
Ruben Amorim lần đầu đối đầu MU kể từ khi bị đội bóng sa thải hồi tháng 1 vừa qua. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể hài lòng khi Milan chơi áp đảo trong phần lớn thời gian hiệp hai và giành chiến thắng thuyết phục trước MU với tỷ số chung cuộc 4-2.
Trong trận này, nhiều cầu thủ MU chơi dưới sức, đặc biệt là tiền vệ thủ quân Bruno Fernandes. Fernandes đá trọn 90 phút nhưng không để lại nhiều dấu ấn tích cực. Đáng chú ý, anh tiếp tục đá hỏng phạt đền. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần tiền vệ người Bồ Đào Nha không thể ghi bàn từ chấm 11m, sau cú sút hỏng trong loạt luân lưu với Leeds hôm 12/8.
Màn trình diễn này khiến một bộ phận CĐV Man Utd yêu cầu CLB bán đội trưởng ngay lập tức: "Nếu xem hai trận giao hữu gần nhất, bạn sẽ thấy chúng tôi kiểm soát trận đấu và thống trị quyền kiểm soát bóng. Bruno Fernandes trở lại và đột nhiên chúng tôi quên cách chơi bóng. Làm sao có chuyện lạ lùng như vậy được chứ".
Người khác cho rằng lối chơi của Quỷ đỏ không thể phát huy khi Fernandes có mặt trên sân, đồng thời chỉ trích anh thường xuyên làm mất cấu trúc pressing và để mất bóng.
Một CĐV khác yêu cầu Fernandes phải thay đổi cách chơi: “Anh ấy cần hiểu mình không còn là người hùng phải một mình cứu MU. Đội bóng có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng và anh ấy cần biết chia sẻ”.
Thậm chí, có người thẳng thừng viết: “Đã đến lúc bán Bruno Fernandes. Lấy khoản tiền đó mà đầu tư vào một cầu thủ khác trẻ trung hơn, khát khao hơn đi".
Tuy nhiên, khả năng MU bán thủ quân 31 tuổi trong thời gian tới là rất thấp. Fernandes vẫn còn hợp đồng với CLB đến năm 2027. Hơn nữa, mùa giải mới đã cận kề, không mấy CLB sẵn sàng nhả người cho Quỷ đỏ.


























