Hai ngày sau thất bại trước Brazil ngay trên sân nhà, Pháp đã có chiến thắng 2-0 trước Đan Mạch để “trút giận” cũng như để xốc lại tinh thần.
Bàn thắng
Pháp: Lacazette (14'), Giroud (38')
Được chơi trên sân nhà tại Saint Etienne, Pháp chỉ mất 14 phút để có bàn mở tỉ số nhờ công của Alexandre Lacazette, sau một pha phối hợp 1-2 với Antoine Griezmann. Dù cú sút đầu tiên của tiền đạo Lyon bị thủ thành Kasper Schmeichel cản phá, nhưng quả vô lê bồi tiếp theo đã đưa được bóng vào lưới. Đây là bàn thắng đầu tiên của Lacazette cho ĐT Pháp, sau 2 lần khoác màu áo lam.
VIDEO: Pháp 2-0 Đan Mạch
Benoit Tremoulinas sau đó đã có một pha kiến tạo cơ hội cực tốt ở phút 22, đặt Dmitry Payet vào tư thế rất trống trải bên cánh phải. Cầu thủ của Marseille tạt bóng vào cho Olivier Giroud, đáng tiếc pha đánh đầu của tiền đạo này lại đi vọt xà.
Nhưng Giroud cũng chẳng phải nuối tiếc lâu. Phút 38, Geoffrey Kondogbia đi bóng qua 4 hậu vệ Đan Mạch rồi chọc khe cho cầu thủ đang có phong độ rất cao của Arsenal dễ dàng dứt điểm nhân đôi cách biệt.
Giroud nhân đôi cách biệt cho ĐT Pháp
Đan Mạch cũng có cơ hội tốt để ghi bàn trong hiệp 1 ở phút thứ 44. Michael Krohn-Dehli xử lý bóng tốt và chuyền vào cho Nicklas Bendtner, nhưng pha đánh đầu của tiền đạo Wolfsburg lại đi không chuẩn xác.
Bước sang hiệp 2, đội khách chơi càng lúc càng tốt hơn và có thêm được một cơ hội ngon ăn, nhưng lần này pha dứt điểm của Bendtner không thắng được thủ thành Stefan Ruffier.
Pháp lẽ ra cũng đã có được bàn thắng thứ 3 trong những phút cuối. Từ một quả phạt góc, bóng tới chân Laurent Koscielny. Pha dứt điểm đầu tiên của trung vệ Arsenal bị chặn lại, nhưng cú dứt điểm thứ 2 chỉ đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Theo kế hoạch ban đầu, đối thủ của Colombia trận này chính là UAE, nước chủ nhà của trận đấu. Tuy nhiên, do phần lớn các tuyển thủ UAE đang bận thi đấu tại Siêu Cúp Arabian Gulf cùng CLB của mình, nên đội bóng Ả Rập đã quyết định rút lui. Để rồi, Kuwait đã thay UAE làm đối thủ của Colombia trong cuộc tập trận đêm nay.
Để có thể gia tăng tỷ lệ chiến thắng trước Fulham ở trận cầu tại vòng 37 Premier League vào tối nay (11/5), Man City đã phải có một chiến lược vô cùng đặc biệt.
Man City có 2 đề cử cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Premier League”, sau khi Phil Foden giành giải thưởng cá nhân “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của FWA (Hiệp hội nhà báo thể thao Anh). Tuy nhiên, tiền vệ Rodri - người được đánh giá là cầu thủ hay nhất đội - liên tục đứng ngoài danh sách đề cử. Tại sao vậy?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn