
Pha bóng xảy ra ở cuối hiệp 1, thời điểm MU đang dẫn AC Milan 1-0 nhờ bàn mở tỷ số của Harry Maguire. Điều đáng nói là chính trung vệ này và tiền vệ tân binh Andrey Santos cùng lao vào xử lý một pha tấn công của đại diện Serie A, rồi va vào nhau trước khi ngã xuống sân.
Tiền đạo Goncalo Ramos đã tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ MU để chuyền ngang cho Samuel Chukwueze dễ dàng ghi bàn gỡ hòa. Quỷ đỏ một lần nữa vượt lên đầu hiệp hai nhờ công của Patrick Dorgu, song AC Milan nhanh chóng kiểm soát trận đấu và ghi liền ba bàn trong khoảng 40 phút cuối.

Thực tế, kể từ khi Michael Carrick thay Ruben Amorim dẫn dắt MU, đội bóng thi đấu khá mượt mà và hiếm khi tạo ra những tình huống xử lý không tốt như trường hợp của Maguire và Santos. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên đã lên tiếng chê trách song cũng có không ít người bênh vực, cho rằng đây mới chỉ là giai đoạn tiền mùa giải nên chưa có gì quá đáng ngại.
Một fan cho biết: "Carrick được ký hợp đồng chính thức và tôi bắt đầu thấy điềm rồi". Người khác nhận xét: "Nhìn pha bóng của Maguire và Santos mới thấy Carrick còn rất nhiều việc phải làm. Cố lên các chàng trai". Fan thứ ba châm biếm: "Rạp xiếc MU quay lại rồi đây". Người thứ tư nêu quan điểm: "Tất cả bình tĩnh, chỉ là tập dượt thôi mà".
Ở loạt giao hữu hè 2026, MU đã thi đấu cả thảy 6 trận, thu về 3 chiến thắng, 2 thua và 1 hòa. Sau đây, thầy trò Carrick sẽ có khoảng ít ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận khai màn Premier League 2026/27 gặp Hull City vào lúc 18h30 ngày 22/8.


























