
Sau chiến thắng trước Na Uy, HLV Ronald Koeman quyết định xoay tua đội hình khi trao cơ hội đá chính cho hàng loạt cái tên như Mark Flekken, Stefan de Vrij, Nathan Ake, Jerdy Schouten, Quinten Timber, Xavi Simons và Brian Brobbey. Những điều chỉnh này giúp “Cơn lốc màu da cam” nhập cuộc khá hứng khởi.
Ngay phút thứ 3, Hà Lan đã sớm có bàn mở tỷ số theo cách khá may mắn. Từ một tình huống gây sức ép, hậu vệ Willian Pacho bên phía Ecuador lúng túng phản lưới nhà, giúp đội bóng châu Âu vươn lên dẫn trước.
Tới phút 12, Ecuador có một đường bóng dài vượt qua sự truy cản của De Vrij đã đặt Dumfries vào tình thế buộc phải phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vai trò người phòng ngự cuối cùng. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp, đẩy Hà Lan vào thế thiếu người.

Chỉ hơn 10 phút sau, khó khăn tiếp tục chồng chất với đội bóng của Koeman. Thủ thành Flekken phạm lỗi trong vòng cấm, khiến Ecuador được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Enner Valencia lạnh lùng gỡ hòa 1-1.
Chơi thiếu người, Hà Lan buộc phải lùi sâu đội hình và chuyển sang thế trận phòng ngự. Trong hiệp hai, Koeman tung Jeremie Frimpong vào sân nhằm tăng tốc độ cho các pha phản công, nhưng cầu thủ này lại dính chấn thương và phải rời sân chỉ sau chưa đầy 15 phút thi đấu.

Ecuador tận dụng lợi thế hơn người để gây sức ép liên tục, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Dù vậy, hàng thủ Hà Lan đã đứng vững trong phần còn lại của trận đấu. Thậm chí, họ còn có thể kết liễu trận đấu nhưng Brian Brobbey lại không thể tận dụng thành công cơ hội khi đối mặt với thủ môn đối phương.
Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1 trong một trận đấu mà Hà Lan phải nỗ lực rất nhiều để giữ lại 1 điểm. Với Koeman, đây rõ ràng là một buổi tối không trọn vẹn khi những thử nghiệm chiến thuật không mang lại nhiều tín hiệu tích cực, dù tinh thần thi đấu của các học trò là điểm sáng đáng ghi nhận.





















-ngay-31-3-2026.jpg)


