
Jacquet gia nhập Liverpool từ Rennes hồi đầu tháng 7 với mức phí 60 triệu bảng. Tuy nhiên, người hâm mộ phải chờ khá lâu mới được chứng kiến tân binh người Pháp thi đấu, bởi anh phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối sau khi hồi phục từ vấn đề ở vai.
Sau khi bỏ lỡ các trận giao hữu với Wrexham, Leeds United và Monaco, Jacquet cuối cùng được HLV Iraola trao cơ hội trong cuộc đối đầu Como. Anh chỉ chơi 45 phút nhưng từng đó là đủ để tạo nên cơn sốt tại Anfield.
Ngay từ phút 16, các CĐV Liverpool đã dành tặng Jacquet những tiếng hô vang “Ooooooh Jeremy Jacquet”. Trung vệ người Pháp thi đấu bên cạnh đội trưởng Virgil van Dijk và nhanh chóng cho thấy sự tự tin đáng kinh ngạc.
Điểm nổi bật nhất trong màn trình diễn của Jacquet là khả năng xử lý bóng bình tĩnh, đọc tình huống tốt và tốc độ ấn tượng. Trong những tình huống phải đối đầu trực tiếp với tiền đạo Como, tân binh Liverpool cho thấy anh không dễ bị vượt qua. Đáng chú ý, Jacquet còn trực tiếp ghi bàn ngay trước khi hiệp một khép lại, hoàn tất màn ra mắt đáng nhớ.

Màn trình diễn ấy lập tức tạo ra làn sóng phấn khích trên mạng xã hội. Một CĐV nhận xét đây là “một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất” mà họ từng chứng kiến, đồng thời ví Jacquet như một chiếc Rolls-Royce nhờ khả năng di chuyển và xử lý bóng.
Một người khác khẳng định Liverpool “đã đào trúng vàng” với Jacquet, trong khi một CĐV thậm chí cho rằng 45 phút đầu tiên của anh là màn ra mắt hay nhất từng được chứng kiến.
Jacquet mới chỉ có 31 lần ra sân cho đội một Rennes trước khi chuyển tới Anfield, nhưng tiềm năng của anh được đánh giá rất cao. HLV Iraola cũng từng dành những lời có cánh cho trung vệ trẻ này, nhấn mạnh Jacquet sở hữu đầy đủ phẩm chất cần thiết để tạo ảnh hưởng ngay lập tức.
Nếu màn trình diễn trước Como là lời giới thiệu đầu tiên, Liverpool có lý do để kỳ vọng khoản đầu tư 60 triệu bảng vào Jacquet sẽ nhanh chóng được đền đáp.
























