Hà Nội yếu thế hơn so với Thái Sơn Bắc ở trận bán kết còn lại. Nhưng ở thế cửa dưới, Hà Nội nhập cuộc với tư tưởng của những “chiến binh cảm tử” khi đối đầu với nhà ĐKVĐ. Lối đá lăn xả của đội bóng này đã khiến cho Đa Hải và đồng đội gặp nhiều khó khăn. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, thủ môn Văn Huy đã có một hiệp đấu cực kỳ xuất sắc với những phản xạ xuất thần. Đơn cử như ở phút thứ 9, thủ thành này đã liên tiếp chặn 2 cú sút của Minh Quang và Mota. Không lâu sau, Văn Huy lại cứu nguy cho đội nhà khi chặn đứng cú dứt điểm của Ngọc Ánh.
Mota là ngoại binh rất xuất sắc của Thái Sơn Bắc. Trong thế bế tắc ấy, cầu thủ ngoại này đã có pha xử lý bóng rất hay, bằng một pha đi bóng từ biên vào trung lộ và dù bị đeo bám rất sát nhưng Mota vẫn tung cú dứt điểm rất tinh tế, đưa bóng găm vào lưới Hà Nội, phá vỡ thế quân bình trên sân ở phút 18. Khi hiệp 1 còn 24 giây, Thái Sơn Bắc phạm lỗi tổng hợp thứ sáu dẫn đến quả phạt đền 10m. Trọng Kiên đã không thắng được thủ môn Văn Tú trong tình huống đối mặt.
Một lỗi khống chế bị trượt chân của Thế Cảnh ở phút 25 để Minh Quang giành được vào dứt điểm thành công, khiến Hà Nội bị đẩy vào thế khó hơn sau khi bị dẫn bàn. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng dàn cầu thủ trẻ của đội bóng này không buông xuôi. Phút 34, thủ môn Văn Huy lên cao để tấn công rồi tung cú sút, thủ môn Văn Tú bắt không dính để Văn Phát đá bồi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. 13 giây sau, trước áp lực của đối thủ, Công Đại phải trả về nhưng thủ môn Văn Tú không tập trung để bóng đi thẳng vào lưới, giúp cho Hà Nội có bàn thắng quân bình tỷ số 2-2.
Rất may cho Thái Sơn Bắc là cũng ở phút 35 này, Đa Hải đã cụ thể hóa pha tấn công bằng cú sút trực diện nâng tỷ số lên 3-2. Phút 38, Mota ghi thêm 1 bàn thắng để ấn định tỷ số 4-2, qua đó, đưa nhà ĐKVĐ vào chung kết để gặp Thái Sơn Nam TP.HCM vào lúc 17h30 ngày 12/8.