"Tôi rất thích cách chúng tôi triển khai", Guardiola nói sau chiến thắng 5-2 trước Juventus.
Đối thủ của họ - Juventus - mới chỉ thủng lưới 8 bàn sau 11 trận dưới thời HLV Igor Tudor trước khi chạm trán Man City. Thử thách khi phải tìm cách khoan thủng một khối phòng ngự 5-4-1 kín kẽ dưới cái nắng ngột ngạt ở Orlando lẽ ra có thể biến trận đấu thành cực hình.
Nhưng Man City khiến mọi thứ trông thật đơn giản, ngay cả khi không có Erling Haaland trong hiệp một. Thay vào đó, Omar Marmoush được giao vai trò trung phong.
Juventus sử dụng lối phòng ngự hỗn hợp - pressing tầm cao theo người, rồi chuyển sang khối 5-4-1 ở giữa sân khi lùi về, với trung vệ kèm người khá sát còn hàng tiền vệ thì phòng ngự theo khu vực. Phía Man City cũng thể hiện sự linh hoạt.
Khi xây dựng lối chơi từ phần sân nhà, hai cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku và Savinho bó vào trong, trở thành những số 10, chơi gần Marmoush. Điều này mở ra khoảng trống cho hai hậu vệ biên Matheus Nunes và Rayan Ait-Nouri dâng cao.
Tất nhiên, điều đó tiềm ẩn nguy cơ để lại những khoảng trống lớn ở hai biên - nơi các wing-back của Juventus có thể phản công. Nhưng Guardiola, như thường lệ, hết lời khen ngợi các học trò khi điều đó không xảy ra. Ông đặc biệt đánh giá cao "sự kiên nhẫn trong việc luân chuyển bóng liên tục và giữ sự điềm tĩnh".
Việc Doku