Dù chỉ là đội bóng tại đảo quốc có chưa đầy 400.000 người sinh sống nhưng đội tuyển Iceland đã viết lên cổ tích tại vòng chung kết EURO 2016. Iceland đứng thứ hai trong bảng đấu của họ mà không thua trận nào (bao gồm trận hòa với Bồ Đào Nha và trận thắng trước Áo). Ở vòng 1/8, đội bóng nhỏ bé này đã tạo nên cơn địa chấn, khi đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 2-1.
Mặc dù để thua trước đội chủ nhà Pháp ở vòng tứ kết tại EURO 2016, song những gì mà đội tuyển Iceland làm được đủ khiến số đông người hâm mộ, nhất là những fan nhiệt thành của đội tuyển Iceland phấn khích tột độ. Tuy nhiên, chiến tích của đội tuyển quốc gia Iceland tại EURO 2016 đã bị hoen ố bởi một vụ bê bối tình dục mang tên Kolbeinn Sigborsson.
Mọi sự bắt đầu khi một người phụ nữ có tên Thorhildur Gyda Arnarsdottir đâm đơn tố cáo Kolbeinn tấn công tình dục mình tại hộp đêm B5 ở Reykjavik vào năm 2017. Theo lời tố cáo, Kolbein đã túm lấy cổ của cô một cách thô lỗ, rồi có những hành động tấn công tình dục đầy thô bỉ. Arnarsdottir đã báo cáo vụ việc với cảnh sát. Cha cô cũng đã gửi email cho LĐBĐ Iceland (KSI) về vụ việc trên.
Trên thực tế, người đứng đầu KSI, Gudni Bergsson đã gọi điện cho Gyda khẳng định rằng vấn đề đang được xử lý nghiêm túc. Sau đó, KSI đã liên lạc với Arnarsdottir và đề nghị bồi thường thiệt hại để đổi lấy việc ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin. "Tất nhiên là tôi đã nói không", Gyda nói, “Đó chẳng khác nào một sự xúc phạm thêm lần nữa đối với cá nhân tôi”.
Cũng cần thấy, đến thời điểm điểm Gyda tung hê tất cả, danh tính tay cầu thủ mà Gyda cáo buộc tấn công mình đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại CH Iceland. Đó chính là Sigthorsson, người đã ghi bàn thắng quyết định vào lưới đội tuyển Anh tại Nice ở EURO 2016. Tiền đạo này đã chơi cho AZ, Ajax và Nantes, trước khi chuyển đến câu lạc bộ Thụy Điển IFK Gothenburg vào tháng 1 năm 2021.
Đáp trả lại, Sigthorsson đã thừa nhận rằng anh ta gặp Gyda tại hộp đêm B5 vào năm 2017. "Tôi không nhận ra mình đã quấy rối cô ấy (ý chỉ Gyda), và cũng không dùng đến bạo lực để tấn công tình dục cô ấy”, Sigthorsson tuyên bố. "Tuy nhiên, hành vi của tôi không phải là hành vi mẫu mực, vì vậy tôi đã xin lỗi. Tôi hối hận về điều đó, chấp nhận trách nhiệm và đề nghị giải quyết sự việc giữa chúng tôi”.
Sigthorsson cũng nói thêm rằng anh đã trả 20.000 euro cho Stigamot, một tổ chức phi chính phủ chuyên làm việc với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, để làm trung gian nhằm thuyết phục Gyda nhận bồi thường.
“Tôi hối hận về hành vi của mình trong thời gian qua và có thể tuyên bố rõ ràng rằng tôi phản đối mọi hình thức bạo lực. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn đang cố gắng cải thiện hành vi của mình,” Sigthorsson nói thêm. May mắn cho Sigthorsson khi cảnh sát đã huỷ bỏ việc điều tra.
Tuy nhiên, vụ bê bối này đã khiến LĐBĐ Iceland (KSI) sa lầy vào một cuộc khủng hoảng. Dư luận nước này cho rằng, KSI đã bưng bít thông tin vụ bê bối trên. Bergsson, người ban đầu khẳng định đã có sự nhầm lẫn ở đây, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xin từ chức. Cùng với Bergsson, toàn bộ 16 thành viên còn lại trong ban lãnh đạo KSI cũng nộp đơn xin từ chức.
KSI sau đó đã đưa ra lời xin lỗi: "Kính gửi các nạn nhân. Chúng tôi trong ban lãnh đạo liên đoàn bóng đá Iceland tin tưởng vào các bạn và chân thành xin lỗi các bạn. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã làm các bạn thất vọng và chúng tôi mong muốn nhận được sự tha thứ”.