốn tiếp tục thể hiện của cậu ấy - ở mọi cấp độ - dẫn dắt chúng tôi và chỉ cho chúng tôi con đường cần phải theo".