Bóng Đá Plus trên MXH

Sếp bự LĐBĐ Tây Ban Nha đối mặt án tù vì hôn nhà vô địch World Cup
03 giờ trước
Luis Rubiales, cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF), đã phải ra hầu tòa từ vụ cưỡng hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso. Càng ồn ào hơn khi trong phiên xét xử mới đây, Rubiales nói dối trơ trẽn rằng ông ta đã xin phép rồi mới hôn cầu thủ nữ này.

    Rubiales cưỡng hôn Hermoso

    Danh hiệu vô địch World Cup nữ 2023 mà ĐT nữ Tây Ban Nha giành được đã bị hoen ố bởi chính Luis Rubiales, chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) khi đó. Sếp bự của RFEF đã ngang nhiên "cưỡng hôn" nữ tiền vệ Jenni Hermoso trong buổi lễ trao danh hiệu tại Sydney, Australia ngày 20/8/2023. Theo Rubiales, chỉ có "những kẻ ngốc nghếch" mới hiểu sai hành vi đó. Ông ta còn ra sức bao biện đó chỉ là "một hành động thể hiện tình cảm nhỏ nhặt". 

    Rubiales sau đó được cho là đã yêu cầu Jenni Hermoso tham gia vào đoạn clip ghi lại cảnh ông ta xin lỗi sau màn "cưỡng hôn", trong lúc cả đội Tây Ban Nha làm thủ tục transit tại sân bay Doha, Qatar. Tuy nhiên, nữ cầu thủ này đã từ chối. Hơn nữa, Rubiales bị cáo buộc bịa đặt những tuyên bố của Hermoso về nụ hôn mà cô không đồng thuận, rồi chỉ đạo trợ lý đẩy lên mạng xã hội. Nhằm phản đối Rubiales, các thành viên BHL của ĐT nữ Tây Ban Nha đã đồng loạt từ chức, ngoại trừ HLV trưởng Jorge Vilda. Đó là các trợ lý Montse Tome, Javier Lerga và Eugenio Gonzalo Martin, HLV thể lực Blanca Romero Moraleda và HLV thủ môn Carlos Sanchez. 

    Hậu quả từ lùm xùm này là Rubiales buộc phải rời bỏ cương vị chủ tịch RFEF và cả vai trò phó chủ tịch UEFA vào ngày 10/9/2024 trước sức ép từ dư luận. Rubiales cũng bị FIFA cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong 3 năm do bê bối trên. Bên cạnh đó, Rubiales còn bị điều tra hình sự ở Tây Ban Nha về hai tội danh: tấn công tình dục và ép buộc, vào hồi tháng 9/2023.

    Rubiales ra hầu tòa

    Sau một thời gian điều tra, tòa án Madrid mới đây đã tiến hành xét xử vụ Rubiales "cưỡng hôn" khiến cả thế giới phẫn nộ. Còn các bị cáo khác như cựu HLV đội tuyển nữ Tây Ban Nha, Jorge Vilda, cựu giám đốc thể thao RFEF, Albert Luque và cựu giám đốc tiếp thị RFE, Ruben Rivera cũng bị cáo buộc đã ép buộc các cầu thủ phải ủng hộ Rubiales. 

    Trong phiên tòa đang diễn ra ở Madrid, Rubiales nói với tòa án: "Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Hermoso đã cho phép tôi. Vào thời điểm đó, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tự phát". Khi được hỏi về việc có thường hôn môi người khác hay không, Rubiales đã giải thích vòng vo với đại ý, chức vô địch World Cup nữ và thực tế là ông ta đã quen Hermoso một thời gian dài là lý do chính đáng để ông ta hôn Hermoso. Rubiales cũng nói rằng ông ta sẽ làm điều tương tự với một cầu thủ nam hoặc một trong những cô con gái của anh ta.

    Rubiales đối mặt án tù

    "Bạn không thể giành chiến thắng tại World Cup mỗi ngày", Rubiales nói. "Khi tôi nhìn thấy con gái mình, tôi không hôn chúng, nhưng vào đêm giao thừa, tôi sẽ hôn chúng". Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha còn quả quyết mình là nạn nhân của một "cuộc săn phù thủy" của "những người theo chủ nghĩa nữ quyền giả tạo".

    Về phần mình, Hermoso nói rằng cô không đồng ý với việc bị Rubiales hôn ngấu nghiến. Với giọng uất ức, Hermoso cho biết cô "cảm thấy bị Rubiales coi thường" sau khi giành chiến thắng tại World Cup nữ, và rằng nụ hôn này đã "làm hoen ố một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình". Còn theo anh trai Hermoso, em gái mình liên tục bị ép buộc phải thay đổi lời tố cáo nhằm giảm tội cho Rubiales.

    Theo truyền thông Tây Ban Nha, các công tố viên đã đề nghị Rubiales phải bị phạt tù 2 năm rưỡi, cùng số tiền phạt 50.000 euro và bị cấm làm việc vĩnh viễn với tư cách một quan chức thể thao. Ba bị cáo còn lại cũng bị đề nghị kết án 1 năm rưỡi tù giam.

    Lan Hạ • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay